Con gái 3 tuổi của mình cứ thắc mắc tại sao Ba Mẹ lại ngủ chung trong khi con thì ngủ riêng. Mình không biết phải giải thích thế nào?
Nếu là 3 tuổi thì nên chỉ giải thích ngắn gọn, tớ chưa nghĩ đc j hay nhưng có thể: -con ngủ 1 mình 1 giường cho lớn nhanh bằng bố mẹ nhé, bố mẹ k lớn đc nữa nên nằm cùng 1 giường này thôi. -trong truyện abc.. bạn thỏ cũng tự đánh răng và đi ngủ cùng gấu bông đấy thôi. - các cô tiên và ông già noel buổi tối hay ghé phòng các bé để kiểm tra bạn nào ngủ đẹp nhất và ngon nhất rồi tặng quà .. chứ chẳng nhẽ vào thấy bố ngáy ầm ầm thì cô tiên và ông già noel tưởng là gấu, bay mất k tặng quà thì sao.. thấy topic hay hay, đóng góp 1 vài mẹo nho nhỏ, còn tùy con bạn mơ mộng thì dùng cô tiên, nếu bé nào khoa học thì phải giải thích kiểu 1 thôi.
em thử tham khảo trang wed này xem chị thấy dc đấy website này hay hay, trường học giáo dục tâm lý & giới tính trực tuyến dành cho teen: http://dianaischool.com. Thứ 7 ngày 03/07/2010 lúc 10h sáng có lớp : Sự tăng trưởng chiều cao, cân nặng, hình thành các đường nét.http://dianaischool.com/Muon_Gioi_Phai_Hoc/Lop_Hoc_Sap_Mo
chị chơj Facebook cũng thấy 1 trang giống giống: http://facebook.com/dianaischool. Không biết có phải là 1 không? Vào đọc thông tin cũng thấy hay hay...