Bé tình cảm quá, nhưng cũng thông cảm cho bố mẹ vì bố mẹ nào mà chẳng muốn bên con, chăm sóc cho con. Chúc bạn sớm tìm được giải pháp dành chút thời gian cho bé nhiều hơn.
Bé tình cảm nhỉ, dù làm gì cũng nên dành một chút thời gian cho con. Tiền bạc không mua được những điều giản dị mà cần thiết đó đâu bạn à
trẻ con cần yêu thương chiều chuộng, con mèo hay con vật trong nhà cũng thế nếu gần gũi vuốt ve nó cũng thik mình, suy từ con mình ra ngủ dậy mẹ ko để ý bế lên là tủi thân ngay ý
Mn có thể nghĩ ra một số trò chơi với con mà bạn vẫn có thể nằm được. Ví dụ: - Đọc sách cho con. - Chơi trò bệnh nhân, bác sĩ. Trong đó con làm bác sĩ, mẹ làm bệnh nhân. (Trò này áp dụng được với bé biết chơi giả vờ rồi). - Chơi đoàn tàu chở hàng, mẹ nằm ườn cho bé trèo lên, nhưng mà mẹ phải tu tu xình xịch thật nhiều vào. ....... Cả mình cũng thế thôi, đôi khi lười chơi với con, nhiều lúc kiểm điểm nghiêm khắc bản thân.
Thời thơ ấu là giai đoạn mình đươc bên con nhiều nhất. Cố gắng thu xếp thời gian nhé bạn không được nhiều thì ít nhưng chất lượng là quan trọng. Đây là tình hình chung của các mẹ ở tp mn ah.
Khoảng 10 năm trước đây, cái cám dỗ duy nhất là cái tivi, giờ thì cám dỗ nhiều quá (smartphone, thiết bị điện tử, facebook).
để bé nói vậy thì chủ top nên sắp xếp dành cho con hẳn 1 hôm đi ạ, e cũng phải bỏ con ở nhà sớm để đi làm nghĩ thương con vô bờ bến