hôm nay 2vc caĩ nhau vì chuyện đóng tiền học cho con. chồng mình k đi làm nhà nước,nhưng làm ngoài rồi,nên nhìu tiền. nhưng vẫn suốt ngày câu:anh k có tiền đâu,em lo hết đi. ví đầy tiền,mà có 20k tiền ăn,cũng moi của vợ.bực quá,mình gắt lên,thế là cãi nhau,hic................
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Nếu là mình thì mình sẽ ko đòi 20k nữa, chỉ cần biết lý do thiếu 20k là được rùi..... cuộc sống mà đôi khi cứ phải nhịn nhau để cho nó êm thui, bạn đừng nghĩ nhiều thêm stress mà thôi, đừng làm căng với chồng lại ko có người đi ship hàng kìa !
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? cám ơn bạn,đúng là 20k chả đáng bao nhiêu,nhưng cứ bực ý. thôi cũng đành thôi thật
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? hì hì, em đọc bài thì thấy hình như chị chưa khéo lắm. chồng ở nhà trông con còn vợ đi làm thì người chồng cũng ko thấy thoải mái lắm, nên mình phải khéo léo chị ạ. Nếu là em thì em cũng ko đòi 20K nữa.
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? nếu là em cũng cũng xử lý như chị huecapetown. Em chỉ cần biết lý do thiếu là được. 20k mình không cầm thì cũng là Chồng mình cầm thôi.
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Mình thấy bạn cũng sai rồi. Thôi thì thì nên thoáng 1 chút, động viên chồng làm việc tốt hơn và cái chính là yêu vợ hơn mặc dù biết là mình rất khó khăn. Không nên chặt quá như thế...
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Mình nghĩ ko nên nói đúng sai ở đây, theo tớ thì đã là vợ chồng thì phải cùng nhau chia sẻ công việc nhà .mà việc qua rùi thì cho qua, lựa hôm nào 2 vợ chồng vui vẻ thì nói chuyện sau và có kế hoạch chi tiêu cụ thể cho gia đình
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Vâng, e cũng thấy chị sai lè lè rồi ạ. Chị chặt chẽ quá, đến ny e cũng đi làm, lắm lúc đưa thiếu mấy trăm k tiền hàng e cũng phải im re đi. Ít ra chị cũng nên tin tưởng anh. 1 tr, chia ra có 33k 1 ngày, ăn sáng uống nước là gần hết rồi mà chị, còn xăng xe nữa ... Anh ở nhà cũng là thiệt thòi và tự ti lắm rồi mà.
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? thực ra 20k ko phải to, vì cái đó mà làm bất hòa vợ chồng thì đúng là ko đáng. Hơn nữa chị nói chồng như thế là càng làm chồng cáu rồi. Thử đặt vị trí chị ở nhà trông con cả ngày mệt nhọc mà chồng về nói câu đó thì mình cũng khó chịu rồi. Em nghĩ lần này chị nên xin lỗi anh ý trước, chứ vì 20k mà giận nhau lâu thì ko đáng dâu hihi
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Hi mẹ nó! Em nghĩ mẹ nó sai rùi. Đành rằng hàng tháng mẹ nó đưa cho xã 1tr tiền tiêu, hàng tháng mẹ nó phải lo toan tất từ A --> Z, nhưng người lại vấn đề là xã nhà bạn cũng không muốn thế. Thiếu tiền hàng 20k, mẹ nó chỉ cần hỏi bâng quơ ví dụ: hình như khách trả thiếu tiền anh ạ, nếu là xã cầm rùi thì nên thôi. Vì số tiền đó cũng không đáng để gia đình bất hòa, các con còn trông vào nữa. Bạn nên động viên xã, thỉnh thoảng cũng nên để xã tụ tập bạn bè tăng mối quan hệ, biết đâu xã có thể tìm được việc làm phụ bạn để cùng chăm lo gia đình. Ngày trước, tớ ở cùng cô chú, cô đi làm lo toan tất cả, chú ở nhà chỉ lo com nước, tiền 2 vợ chồng tiêu chung thế mà chú đã tự ti mặc cảm,.....rồi. Chúc bạn sớm tìm được quyết định đúng đắn!
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Haizzz... Tự ti đàn ông cao lắm.... Chỉ là vấn đề cách nói chuyện thôi.... Sis chủ topic nên lựa lựa thì hay hơn. Dù sao là vc, thì cũng khong thể chặt chẽ như người dưng được
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Nói thật cuộc sống chung cần chung lưng đấu cật nhưng cứ như thế này, hóa chồng làm công cho vợ. 1 triệu/tháng để tiêu vặt thử hỏi nếu đưa cho bạn thì liệu tiêu vặt được mấy ngày. Tình tiết buổi trưa nóng, lại đi giao hàng mệt nhọc nhưng cơm nguội còn nhiều, ý của bạn là anh chồng cần tiêu thụ nốt chỗ cơm đó chứ không nên phung phí tiền mua cháo. Tớ hiểu là thế. Như chồng mình thế này thì anh ấy "éo" làm gì nữa. Chẳng phải ông đàn ông nào cũng chấp nhận ở nhà trông con, chịu vợ nuôi. Việc vợ lo từ A-Z là một cực hình của cánh đàn ông chứ không sung sướng gì. Như tớ thì chồng giúp việc gì, tớ rất biết ơn cho dù là việc nhỏ nhất. Vì rằng nếu ông ấy không có tình cảm với gia đình, với con cái, với cuộc sống chung thì có ép các ông ấy cũng không làm. Điều đó ý nghĩa hơn là việc tính chi li công xá ra mấy chục nghìn hay vài triệu.
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Trong cs đôi khi áp lực gánh nặng gia đình làm chị mệt mỏi và có cách suy nghĩ hơi rành mạch rõ ràng. E hiểu suy nghĩ của c là 20k ko đáng bao nhiêu nhưng tiên nào nó ra tiền ấy. Nhưng c quên mất 1 điều là người thân thiết ko thể, và ko nên tính quá chi li c ahj. Đúng như mọi người nói, việc đàn ông đã chấp nhận ở nhà trông con, làm việc nhà, và ăn bám vợ thi chẳng sung sướng gì đâu, cực chẳng đã thui. Vậy nên c hãy khéo léo, tế nhị trong cách cư xử để gia đình đc êm đẹp c nhé. Có thể khi vui c nói với xã là e ko tiếc a vài chục k, nhưng e cũng nhiều việc phải lo cho chi tiêu gia đình. E chắt bóp cũng là vi gia đình mình thui, nên lần sau a đi giao hàng giúp e thì a đừng bớt lại tiêu riêng nhé. Có 20k ko đáng bao nhiêu, a uống vài cốc trà đá là hết, nhưng con thì đc cả vỉ sữa đấy a biết ko? Nói thật nhẹ nhàng lúc vợ chồng ôm ấp tình cảm, nằm tâm sự. E tin a ấy sẽ hiểu c ah. Như e nhé. A nhà e toàn hút thuốc lá nhiều, và hút 3 số. E chỉ bảo a đổi sang thuốc vina, và a hút ít thuốc chút đi 1 chút. Ngày a hút 2 bao 3 số là con uống sữa được 3 ngày đấy. Thế là cũng biết tiết kiệm lại đấy c ah. Còn để 20k mà cãi nhau, thì time cãi nhau bực tưc và stress kia, c và a đã bán và giao thêm đc vài mối hàng, kiếm đc thêm vài trăm k rùi nhé. Đúng ko nào ? Chúc c luôn vui, hp, và sáng suốt c nhé !
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Sao lại để tới mức 20k làm tổn thương nhau hả chị.. Nhưng e nói thật là chồng chị cũng hơi quá đáng khi vợ vất vả thía lại ko chịu sẵn sàng chia sẻ...........Điều này có khi là do chị luôn tiền, tiền nên a ấy mới thía chăng.......chị nên nghĩ lại đi ạ.
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Haizzz, đúng là chị vất vả thật, nhưng không nên chi li quá chị ạ. Chồng mình tiêu chứ ai đâu mà tính
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? cám ơn các mẹ,mình cũng đã nhận ra và làm lành trứoc khi đọc cmt của các mẹ rồi. vc đôi khi có những va chạm k tránh khỏi,tham khảo ý mọi ng là cách tốt nhất để biết mình sai hay đúng. và ở đây:mình đã sai. 1 lần nữa cám ơn các mẹ nhiều lắm!
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Thế là mừng rồi, mong vc chủ top lại vui vẻ nhé. Bát đũa còn có khi xô... Cuộc sống vốn đã quá nhiều khắc nghiệt, cố tạo cho nhau niềm vui để rồi mai này khỏi hối tiếc.
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? vc mình lại bình thường rồi,lại vui vẻ..mà công nhận là giận nhau buồn thật đấy,mỗi ng 1 góc,nhà như có đám ý,hic
Ðề: mình đúng hay sai đây??????????? Theo mình thì nên để ông chồng có việc làm và có thu nhập. Ít nhiều gì ông ấy cũng phải là trụ cột, chứ làm cho vợ, trông con cho vợ đi làm, ít ông thấy thoải mái lắm. Vả lại, có nòi gì thì nói chứ mình chả bao giờ dám nghĩ đến việc bảo chồng "anh phải biết điều" - nói thật, là nghe cứ như ngoài đường ấy, chả phải trong nhà. Nếu ông ấy đi làm, con hơn 1 tuổi cho đi trẻ, làm thêm tự thu xếp được đến đâu tốt đến đấy, còn không thì chịu kiếm ít đi chút, nhưng tâm lý cả nhà đều thoải mái, không phải nghĩ kiểu chồng ăn bám vợ, sẽ tốt hơn nhiều. Ông ấy có thu nhập thì bạn thẳng thắn trao đổi về việc cùng quản lý tài chính gia đình, tránh việc tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi tiêu thì tốt.