mình chả bán món gì liên quan tới giảm cân, mà mình cũng ko dùng cái sản phẩm gì cao cấp để giảm cân, hiện tại khi con mình 13.5 tháng mình đã về 49kg. trong khi lúc sinh là 64 kg, vòng eo lúc ấy là 110cm. hic. Đôi khi nhìn vào gương còn chả dám nhìn, nghĩ cũng thương chồng, càng ngày càng trẻ, muốn đi chơi với vợ mà nhìn tưởng đi cùng cái bánh mì kẹp thịt. Mình cố gắng tập thể dục, gập bụng, cùng các động tác search ở mạng về, làm tứ tung lên, cũng chả hiểu cho cái tác dụng của cái gì nữa. vừa chăm 2 đứa con, vừa đi làm, rồi lại bán hàng, hay có khi mệt quá làm mình giảm cân cũng nên. nhưng cái bụng hồi mình giảm cân mà nó vẫn to. 86 cm cơ. Và hiện tại là mình đang có vòng eo 69-70 cm rồi, haha. có khi hè năm sau mặc được 2 mảnh ra biển cùng ck . Có mẹ nào vào chia vui với mình ko vậy ???
úi , vòng eo 110 mà về được 70cm rồi hử bác thế bg bác đã lấy lại vóc dáng lý tưởng rồi, e lót dép để học theo
chưa bạn ạ, bụng dưới sát phần mổ vẫn chưa về lý tưởng nên tớ vẫn đang hì hục lục cục tranh thủ lúc rảnh gập bụng với tập các động tác giảm phần ý
Th Thì mình cũng giảm đc 15 kg từ lúc sinh còn gì. Hihi. Bụng cũng giảm từ 110 xuống 70. Nhưng hỏi kn thì mình chả biết td từ cái gì nữa. Haha