Tụi mình không muốn một đám cưới ồn ào, rập khuôn. Không sân khấu, không phông nền, không micro. Chỉ muốn một không gian đủ riêng tư, có nắng, có gió biển và những người thật sự thân thiết. Vậy nên, tụi mình quyết định làm “đám cưới nhỏ” ngay tại một căn villa Hồ Tràm 3 phòng ngủ – nơi mọi thứ đều đơn giản nhưng vừa đủ. Villa cách biển chỉ vài phút đi bộ, có sân vườn và hồ bơi riêng. Không gian mở, xanh, thoáng – đủ để dựng một bàn tiệc dài ngoài trời, treo vài dây đèn, cắm vài nhành hoa dại. Tụi mình mời khoảng 15 người – toàn bạn thân, anh chị em trong nhà. Buổi chiều làm lễ cưới đơn giản dưới tán cây, xung quanh chỉ có tiếng nhạc nhẹ và tiếng gió biển. Tối đến, tiệc nướng BBQ do chính mấy anh em trong nhóm chuẩn bị. Không chuyên nghiệp, nhưng gần gũi và vui hơn bất kỳ tiệc cưới nào mình từng đi. Villa 3 phòng đủ chỗ nghỉ cho tụi mình, bố mẹ hai bên và 1–2 người bạn thân. Không phải chạy về khách sạn, không cần di chuyển gì nhiều. Sáng hôm sau thức dậy, pha cà phê, đi bộ ra biển – mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn. Không cần hoành tráng. Chỉ cần đúng người, đúng nơi, và một chút nắng – vậy là đủ cho một đám cưới nhớ cả đời.