Mình hoang mang và lo lắng vô cùng, sợ con mà lây viêm gan b từ mình thì mình chết đi cho xong. Hồi học năm 1 đại học 2002, mình có đi hiến máu nhân đạo và máu của mình k dùng được. Lúc đó mình cũng chỉ biết là máu k dùng được chứ k chắc mình bị viêm gan b. Rồi mình cũng chả quan tâm. Đến bây giờ là 15 năm rồi. Mình vẫn khỏe mạnh, k có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào. Mình sinh con 2 lần( lần 1 năm 2013 và lần 2 là mới đây) mình đều chỉ tiên phòng mũi viêm gan b cho con như bình thường mà không tiêm huyết thanh cho con( do mình k biết có huyết thanh. Khi xét nghiệm trc sinh cũng k ai tư vấn cho mình và về cơ bản lad mình nghĩ tiêm phòng là đủ rồi). Dạo này mình đọc về bệnh này nhiều. Mình sợ các con mình sẽ bị lây từ mẹ. Như thế thì mình ân hận cả đời. Huhu. Các meh ơi liệu con mình có sao k?
uh đúng rồi bạn, nói chung là có nguy cơ lây nhiễm từ mẹ sang con rất cao nhưng cũng có trường hợp sau khi sinh ra lại không hề bị lây nhiễm.
Chưa bạn ạ. Nói thật mình k đủ dũng khí đưa con đi. Vì mình mà giờ con phải lấy máu rồi nguy cơ bị bệnh. Mình cũng sợ ck mình biết. Vì ck có biết mình bị siêu vi B nhưng có lẽ cũng k biết dc mức độ nghiêm trọng và nguy cơ lây lan nên cũng k hỏi j mình cả.
mình nghĩ bạn nên cho bé đi khám thì hơn, biết đâu bé không hề lây nhiễm hoặc bác sĩ có thể tư vấn cho bạn nhiều điều hữu ích và có cách khắc phục thì sao. Nếu như con sau này có vấn đề gì thì hối hận cả đời đấy bạn à. Tự tin lên bạn.
chưa chắc đâu bạn ơi, nhà cô mình có 4 người thì cô mình và 1 thằng con trai lớn bị còn bố với thằng em thì không hề mặc viêm gan B.
mình thấy bệnh này ngày càng nhiều người mắc phải. nếu biết bệnh sớm và chữa trị cũng không nghiêm trọng lắm đâu ạ.
các mẹ cho em hỏi, tiêm huyết thanh này thì bệnh viện nào cũng có hay bệnh viện lớn như PS Hà Nội, viện C mới có ạ. Em đang bầu 4 tháng, ck cũng bị viêm gan B nên em cũng đang tìm hiểu ạ.