mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi susi2012, 28/10/2012.

  1. susi2012

    susi2012 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    mình là mình bức xúc ko nói ai mình vô đây viết coi có mẹ nào có hoàn cảnh như mình ko?
    mình điên lắm.mình là mình yêu đương thật lòng lấy ck , ck mình tuy ko quá giỏi hay giàu nhưng mình thương cái thật lòng , hiền ko cờ bạc rượu chè
    gia đình ck mình cũng ko đến nổi nhưng bố ck đã mất chỉ còn mẹ ck mình thôi. năm ngoái rước thằng cháu gọi là dì ra nhà mình ở chung bao nhiêu phiền phức tốn kém mình chưa kể nhưng bây giờ con gái mình ra đời ( hơn 4 tháng thôi mấy mẹ )
    mình bao công việc nào lo cửa hàng đủ thứ cho con , mình hầu như ít ra đường xe mình cũng đem cất luôn chỉ để 1 chiếc cho ck chạy thôi nên mua j mẹ ck mình cũng mua về cho cháu, mình thấy đây là chuyện thường dù j cũng có 1 đứa cháu nội , cũng có j quá to đâu vài hộp sữa , vài bộ quần áo,ít đồ vặt thôi mà mẹ ck mình cũng có tiền làm mấy chục tr 1 tháng , nuôi đứa cháu dì mình ko thấy than j hết
    ......nhưng càng ngày mẹ ck mình càng quá cứ đi kể này nọ với ng này ng kia rằng " nó mà bjk mua j , có mua j đâu " nói trước mặt mình làm mình đứng hình luôn , mình tức ghê gớm
    mình bjk nói cùng ai , gây áp lực cho ck mình khổ, bên mẹ bên zk , mình ko dám nói cho mẹ đẻ nghe sợ mọi chuyện to hơn với sợ mẹ buồn

    giờ mình ko nói j cái mặt hầm hầm ck mình thì bjk nhưng cũng ko bjk xử lí ra sao , nuôi con nói thật với mấy mẹ em nuôi dư sức nhưng nghĩ mẹ ck mình có đứa cháu mua mấy cái đó có đáng j đâu chứ mà phải kể lể ng ta ko hỏi cũng nói ra , phải đạp con mình xuống chi vậy chuyện gd cứ để đó chứ kể làm j .....

    chuyện xảy ra cũng nhiều lần mình cũng nghe mẹ mình nói đt hay ai đến nhà chơi nhưng tối qua trước mặt mình và pà bạn quen mẹ ck mình những lời nói và ánh mắt ng ta nhìn mình , mình ko sao chịu nổi ...hôm nay sn ck mình nhưng bản thân ko zui và ck cũng bjk giờ mỗi đứa 1 tầng lầu

    mình sẽ nói chuyện thẳng với mẹ ck mình luôn ...đừng mua j cho cháu nữa tự bản thân mình nuôi con , mình dư sức mấy mẹ ah...ck mình đi làm chẳng nuôi nổi bản thân nữa chứ đừng nói đến gd, mình đang kinh doanh sim card với iphone, cửa hàng trang trí iphone cho tụi tây nữa, mình với mẹ mình cũng có cho vay mỗi tháng thu nhập mình ko dưới 20tr đâu, hai chị mình bên nước ngoài với ba mình nữa....

    mấy mẹ thấy thế nào ah
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi susi2012
    Đang tải...


  2. lien anh

    lien anh Guest

    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    Bức xúc quá nhỉ, mẹ chồng bạn làm thế trước mặt người ngoài thì hơi quá...nhưng mình nghĩ đừng làm căng lên, hôm nào thủ thỉ tình cảm ở góc độ tâm sự chân tình thôi là: mỗi lần mẹ nói con trước mặt người khác vậy có lẽ là mẹ vô tình hcuws không có ý gì nhưng con thì ngượng lắm...xem MC nói gì...giải quyết êm đẹp thì hay hơn là căng thẳng. MC mình có chồng mất sớm, một mình nuôi 5 con ăn học rồi dựng vợ gả chồng nhưng tính tình lại tuyệt vời, thương con dâu lắm, con dâu có nói hớ cái gì trước mặt mọi người toàn đỡ lời hộ. Có mỗi ông anh chồng là tai hại như MC bạn vậy đó, mắng chửi, đặt điều mình trước cả bao nhiêu người- ức chế lắm. Mình đang tìm cách tháo ngòi nổ đây, không được mới phải dùng biện pháp mạnh. bạn tham khảo nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/724909-Khẩn-Các-mẹ-vào-cả-đây-góp-ý-cho-em-với
     
    Last edited by a moderator: 28/10/2012
  3. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,480
    Đã được thích:
    2,515
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    mẹ nó viết tắ nhiều quá, làm mình vừa đọc vừa luận, hết hơi, hiihi
    chuyện muôn thuở mà mẹ nó, để tâm làm gì.
     
  4. linhnhi_1987

    linhnhi_1987 097-970-6336

    Tham gia:
    16/1/2012
    Bài viết:
    7,239
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    EM chả biết các chị ntn...em mà như chị em nói thẳng luôn < nếu không nhịn được nữa>....Mất lòng trước được lòng sau...có j không nên không phải là phải nói...Nhiều hôm nhà em như cãi nhau-ầm ĩ < mẹ ck em cũng nói to- em cũng gân lên em nói>..nhưng chỉ lúc sau < nheieuf lắm là 2-3 hôm lại bt>...sau mẹ con hiểu nhau hơn...không xảy ra chuyện tương tự nữa... mẹ ck em bảo em nhièu người bảo mày láo-vì nhiều khi mình thẳng quá...em nói luôn...Thà nói thẳng còn hơn phải nói xấu sau lưng- mẹ thích thế à...Tính con không nịnh nọt...
    Còn chuyện chị chủ top...Cứ trao đổi thẳng thắn chị ơi...bức xúc thế chịu sao được.,...
     
  5. tuanlinh

    tuanlinh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    7,870
    Đã được thích:
    850
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    ôi mẹ chồng nàng dâu,cũng nhiều vấn đề đau đầu
     
  6. Gam nguyen

    Gam nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    lại chuyện mẹ chồng nàng dâu, mình cũng sợ lấy chồng luôn rồi
     
  7. huonggiang_137

    huonggiang_137 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    mẹ chồng mình thì thoải mái vô cùng tận luôn còn tâm lý nữa chứ
     
  8. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    ui vụ này nh mẹ ca thán quá nhỉ.Cơ mà thui nàng àh bỏ qua đi cho đỡ nhanh già bức xúc thì cứ than lên đây mọi ng chia sẻ.cuộc sống còn dài còn nh cái phức tập hơn cơ đối diện và xử lý khôn khéo nhé.cãi phải cãi lý đừng cãi bậy cái láo nàng nhé.hi vọng mẹ nó có những ngày như mong đợi
     
  9. hoannha

    hoannha Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    5,259
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    mẹ nó tức thì được gì đâu, phận làm con thì chỉ có giả vờ câm điếc, không hay không thấy không bít thôi. Như thế cho nhẹ đầu óc, càng chấp nhặt rồi càng mệt mà thiệt thân
     
  10. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    Con của mẹ chồng là vàng là bạc. vợ của con mẹ chồng là rác thui mà :D, đấy là mấy chị chỗ em đíc kết lại, em phải viết nhẹ đi ko Mod khóa nick vì nói bậy mất ý
     
  11. trangngoclinh

    trangngoclinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    1,123
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, đúng là muôn thủa chuyện mc-nd. Sao mà khổ thế nhỉ.
     
  12. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    Bỏ qua đi cho đỡ thêm vết nhăn mẹ nó ạ. Lúc nào mà bà nói thế thì mẹ nó cứ cười hề hề bảo "Vâng, toàn bà nội cháu mua hết cho cháu đấy ạ. Chứ mẹ cháu ở nhà suốt ngày chăm cháu, làm gì có thời gian mà mua. Ko có bà nội thì chết". Ngta muốn đạp mình xuống để lên thì mẹ nó cứ đẩy cho người ta lên luôn, đỡ đạp vào người mình :D.
    Lấy chồng có điều kiện cũng ko sung sướng gì nhể.
     
  13. bluxinh

    bluxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    Mẹ này nói đúng rồi đấy
    Thay vì tức tối hầm hầm, mn cứ xem nhẹ vấn đề đi
    Người già mà, họ nhiều chuyện với lại muốn được thơm tiếng với ng ngoài nên kể lể như thế.
    Mn cứ dịu giọng và nói kiểu tưng tửng như mẹ này bảo nè.
    Đừng làm căng quá mà mất đi tình cảm hoà khí giữa 2 mẹ con và vợ chồng nữa.
     
  14. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    vậy nếu mc bạn có mua gì cho con bạn bạn từ chối ko nhận và lấy lý do con đã mua cho cháu đầy đủ ròi ko dùng hết thì phí nên mẹ đừng mua nữa tốn kém. Nói thẳng vậy trc mặt MC và Chồng cũng những người xq mỗi khi bà kể lể chuyện đó ra
     
  15. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    thôi bỏ đi mẹ nó ạ, nếu bà nói trc mặt thì cứ đùa đùa thật thật bảo bà cưng cháu, sau này cháu ngoan, chăm lại cho bà xem bà có nói thêm gì ko ạ?
     
  16. lehuong2403

    lehuong2403 Gian hàng 29G

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    3,268
    Đã được thích:
    665
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    Hehe kết nhất câu này của mẹ nó ý :)
    (u)
     
  17. thuabonglamnguoi

    thuabonglamnguoi Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    Phận làm dâu, ráng nhịn thôi mẹ ạ. Đừng làm to chuyện rồi người ngoài đánh giá mệt lắm
     
  18. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    chuyện mẹ chồng nàng dau là vấn đề muôn thủa mà
     
  19. minhduong.2013

    minhduong.2013 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    Chuyện muôn thủa, bà nào cũng thế ấy mà chị. cũng may là chị còn có kinh tế, c ko cần nói gì với mẹ chồng hết, chỉ cần những thứ từ trc nay bà mua thì h chị cứ tự động mua trc (or nhờ chồng mua hộ) ko thèm nhờ bà nữa. Bà mất xiền nên bà phải nói mà, mặc dù là lo cho cháu m nhưng bà lại chỉ nghĩ là làm hộ con dâu thui. ^^
     
  20. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mình là mình ghét.........muôn thuở mẹ chồng nàng dâu

    đã thế cứ kệ bà mua chị ơi. Cháu bà bà chăm mà, thế cho nhẹ lòng chị ạ
     

Chia sẻ trang này