Mình năm nay 32 tuổi, vợ 28 tuổi, bọn mình lấy nhau đã được 7 năm, có một bé trai 5 tuổi. Kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào mình, vợ ở nhà trông con, thỉnh thoảng có nhận một ít việc làm thêm, tiền lương của tôi đều đưa hết cho vợ. Khi yêu nhau mình cũng biết cô ấy cá tính, mê bóng đá và vô duyên, lấy nhau rồi mình mới thấy hoảng sợ, cô ấy rất lười, lại ham chơi. Năm đầu lấy lý do là học năm cuối đại học, rất bận rộn, vì vậy mình nấu cơm cho cô ấy, năm thứ 2 với lý do bầu bí mệt mình lại giành nấu cơm cho cô ấy, sang năm tiếp theo với lý do trông con mệt, tôi quán xuyến luôn cơm nước, giặt giũ, rửa bát, thỉnh thoảng cô ấy có giúp mình (thế nhưng mỗi khi về nhà chồng chơi, cô ấy rất chăm, lại khéo ăn nói, mọi việc cô ấy tranh làm tất. Ai cũng khen mình lấy được vợ vừa xinh vừa đảm. mình đành cười trừ, có ai biết được khi vừa đi khỏi nhà chồng mình lại làm” nô bộc” của cô ấy đâu
quan trọng vợ có hư không thì không thấy nói? đã khuyên bảo vợ chưa cũng không thấy nói... Đàn ông mà làm đều đăn việc gì đấy, y rằng các bà sẽ coi nghiêm nhiên đấy là việc của anh
Ôi trời, đọc đến đoạn cô ấy mê bóng đá,... Mình cứ tưởng cô ấy đem tiền đi cá độ rồi thua cơ, thì mới đến nỗi bỏ. Đằng này chưa thấy sao phải bỏ cả..
Làm được 7 năm nội trợ rồi chứ có ít đâu. Đâu phải đàn ông nào cũng làm nội trợ được đâu, chắc số anh nó vậy. Nếu a không làm nội trợ được thì chắc trời cũng không cho a gặp cô vợ như thế đâu. Vợ a tính như vậy, làm kinh doanh chắc ổn đó.
Nhà có 2 vợ chồng thì có tí việc nhà chứ mấy. Vợ bận hay bầu bí thì chồng làm giúp có sao đâu. Có nhà vợ vừa đi làm vừa đi học vừa mang bầu mà vẫn làm hết việc nhà có thấy bà vợ ấy kêu gì đâu !!! Đến lúc có thêm đứa con thì vợ chăm đứa con đã hết hơi rối, chồng có nấu cơm với rửa bát, giặt thì chắc đã có máy, thế mà cũng kêu !!!
Cái này thì cùng san sẻ và góp ý với vợ thôi, dù sao ra ngoài vợ cũng biết làm và nghĩ cho bạn còn gì, thôi cứ khuyên bảo nhau thôi chứ giờ có con rồi phải giữ mái ấm hơn nữa cũng không có gì đến mức đấy đâu bạn à
Thế nếu vợ vừa đi làm vẫn vừa lo con cái cơm nước hết thì có nên bỏ chồng ko??? Nói chung là mỗi nhà mỗi cảnh các bác ạ, quan trọng là vc vẫn hòa hợp và cuộc sống thấy vẫn okie.
lý do bỏ ở đây là gì bác , đỡ đần được vợ con chuyện nhà cửa cũng chính đáng mà bác mà không kêu thì khéo lại thành ông chông number one ấy chứ,,,,
Mới giúp vợ đc khoản nội trợ đã đòi bỏ Vậy các bà vợ ngoài việc đi kiếm tiền bục mặt, chiều về tất tả đón con, tối cơm bưng nước rót cho chồng, chăm con thì đã sao??????????????