Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi phamlienhong, 11/10/2011.

  1. phamlienhong

    phamlienhong Mẹ bé Thỏ

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm qua, lúc mình đang gấp quần áo, cô con gái yêu 14 tháng tuổi của mình ngồi nghịch cái bảng từ, cầm bút viết lên đó, rồi thấy mẹ quay ra thì cho ngay cái bút vào miệng như thách thức. Mình lừ con, bảo con đừng làm thế, mẹ không đồng ý, rồi đập nhẹ vào cái tay cầm bút của con, bảo: như thế là hư. Nhưng con bé không biết sợ, nó lại tiếp tục cho bút vào miệng rồi nhìn mẹ dò xét. Mình bực quá, rất nhiều lần con như thế. Mình đã tát nhẹ vào miệng con, rồi quát lên: Con không biết nghe lời hả? Tệ hơn, khi bé khóc, dang tay ra để mẹ bế lên, mình đã không bế còn mắng con thêm: Hư thì mẹ không bế nữa. Bé sợ, khóc rất to, như những lần bị ngã. Mình ôm con vào lòng, dỗ dành con. Nó đã im im rồi thì bác nó(chị dâu chồng mình) vào chìa tay ra bế nó khỏi tay mình. Nó theo bác ngay và quay lại vừa nhìn mẹ vừa khóc. Bác nó vừa bế, vừa '' chừa mẹ này''. Thế là nó cũng giờ tay ''chừa'' thẳng vào mặt mình. Mình vừa thương con, vừa bực mình vì hành động đó. Mình bế con, nó không theo nữa và bà bác thì cứ cố bế nó quay đi.
    Mình nghĩ tất cả là do mình thôi, mình đã nóng này quá làm bé sợ. Mình rất yêu con, nên đánh con xong mình đã trằn trọc cả đêm qua vì ân hận. Mình biết một hành động đã xảy ra rồi thì không thể làm cách nào mà xóa đi được. Nỗi ám ảnh vì chân tay miệng đã khiến mình sát sao hơn với con trong mọi hoạt động, nó đã làm mình cả giận mà mất khôn.Giờ nghĩ lại lúc con khóc và không theo mẹ, nghĩ lúc con chìa tay ra mà mẹ vẫn mắng, mình xót xa lắm. Con yêu à! mẹ xin lỗi con Thỏ cưng nhé.
    Mình viết bài này chia sẻ với các mẹ cho nhẹ lòng đi, thú thực cũng không dám kể với chồng là đánh con nên cứ ôm nỗi ân hận trong lòng. Mình mong các mẹ rút kinh nghiệm đừng như mình nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phamlienhong
    Đang tải...


  2. phannguyenthanhmai242

    phannguyenthanhmai242 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/7/2011
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Hi, moi the thoi chu co gi dau ma me no phai suy nghi nhieu the, con to be ty co 8 thang ma to da tet dit cho vai lan roi day,.hihi. Quan trong la luc minh day con thi dung cho nguoi khac can thiep vao luc ay.
     
    phamlienhong thích bài này.
  3. superchic

    superchic Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Mình cũng đã hành động gần như chủ top và đến bây giờ mình vẫn thấy có lỗi với con. Con vẫn còn nhỏ đã ý thức được những việc con đang làm đâu.
     
    phamlienhong thích bài này.
  4. dinhthuong

    dinhthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2010
    Bài viết:
    1,008
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Nói chung là con còn bé chưa ý thức được cái gì nên làm hay ko nên làm đâu, tốt nhất người lớn cho trẻ ko được chơi những thứ có thể gây nguy hiểm và đảm bảo vệ sinh. Rồi bé sẽ quên ngay ấy mà mẹ nó đừng áy láy quá làm gì, rút kinh nghiệm lần sau thôi
     
    phamlienhong thích bài này.
  5. phamlienhong

    phamlienhong Mẹ bé Thỏ

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Cảm ơn các mẹ, lần sau không để con chơi những thứ gây nguy hiểm nữa, chỉ sợ con ám ảnh vì hình ảnh xấu của mẹ lúc đó, trợn mắt lên, quát to và đánh con.
     
  6. meminhmeo

    meminhmeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    hihi mẹ bé Thỏ không phải lo con ám ảnh đâu, bé quên ngay í mà.
    Dạy bé cũng phải có lúc cương lúc nhu chứ, nhưng mà bác nó cư xử vậy là không nên đâu.
    Trộm vía bé Thỏ nhìn xinh như búp bê ấy.
     
    phamlienhong thích bài này.
  7. phamlienhong

    phamlienhong Mẹ bé Thỏ

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Cảm ơn mẹ cháu nhé, bác nó làm mình tủi thân lắm ý.
     
  8. Mẹ Hồng Trang

    Mẹ Hồng Trang Thành viên mới

    Tham gia:
    12/3/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Mẹ nó đừng dùng "vũ lực" với con như vậy, bé mới 14 tháng mà lại đánh vào má nữa :-((((. Mình có 3 công chúa (3 tuổi, 4.5 tuổi và 7 tuổi) nhưng không bao giờ đánh con => đây nguyên tắc của cả 2 vợ chồng mình. Mình chỉ chia sẻ một số "chiến thuật" nhà mình hay áp dụng
    - Khi bé làm sai hay nghịch (vì còn nhỏ, chưa có ý thức), mình nên kiên trì giải thích cho con hiểu cặn kẽ vì sao như vậy. Hơn 1 tuổi là bắt đầu giải thích được rồi, dần dần bé sẽ hiểu. Cho dù nhiều bé hơn 1 tuổi chưa nói được nhưng hiểu được người khác nói gì. Bố mẹ đừng bao giờ nói không, không được làm thế này, ko được làm thế kia mà ko giải thích cho con.
    - Tuyệt đối ko chiều theo yêu cầu, vòi vĩnh của trẻ. Nếu bé khóc lóc, ăn vạ thì cũng ko mềm lòng => Sau khi giải thích vấn đề mà bé ko hiểu, vẫn khóc thì mặc kệ, cứ để khóc chán thì thôi. Nhà mình thường đi ra chỗ khác, để bé khóc một mình. Một lúc các nàng tự nín, ân hận rồi ra làm lành với mẹ ;-)))
    - Nếu bé vẫn chưa chịu (vì nhiều bé rất bướng) thì có thể áp dụng phạt bằng cách ngồi ghế một lúc, hoặc đứng vào góc nhà => ko cần thiết phải đánh vì vừa đau, vừa ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.
    - Trong lúc bố mẹ đang dạy dỗ thì tuyệt đối ko có người ngoài can thiệp. Việc này cần phải thống nhất trong gia đình (đặc biệt nếu ở chung cùng với ông bà). Nếu có người đánh, người xoa thì ko bao giờ hiệu quả. Bọn trẻ khôn lắm ;-))))
    - Phải duy trì "công bằng" trong gia đình: Ai sai thì phải xin lỗi và phải sửa sai, ko phân biệt lớn bé (cái này quan trọng với gia đình đông con như nhà mình hic). Kể cả bố mẹ có "trót" sai thì cũng nên xin lỗi con => tạo thói quen cho bé biết nhận lỗi, sửa lỗi.

    Nhà mình áp dụng một số chiến thuật như vậy thì thấy rất ổn, con gái cũng dễ dạy hơn con trai nên mẹ nó kiên trì nhé, đừng đánh con mà tội lắm.





     
    MeSushjphamlienhong thích.
  9. phamlienhong

    phamlienhong Mẹ bé Thỏ

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Cảm ơn vì những chia sẻ hữu ích của chị!Em sẽ lưu ý hơn trong cách dạy con.
     
  10. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    chuẩn đây cũng là cách làm của em khi dạy con mặc dù không được ok như mẹ Hồng trang lắm. Con cực kỳ yêu mẹ, mặc dù xa mẹ nhưng với con mẹ luôn là nhất, bố là nhất ạ
     
  11. MeSushj

    MeSushj Vâng ! Em là Báo

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    1,600
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    nhà em ko có thói quen " à, mẹ/ bố/bà hư này, chừa mẹ/bố/bà này......." vì riêng cá nhân em thấy như vậy là đồng lõa vs những việc làm sai của trẻ, em đang bầu đứa đầu, nhưng lũ em và cháu em toàn lít nhít kém em hơn 20 chục tuổi, đứa nào cũng đc áp dụng cách thức như vậy. Có sai là có sửa, ko phải cứ bơ bơ đi là đc....
    riêng việc chị đánh và má bé, em thấy lúc đấy chị cũng chỉ muốn thể hiện mình là người biết chỉ bảo con thôi, CHị đừng suy nghĩ, tối nay thử về ôm con vào lòng và hỏi han bé xem:" hôm qua mẹ đánh Bi như vậy, bi có buồn ko? mẹ thì mẹ buồn vì bi hư lắm, lần sau muốn mẹ thương bi đừng làm ntn nhé".. DÙ cho con còn nhỏ nhưng con cũng hiểu đấy chị ạ :)
    )
     
    phamlienhong thích bài này.
  12. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Mình cũng nóng tính và hay tét vào mông con. Nhưng thật ra cũng không có gì nghiêm trọng các mẹ ạ. Thỉnh thoảng cũng phải như thế, chúng ta là những con người bình thường mà, có phải thiên thần đâu.
     
    phamlienhong thích bài này.
  13. phamlienhong

    phamlienhong Mẹ bé Thỏ

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Bình thường khi con ngã mình cũng thường '' đánh chừa'' cái chỗ con ngã để dỗ bé nín khóc, nhưng thú thực chưa bao giờ dạy con '' chừa'' vào mặt ông, bà, bố, mẹ hay bất kỳ ai bao giờ. Thế nên hôm qua, bị chị dâu bảo con chừa vào mặt như vậy, mình tự ái ghê gớm. Mà là chị nên k nói đc, nói lại bảo em thế này thế khác. Ngậm ngùi chịu đựng mà ấm ức....
     
    MeSushj thích bài này.
  14. Mẹ Hồng Trang

    Mẹ Hồng Trang Thành viên mới

    Tham gia:
    12/3/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Nếu con ngã thì mình thường bảo con nên cẩn thận hơn và giải thích nguyên nhân vì sao con ngã để con có ý thức cho lần sau. Mình thì ko nói "đánh chừa" chỗcon vừa ngã vì ko muốn "đổ lỗi" cho yếu tố khác, sau này sợ khi con lớn con quen đổ lỗi, thiếu trách nhiệm. Còn chừa vào "mặt ông bà, bố mẹ" thì rõ là phản giáo dục quá. Mẹ nó cũng nên góp ý cho bà chị dâu chứ, nhịn mãi thế nào được, vừa tức mình vừa không tốt cho con. Mình là quyết ko nhịn đâu he he. Bề trên có sai thì ta cũng quyết phải lựa lời góp ý thoai ;-000
     
  15. phamlienhong

    phamlienhong Mẹ bé Thỏ

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Mẹ nó 3 công chúa rồi có khác, nhiều kinh nghiệm quá. Em lần đầu nên ....hức hức
     
  16. MeSushj

    MeSushj Vâng ! Em là Báo

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    1,600
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    nhưng lựa lời để nói vs chị/em dâu thế nào đây ạ? cùng phận làm dâu nhưng cũng dễ tự ái lắm ạ., em chẳng biết phải xử trí vs chị/em dâu nếu lúc đó ra sao, thân nhau thì ko sao, chứ ghét nhau 1 tý thì khó mà nói chuyện nhìn mặt
     
  17. phamlienhong

    phamlienhong Mẹ bé Thỏ

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Đúng đấy mẹ nó ạ! Em lại ở cùng nhà, nên rất chi là khó xử. Nói thật, nếu là mẹ chồng em, em góp ý với bà còn dễ hơn với chị dâu đấy.
     
  18. kukumalushop

    kukumalushop Thành viên mới

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mình lỡ tát con các mẹ ơi!

    Mình cũng đã lỡ tay tét đít bé nhà mình lúc 8 tháng, điều đó làm mình ân hận mãi đến bây giờ..
     

Chia sẻ trang này