hic, hôm qua mình ngồi tổng kết lại các mẹ, có từ tết tới giờ mình nướng 30 triệu cho riêng quần áo, tủ mình đã quá tải, mình dọn tủ có rât nhiều đồ còn nguyên mac mình còn chưa cắt và còn không biết có món đó, mình đang bị nghiện nặng món shoping các mẹ ah, mình gần như không kiềm chế được, và cứ stress công việc là mình vào tiệm thời trang khuân đồ . Nhiều cái mua về lại không thích và khong bao giờ động đến, kiểu này chắc mình nghèo muốn kiếp, các mẹ có cách nào giúp mình cái nhỉ mình đang lấy quyết tâm để cai nghiện đây!!!
Mọi người đăng ký đi tập Yoga sau khi đi làm về, như thế vừa giảm được stress, tốt cho sức khỏe và k có time khuân đồ. Để tiền mặt trong ví vừa đủ dùng, còn lại để thẻ; có ý định vào tiệm thời trang thì nhớ đến đống đồ nguyên tag chưa động đến của mình ở nhà để giảm cơn shopping. chúc mn thành công.
Có điều kiện thì mua mn ạ. Chứ nghèo như e có muốn nghiện cũng chẳng đc. Cái j thiếu mới dám mua mà cũng cầm lên đặt xuống chán mới quyết đc
có cách đấy chị ạ. Chị mua là vì chị có tiền không cần đến =)) giờ muốn cai được nghiện thì làm sao để mình không còn tiền nữa (hạn chế mang tiền mặt, cắt hết thanh toán online) tiền dư thì đưa cho mẹ chị giữ giùm hoặc đơn giản là chuyển vào 1 thẻ ATM nhưng chị vứt cái thẻ ấy đi để cuối năm phải vào tận ngân hàng mới rút đc. Cách này có đứa bạn em làm thấy nó cai được thật đấy c ạ ^^ Các mẹ bảo có tiền cứ tiêu nhưng c cân nhắc kĩ vì cuộc đời k biết trước được có phải lúc nào mình cũng có tiền đâu. Chị cứ tk được 1 ít vốn đã rồi sau muốn tiêu gì thì tiêu
Eo ơi, chị gái này nói đúng tim đen e, e đã cai nghiện mua quần áo bằng cách này đấy. Và một điều nữa là luôn nghĩ về căn chung cư nho nhỏ để kiềm chế cơn nghiện.
Trước mình cũng vậy và h thi thấy ân hận về điều đó, nhìn lại đống quần áo h lại lo thanh lý vì ko mặc vừa nổi, từ đầu năm đến h mình k mua gi cả, vì nói thật cũng k có tiền để mà mua nữa, tất cả đều đầu tư vào học hành cho con cái, nói chung là nên để tiền vào đầu tư 1 cai gì đó, mua chung cư, khóa học tiếng anh cho con....nó làm mình tiết chế và nói thật quên hêt cả việc mua sắm.
Nguyên tắc 6 chiếc lọ thôi ạ. Trước khi tự hỏi mình có mua sắm quá tay không thì mẹ nó thử hỏi lại mình xem: - Đã mua bảo hiểm cho cả gia đình chưa? - Đã tiết kiệm dài hạn chưa? - Đã đầu tư phát triển bản thân chưa? - Đã đưa gia đình đi du lịch giải trí đủ chưa? - Đã đầu tư mạo hiểm chưa? - Đã thiện nguyện chưa? Đấy, xong hết mấy cái đấy rồi thì mua sắm tẹt đi )