Minh Châu khôn lớn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thq, 27/7/2012.

  1. thq

    thq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    43
    Con gái của mẹ!
    Trải qua 9 tháng mang nặng đẻ đau với một số biến cố nhỏ, con đã chào đời trong một ngày sớm mùa thu trong niềm hân hoan chào đón của cà nhà. Và những ngày tháng đầu đời, mọi người thường nói là trôi rất chậm nhưng mẹ lại thời gian trôi đi rất nhanh vậy. Ngày mẹ phải đi làm trở lại cũng là lúc con đã biết ngồi chơi đùa cùng với ông bà

    [​IMG]

    Khi đã biết ngồi, biết bò, con không ngừng muốn khám phá xung quanh và bố mẹ cùng những người thân trong nhà là những người “đồng hành” bên con trong quá trình khám phá ấy:

    [​IMG]

    Con thích được khám phá dưới nước khi con mới được 10 tháng tuổi và như muốn được vùng vẫy thêm dưới sóng nước khi mẹ đã đưa con lên bờ:

    [​IMG]

    Ngày tháng dần trôi, rồi đến ngày con được đặt chân tới trường mẫu giáo khi con gần được 2 tuổi, mẹ lại cùng đồng hành với con trong những trò chơi của lứa tuổi mẫu giáo,

    [​IMG]

    Cùng con củng cố lại những kiến thức khi con học ở trường. Khi mẹ hỏi con: “Bông hoa này màu gì?”Con liền trả lời ngay: “Màu đỏ mẹ ạ”. Đó là những giây phút mẹ con mình có cơ hội chuyện trò về màu sắc của hoa lá cỏ cây, là phút giấy để con hiểu thêm nhiều kiến thức mới.

    [​IMG]

    Mẹ cũng là người giảng giải cho con những điều hay và có ích ở trên đời: con biết được tác dụng của cát, biết được nguồn nguyên liệu của ngôi nhà chúng ta ở và con là sẽ biết được thêm nhiều điều thú vị nữa từ những hạt cát nhỏ và kỳ diệu ấy

    [​IMG]

    Con cũng muốn tự tay để xúc cát, làm thành ngôi nhà cát trên biển để cho cả nhà cùng ở

    [​IMG]

    Và những câu chuyện thú vị ấy con đều kể với bố của con, vì con gái của mẹ thực sự yêu bố, đi đâu con cũng muốn có bố đi cùng, khi con đi chụp hình ở ngày hội Friso, khi các cô chụp ảnh muốn chụp ảnh của mẹ và bé trước, con nhất đinh phải rủ bằng được bố vào cùng chơi để chụp ảnh cùng

    [​IMG]

    Và những khoảnh khắc hạnh phúc ấy sẽ là những dấu ấn đẹp trong quá trình con khôn lớn, có sự đồng hành của mẹ, có nguồn động viên của bố. Con gái của bố mẹ hãy khám phá thật nhiều điều thú vị để trưởng thành về thể chất, về tâm hồn và về trí tuệ và mãi là niềm hạnh phúc của bố mẹ, là một công dân có ích của tương lai, con nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thq
    Đang tải...


  2. hoa_tien

    hoa_tien Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Minh Châu khôn lớn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ

    Vote ủng hộ thỏ láu nhé! con thật đáng yêu, chúc con có quà nhé!
     
    thq thích bài này.
  3. thq

    thq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Minh Châu khôn lớn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ

    Cảm ơn em đã ủng hộ chị nhé!Mong chị em mình cùng có quà!
     
  4. tuyenthanhtran

    tuyenthanhtran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Minh Châu khôn lớn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ

    vote cho hai mẹ con thq nè,vào chữ ký vote cho bé nhà mình nhé,vote trên diễn đàn LCM nha mẹ thq :)
     
    thq thích bài này.
  5. haidangvan

    haidangvan Thành viên mới

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Minh Châu khôn lớn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ

    thêm 1 phiếu nữa cho cả nhà hạnh phúc nhé.
     
    thq thích bài này.
  6. bobong1

    bobong1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Minh Châu khôn lớn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ

    Vote ủng hộ cho cả nhà nhé, chúc có quà nhé!
     

Chia sẻ trang này