* Truyện kể có thật về 1 bạn thân. Xin dc nhập vai vào người bạn ấy -Chào các mẹ! chắc chẳng bao giờ các mẹ lại nghĩ rằng có 1 gia đình giống như gia đình của mình nhỉ, mình sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê nghèo, thời họ cấp 3 cũng là lúc mình và anh ấy quen nhau qua một bữa tiệc sinh nhật của 1 người bạn thân. Thế rồi anh ấy chủ động làm quen và xin số fone cuả mình, rồi sau 1 vài lần trò chuyện và cùng bạn bè đi chơi chúng mình đã đến vs nhau. Nhưng thật ko may cho mình là nhà anh ấy rát gia giáo và giàu có còn nhà mình thì lại thuộc thành phần gia đình khó khăn nên tình yêu của chúng mình ko cũng phải lén lút ko giám cho bạn bè cũng như gia đình 2 bên biết rồi tình yêu của mình và anh ấy cứ thế trồi qua xuốt 5 năm cho đến khi mình đã học xong đại học thì anh ấy nói muốn đưa mình về gia mắt gia đình nhà anh ấy lúc đó mình thấy thật hạnh phúc khi cuộc đời đã cho mình đủ tình yêu và sự nghiệp vài hôm sau anh ấy đến xin phép gia đình nhà mình để đưa mình sang nhà a ấy ra mắt, nhưng thật ko nhưng mình tưởng tượng mình vừa tới nơi chưa kịp ngồi thì ba anh ấy đã bước ra và nói vs mình rằng: - cháu hãy về đi con nhà bác đã có nơi có trốn đàng hoàng rồi. Và ông đi vào chứ ko ngồi lại vs chúng tôi nữa, lúc đó tình yêu và lòng tự trọng của mình đã bị súc phạm quá lớn nên mình đã đi đến quyết định chia tay với anh ấy, nhưng anh ấy nhất quyết ko đồng ý với quyết định của mình và nói sẽ đưa mình đi đến chân trời góc biển để dc ở bên nhau, sau một vài ngày chuẩn bị mình và anh ấy đã quyết định từ bỏ tất cả để đến vs tình yêu của mình. Mình và anh ấy đã âm thầm bỏ đi trong đêm tối và dừng chân cách làng quê yêu dấu gần 200km. Cho đến nay mình và anh ấy đã có 1 cậu nhóc 4 tuổi cuộc sống đã có của ăn, để nhưng mình và anh ấy vẫn ko thể đăng ký kết hôn vì GĐ anh ấy ko đồng ý mặc dù chúng mình đã về để xin lỗi ông bà nội ngoại. giờ mình ko biết phải làm sao đây các mẹ nó? thật bối rối quá các mẹ ơi . - mong dc sự cảm thông và chia sẻ nhưng ý kiến hay của các mẹ.
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... chia sẻ với chị, em cũng gặp trường hợp này nhiều rồi mẹ nó ah. ở em tưởng bé vẫn có thể làm giấy khai sinh bình thường chứ ah, upppppp lên cho các mẹ nhiều kinh nghiệm chia sẻ ah
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... Theo e được biết đăng ký kết hôn đâu có liên quan gì đến bố mẹ, chỉ cần 2 vc thôi chứ. Nếu anh chị đã quyết tâm đến với nhau thì sao lại k đăng ký??? E thấy lạ nữa là em bé nhà c được 4 tuổi rồi mà vẫn chưa được làm giấy khai sinh, trong khi kể cả k có giấy đăng ký kết hôn vẫn có thể khai sinh cho bé được. E đến chịu cả 2 vc chị. Xin lỗi c nếu e có nói gay gắt
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... nếu ko có HK của 2 vc thì ngta ko cho DKKH đâu, mình tưởng nhà nội k đồng ý đã đành sao nhà ngoại ko đồng ý luôn à, ko thương con thương cháu à, chỉ cần HK bên mẹ vẫn có thể làm giấy KS mà 2 vc bạn nghị lực lắm nhất là chồng bạn ko ngại nghèo khổ mà làm bằng 2 bàn tay trắng
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... cái này mình hỏi luật sư rồi, tối thiểu phải có hộ khẩu 1 gia đình thì mới đăng ký dc 2 gd ko đồng y. Bây giờ chỉ còn cách làm đơn nên xã để sử lý nhưng chồng con bạn ko đồng ý nên bế tắc
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... đăng kí kết hôn là ở 2 ngừoi hcuws, ra xã phường họ đk cho
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... em mới xã đi đăng kí kết hôn có cần chữ kí hay sự đồng ý của bố mẹ đâu nhỉ? em nhớ là chỉ cần mang cái xác nhận độc thân của phường em mang sang phường anh ấy rồi đăng ký, họ đưa cho 2 đứa cái giấy kí cái roẹt xong, chả thấy hỏi bố mẹ các em có đồng ý cho cưới ko.sao chị chủ top ko làm đc là sao?còn vụ giấy khai sinh thì bây giờ pháp luật quy định con theo mẹ, mẹ hộ khẩu ở đâu thì con ở đó, hồi em làm khai sinh cho con cũng ko cần giấy đăng ký kết hôn chỉ khai vào tờ khai và giấy chứng sinht hì phải là đủ, em ko thấy họ hỏi giấy dk kết hôn nên cũng ko đưa ra mà con em vẫn làm được giấy khai sinh đầy đủ mà nhỉ.
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... Đúng rồi đấy ạ! e đồng ý ý kiến mẹ này! sao mẹ chủ top lại khó khăn thế nhỉ
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... ôi trời ơi khổ thân quá, họ phải nghĩ đến đứa cháu chứ :-o
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... Gia đình ông chồng đúng là quá phong kiến và khắt khe, con cháu mà không nhận thì đúng là...Sau này về già mới biết.
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... ôh mom này làm giấy khai sinh cho con ở đâu mà ko cần giấy ĐKKH vậy nhỉ ~!~
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... đăng ký kết hơn chỉ cần 2 vc mà mong chị tìm đc câu trả lời cho mình
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... Ơ, kết hôn mới cần sổ hộ khẩu của gia đình xác nhận độc thân, còn khai sinh chỉ cấn giấy chứng sinh là khai sinh đc mà, bạn có thể khai sinh cho con và ko cần nhập khẩu.
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... ôh, bạn có nhầm ko vậy, ko có DKKH thế con ngoài giá thú họ khai tên bố ltung ko ai kiểm soát đc hả mom ơi ~!~
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... Không có sự đồng ý của bố mẹ vẫn kết hôn được như thường thôi, chủ yếu là muốn bố mẹ công nhận thôi.
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... Em có 1 bé, bạn em có 2 bé đã khai sinh cho các bé và cả em và bạn em đều chưa đăng ký kết hôn với chồng, mỗi đứa ở 1 tỉnh khác nhau, đứa ở bắc đứa ở nam bạn má mì ạ ). Kể cả khai sinh bạn lấy họ của con là gì cũng được cơ, ko cần thiết là họ của bố hay mẹ...
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... Thực sự cảm thông với bạn. Chúc bạn sớm được cầm tờ chứng nhận kết hôn.
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... ồ vậy à , ở HN hay ở đâu thế bạn, thế này thì có mà loạn à , vì cứ lấy tên bố lug tung hết cả lên cũng đc á ~!~
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... Xin chia sẻ sự việc của bạn! - Việc đăng ký kết hôn không cần bố mẹ bạn đồng ý đâu bạn ạ! cứ ra xã họ sẽ hướng dẫn bạn thủ tục đơn giản thôi. Bạn nên đến tận nơi để hỏi. Việc đăng ký kết hôn, giấy khai sinh cho con là rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả học hành của cháu nữa đó. Cố gắng lên bạn nhé - Điều cần thiết là để cha mẹ chấp nhận hai vợ chồng thôi.
Ðề: Mình lấy chồng 5 năm mà không được đăng ký kết hôn... Nhiều đôi cũng ở hoàn cảnh như bạn ấy đấy, mong rằng những khó khăn đã trải qua sẽ giúp họ quý trọng gia đình hơn để có hạnh phúc trọn vẹn đến cuối cùng.