Khác với con của nhiều nhà xung quanh, cô con gái nhỏ nhà mình rất háu ăn. Trộm vía cái gì cũng ăn, mình thấy trừ váng sữa ra thì nó chưa từ chối ăn một cái gì. Mà cái gì nó cũng phải thử. Nhiều lúc mình tưởng như nó ko có vị giác vì ăn thử cả ớt, cả tỏi, hành củ, sấu, khế chua... mà ko kêu la gì, chỉ nhăn một tí. Đã thế, nó còn háu ăn đến nỗi cứ thấy ai ăn cái gì là mắt sáng rực lên rồi "ạ, ạ, măm măm, măm măm..." Cái nết ăn ấy lại được các ông bà, các bác hàng xóm rất khoái nên cứ thấy nó ở đâu là gọi lại cho ăn đủ thứ. Đi học về là hết người này đến người khác gọi nó vào để cho quà. Mình thì không muốn cho nó ăn vì ăn no bụng những thứ linh tinh là tối ko ăn được cơm nữa. Nhưng hàng xóm nói mãi họ vẫn cứ cho, có cái gì cũng "để phần cho Bơ". Mà họ đã cho rồi thì không có cách nào lấy lại được nữa. Thứ nhất cũng vì nể hàng xóm vì họ rất quý nó, thứ 2 là đã vào tay nó mà lấy ra thì nó lăn đùng ngã ngửa ra khóc gào. Thế là 10 hôm thì 9 hôm ăn no phưỡn bụng ra với bim bim, bánh kẹo, ngô, khoai, sữa đậu nành, nước mía... về đến bữa bố mẹ ăn là phá. Cái phần phá này mới là phần phiền nhất. Nói không ngoa tí nào, chỉ hôm nào nó đi vắng mình mới được ăn một bữa cơm bình yên. Mới được khoảng 12 tháng nàng ta đã đòi tập tự xúc ăn. Bây giờ cũng thế, ở lớp thì nó để cho cô xúc nhưng ở nhà thì nó ko chịu, xúc cho nó là nó hất bát hất thìa, lăn ra la làng. Nếu mà nó thích thì nó xúc cả bát ăn ngon lành, chỉ vãi ra ngoài chút ít. Nhưng hầu hết là nó vầy. Cả nhà đang ăn nó xông vào bốc thứ nọ bốc thứ kia ăn. Đánh tay này thì nó lấy tay kia bốc. Túm tay nó lôi ra thì nó ngả ngay người vào mâm, mà đẩy nó ra thì có khi nó còn nhanh tay ôm theo cả cái bát nó đang định bốc. Có lần đổ cả bát canh vào người rồi. Đến nhà khác mà ko có bố mẹ thì nó ngồi xúc ngoan, nhưng cứ hễ có bố mẹ thì đi ăn ở đâu cũng thế, xấu hổ và bực mình không thể chịu nổi. Mà nào mình có chiều nó đâu, cứ thò tay vào nghịch mâm là cả bố lẫn mẹ phát vào tay mà nó vẫn cứ lăn xả vào. Có hôm điên tiết lên mình cho một trận tơi bời, phạt bắt ngồi trên ghế trong phòng 1 mình mà lần sau nó vẫn vậy. Cứ hy vọng là lớn hơn sẽ bảo được, nhưng từ hồi 13-14 tháng đến giờ vẫn thế, mỗi bữa cơm là một lần đánh vật với con. Có mẹ nào đã trải qua cho mình xin chút kinh nghiệm với ạ.
Ðề: Mình đang rất phiền với nết ăn của gái nhỏ 20 tháng Cái này là do từ nhỏ bạn đã không rèn cho con ăn đúng cách rồi, chắc là lúc ăn bạn bày đủ đồ chơi, bật ti vi quảng cáo để dụ con ăn nên bây giờ thế chăng?
Ðề: Mình đang rất phiền với nết ăn của gái nhỏ 20 tháng Nhà tớ cũng khổ đây, lâu lắm rồi bố mẹ mỗi người cầm 1 bát ăn chứ nàng ấy phá ko ăn nổi.
Ðề: Mình đang rất phiền với nết ăn của gái nhỏ 20 tháng Mỗi bé mỗi tính chắc phải rèn dần dần thôi bạn ah
Ðề: Mình đang rất phiền với nết ăn của gái nhỏ 20 tháng úi rồi ôi,đến tầm này đã vậy rồi thì mấy tháng nữa thì còn chịu nữa,nhất là bước vào ngưỡng 3 tuổi như nhỏ nhà mình đây lì ,bướng..bảo chẳng nghe luôn.đâu đầu
Ðề: Mình đang rất phiền với nết ăn của gái nhỏ 20 tháng mỗi lần đến bữa con ăn, bạn nên rèn con vào ghế ăn từ nhỏ, chỉ chăm chăm ăn đúng phần rồi thôi thì bé sẽ ngoan. chắc vì từ nhỏ bạn để con ăn chung, lâu lâu nhón tí cho bé thử nên con mới thế. với mình nghĩ bé háu ăn cũng do ăn chưa no, mỗi bữa lo nghịch là chính nên thấy gì cũng xin. giờ bạn rèn nết cho con, để con ăn trước, ngồi ngay ngắn, ko cho chạy nhảy gì cả. sau đấy ba mẹ ăn. lúc đầu thì nhốt con vào phòng riêng, hoặc nên ăn trên bàn dưới bếp để bé ko với hay vày được. từ từ rồi rèn bạn ạ. bé còn nhỏ mà
Ðề: Mình đang rất phiền với nết ăn của gái nhỏ 20 tháng Huhu, tuyệt nhiên ko bạn ạ. Hồi nó 6 -10 tháng ăn còn hai người cầm hai thìa đút liên tục cho nó, dừng lại là nó khóc ấy. Nó chẳng bao giờ có chuyện xem ti vi hay chơi đồ chơi, đến bữa ăn chỉ vật vã chuyện ăn thôi. Mà phải tự phục vụ cơ. Tình trạng nhà mình đấy. Cứ đến giờ ăn là khổ. Có hôm cho nó ăn trước được, nhưng chỉ bố nó cho được thôi, hôm nào bố nó ko có nhà thì mẹ với anh khỏi ăn cơm luôn. Hồi bé nó chịu ngồi ghế ăn ăn phần của nó, nhưng từ hồi biết trèo ra khỏi ghế thì nó k chịu nữa. Như hôm nay đi có việc về muộn, 7h30 mới về nấu cơm thì ngồi tự xúc hết 2/3 bát cơm không, sau đó làm 1 bát canh và ăn vã ít thịt. Đoạn ăn cơm thì tuy vãi tí nhưng ngoan, đến đoạn ăn canh thì kinh hoàng, đòi tự xúc tự uống cơ, múc cho nó nó ko chịu uống, hất đổ đi, đánh vào tay thì khóc nhưng hết khóc lại đòi tự múc. Cái này cũng do hồi bé ở với bác, bác vẫn chiều cho tự múc, bây giờ bác đi bố mẹ gánh chịu hậu quả, hu hu... Chắc tớ phải rèn gian nan lắm đây.
Ðề: Mình đang rất phiền với nết ăn của gái nhỏ 20 tháng Trời ạ, thật là mỗi bé mỗi tính nhỉ, mình chưa bao giờ gặp bé gái nào ngộ nghĩnh như vậy.
Ðề: Mình đang rất phiền với nết ăn của gái nhỏ 20 tháng nàng nhà mình may quá được cái ăn cơm ngồi ăn ngoan lắm nhưng chán cảnh nàng ăn ít người không bằng con mèo hen mỗi nhà mỗi cảnh