Mới đầu tuần mà mệt dễ sợ. Vừa mới ló mặt vào công ty là đã bị lôi đi họp. Về phòng là bù đầu với đống giấy tờ, sổ sách. Ngày nào cũng phải ở lại công ty đến 8, 9 giờ đêm. Đã vậy, doanh số cuối năm treo lơ lửng mà không tài nào với được. Haizzz tự nhiên thấy mình giống như siêu nhân quá! Tuy chồng mình rất thông cảm nhưng mình cảm thấy ái ngại với anh ấy lắm vì thực sự như vậy thì mình không có thời gian chăm lo chu toàn cho gia đình. Ngay cả thức ăn, rau củ cũng tạt đại mua đâu đó trên đường về. May mà 2 đứa chưa có baby. Có chị em nào rơi vào tình cảnh giống mình không?
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! cuối năm nhiều áp lực cv lắm. Kinh tế khó khăn, làm gì cũng khó. Chỉ còn cách cố vượt qua thời gian này thôi
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! cuối năm mà mẹ nó, ngày xưa mình thấy bố mẹ mình cũng thế mà, mọi ng sẽ thông cảm cho bạn thui!
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Quả thật nhiều khi nghĩ cũng nản, cuộc sống chung quy lại nếu không có niềm vui từ gia đình, bạn bè, thì chỉ còn là cơm áo gạo tiền hàng ngày, ngày qua ngày, cũng đến chán. Dẫu biêt rằng mỗi người một số phận, chẳng mấy ai bằng lòng với những gì mình có cả. Thỉng thoảng tớ lại phải về nhà ngắm chồng con, cho có động lực cơm áo gạo tiền tiếp ạ.
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Chắc mn làm kế toán ạ? Đúng là cuối năm, sổ sách giấy tờ cứ phải nói là ngập đầu. Em đi làm có một thời đoạn kiêm nhiệm công việc của mấy người cùng một lúc, mệt, rồi áp lực, lo lắng nữa, hic. Mn cố gắng thu xếp, để cân bằng giữa công việc và cuộc sống nhé, đôi lúc tự cho mình nghỉ ngơi tí mn ạ
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Cúi năm rồi... sổ sách, giấy tờ... từa lưa hết á... ai cũng vậy thôi bạn ơi... Cố lên bạn hen... ^^
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Cuối năm đâu cũng bận rộn mà mẹ nó, mẹ nó chưa có baby nên cũng ko khó giải quyết lắm đâu ạ.Được chồng thông cảm thì nhờ anh ý nấu nướng giùm cho
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! cố lên mn rồi se qua thoi, 2 năm trước thì gần như ngày nào mình cũng 7h30p mới dời cơ quan đó mn ạ!!!!!!!!
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Chia sẻ với chị, lại phải tự an ủi bản thân rằng mình có việc làm còn may. Nhiều người còn chưa có việc vậy
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! e từ khi có con cứ đúng giờ là về không như thời k có con nữa làm tới 11-12h đêm
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Em dạo này cũng phải vác con máy tính về nhà làm ý!!! Cái công việc chán đời lúc thì ngồi chơi nhưng mà việc đến là phải làm ngay và luôn
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! òi, vợ chồng son thì phải phấn đấu thôi nàng ah! Khi nào có con thì phải cân bằng lại cuộc sống. Lúc xưa chưa có bé 2vc 7h là xa nhau, 10h30 đêm mới có mặt ở nhà (2vc đều đi học thêm lên cao). Chúc gia đình nàng mãi hạnh phúc hen!
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Mình cũng ko fai quá bận nhưng vì nhà xa chỗ làm nên mỗi ngày cũng tốn time đi ngoài đường nhiều. Thấy mấy chị em trong phòng cũng kháo nhau tìm mua hàng qua mạng, TV. Nên giờ khi rảnh là mình vô mấy website online mua hàng. Cách này giúp tiết kiệm time cho mình nhưng cũng nhiều trap lắm. Mua trên mấy trang vớ vẩn thì mất tiền oan thôi. Mình cũng mua hớ vài lần nên ít nhìu cũg có kn xương máu
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Nói chứ mua hàng qua web thì em cũng mua rồi. Xấu tốt đều có, nhưng mà cũng hên xui, tại thông tin nhiều khi không rõ ràng. Trong nhờ đục chịu. Có điều chỉ cần ngồi một chỗ cũng xem được nhiều hàng, giá lại rẻ hơn. Chị hay mua ở đâu uy tín, chỉ em dc ko???
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Mình hay mua tại nhà qua kênh HTV Co.op, kênh riêng lun, nói chung có đầy đủ thông tin sản phẩm, xuất xứ... Có nhiều video thực tế để mình xem. Riêng mình thấy giá phải chăng, giao hàng nhanh và đúng. Kênh này có 1 website nữa, lúc nào ở cơ quan, mún mua hàng thì truy cập vào web xem cho tiện. Mình gửi bạn xem thử nhé. http://coophomeshopping.vn/