Ðề: Thế nào là ong ruồi? hình ảnh ong ruồi đây, thường chỉ bán nguyên tổ vì lương mật của nó rất ít.Mât này rất tốt cho các bé bi ho, hen
Ðề: Thế nào là ong ruồi? khách sành mât nhìn hình ảnh là biết mật có chuẩn hay là không.Mình thấy không yên tâm với ngôn ngữ của 1 giáo viên,được đào tạo hẳn hoi mà lời lẽ vô văn hóa nhu vậy.tâm sự với 1 em trên làm cha mẹ, được biết hôm đó thấy top bán mật ong rừng, em í cmt ( ong rừng ngon lắm, mình cũng người Sơn La đây) ngay lập tức bi nhắn tin chửi te tua.Thưc sư mình thấy ấm ức.
Ðề: Thế nào là ong ruồi? Mình không am hiểu về món này lắm, biết mỗi con ong Khoái vì trc có bình rịu ong khoái
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi Một số người làm ăn ko thật, nên nếu có ai vạch trần được họ là họ khùng lên luôn thôi. Coi như mình gặp xui xẻo mẹ nó ạ .
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi đọc cái đoạn chát này em cũng đoán được mẹ nó đang đối thoại với ai. Vì mấy hôm trước bạn kia cũng chào mật ong rừng trên trang lamchame. Mình cũng vào cm topic của bạn ý là: " Mật ong rừng ngon quá, mình cũng là người Sơn La đây, lâu rồi không được ăn mật ong ngon như thế này". 1 lúc sau bạn ấy nhắn tin inbox chửi te tua, nói là có ý gì, muốn gì, thích chết không ( y như cái giọng đối thoại với bác Thuy Lan.) Hàng trăm nghìn người bán hàng, trùng hàng trùng khách là cái chuyện hết sức bình thường, ngay kể cả cách gọi tên có thể khác nhau cũng chả sao. Nhưng chỉ vì cái tên gọi mà hạnh họe mình thế này thế kia, nt chửi bới hăm dọa thì cái loại đấy chả thèm quan tam bác chủ top ah. Bác bán hàng 2 năm rồi, hàng của bác ntn, khách hàng đã dùng và có phản hồi rất tốt. Còn bạn kia mới bán thoi, cứ thử xem ai trụ được lâu dài là biết ngay có khi phải nêu cái tên nick trên lcm ra để các mẹ biết chủ nhân của topic đó bán hàng như thế nào bác ah.
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi chị cũng không hiểu vì sao khi chị nói lại tên ong thì ngay lập tức bị GVSL nhắn tin như vậy.Theo chi biết các mẹ ở khu vực Tây Bắc mình rất quý người, thấy top bán hàng là phải vào nhận đồng hương và kết bạn ngay.Em copy những lời chủ top nhắn cho em vào đây đi.
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi mãi mình cũng hiểu vì sao nữa cơ, vì cứ tưởng bạn ấy gọi sai tên ong rừng.Đáng buồn hơn đấy k phải ngôn ngữ của 1 kẻ chợ búa, mà là của 1 giáo viên bạn à.
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi em xóa hết rồi, có lấy được không chị? cho lên cho các mẹ biết người đó bán hàng ntn
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi trời ah, giờ em mới để ý bạn ý là giáo viên? không biết giáo viên trường nào, biết tên, trường em tìm ra ngay vì em ở Sơn La mà
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi cả hai người chửi chị em mình đều là giáo viên em à.
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi thật đúng là chẳng ra làm sao, ý tốt mà bị xuyên tạc, làm ăn láo cá nên là đụng cái là xửng cồ lên rất là vô văn hóa. Chi ơi e mà thấy láo vậy em càng chọc tức hơn, để người tiêu dùng biết mà tránh đi. Cảm ơn chị cho em và mọi người chút hiểu biết về mật ong nhé !
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi vì chị nói chuyện trên face, sau đó họ chặn face chị lại nên chị không thể thiếp tục bảo vệ ý kiến.Trong khi nick này vẫn rêu rao " bà ấy biết mình sai đã tự gỡ xuống rồi, không truy cứu nữa, sao có người tiểu nhân thế...." nó tự gỡ phần chị nói tên loài ong rừng rồi bảo chị tự gỡ.Đứng là có biểu hiện không trung thực đấy.
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi Em cũng ko biết gì về vụ này, hihi........ oánh dấu tìm hiểu
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi cái giọng hống hách, côn đồ mà làm giáo viên ah? nó chửi em qua inbox hòm thư lamchame không biết có nên đưa cái nick đó ra cho các mẹ cùng biết chủ top đó là người như thế nào không nhỉ??? các mẹ cho ý kiến
Ðề: Bức xúc chuyện gọi sai tên, biến ong mật thành ong ruồi nếu em còn tin nhắn thì đưa vào đây, xóa rồi thì thôi em à.