Hic, m mới mang thai đứa thứ 2 tháng đầu mà nghén quá, bị co thắt sớm nên buồn nôn liên tục. Chưa kể lại còn thèm ăn cay nữa, đêm qua ngủ còn mơ thấy được ăn bát mì sa tế thật cay Bầu có được ăn cay k các mẹ nhỉ
Khi mang thai chỉ ngại giai đoạn nghén ngẩm này thôi, mệt mỏi, thèm ăn nhưng ăn thì lại nôn. Mẹ nó ăn cay vừa thôi nhé, cay quá cũng không tốt đâu. Cố gắng một hai tháng nữa hết nghén là đời lại đẹp như mơ
3 tháng đầu mình không bị ngén nên ăn gì cũng được ( mình ăn ngọt nhiều hơn) nhưng chỉ mỗi 1 việc là cứ đến tối là khó chụi như người ốm dở đến sáng ngủ dậy lại bình thường
Mn ăn cay nóng vừa thôi nhé, ko nguy hiểm đến cái đầu ra lắm đó. '' Táo" phát thì mệt! Mình trước cũng nghiện các món cay nóng, mặt mày đầy mụn, xong có lúc ngồi ôm cái nhà vệ sinh hàng tiếng đồng hồ. Giờ nghĩ lại vẫn sợ!
Úi :-s Cún đầu e k nghén ghê gớm thế này đâu, tự dưng bạn này thì nghén quá Dạo này mệt phờ mà lại còn khó ngủ nữa ấy ạ, toàn 12h-1h mới ngủ được
mn mệt hơn vì còn phải chăm thêm bạn lớn nữa chứ sao. mn thèm quá thì cứ ăn 1 hôm rồi ăn bù các loại thực phẩm khác vào cho mát. bạn đầu mình còn giữ cẩn thận lắm, đến bạn sau thì ăn tùm lum hết.
Hic, nghén lắm mn ạ. Ăn vào là nôn Đứa bạn của bạn mình nghén còn thèm ăn đá lạnh cơ. Cứ lấy từng viên nhai rộp, rộp, rộp