Kinh nghiệm: Mình mới sinh tại bệnh viện pshn

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Tuminhanh, 29/3/2015.

  1. Tuminhanh

    Tuminhanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Mình mới sinh hôm 25.3. Kể chuyện đi sinh của mình thì ko ai tin, vì quá nhanh.
    Từ lúc làm hồ sơ sinh, qua diễn đàn mình nhờ chị Lệ, c ý làm c3.
    Mình làm hồ sơ sinh lúc 36w4d. Chị lệ hẹn 7h20 có mặt, xong chị ý đua đi làm hồ sơ, khám thai, siêu âm, xét nghiệm máu, nc tiểu. Tổng cộng có 30ph. 8h mình đã xong mọi thủ tục (lấy nc tiểu các mẹ mang sẵn chai theo).
    Sau đó mình khám thêm 2 lần nữa, đều nhờ c lệ dẫn đi.
    Khi thai đc 39w4d c lệ khám trong cho mình và bảo chắc 2d nữa là sinh, và bảo mình về tắm rửa sạch sẽ, 2d nữa nhập viện.
    Về nhà đc 1 hôm thì mình đau bụng, đau từ 1h chiều nhưng mình nghĩ chắc chuyển dạ giả, cứ nằm đến 3h chiều thấy cơn đau tăng dần, mình thử đứng lên đi lại vẫn đau, đếm đc thì 20ph 1 cơn.
    Mình gọi cho c lệ, c bảo vậy tắm rửa đi, ăn uống xong thì vào viện, lúc nào vào thì gọi cho chị.
    Mình vẫn bình tĩnh ghê lắm, nhắn tin cho ck chứ ko thèm gọi, ck cuống cuồng về, mình mới bắt đầu đi tắm gội, cơm nc xong mới 6h chiều, mình còn bảo ck giờ mà đi tăc đg chết. Đợi 7h hơn hãy đi, xong còn bảo anh chụp cho e tấm ảnh bầu cuối cùng.
    Vào nhập viện đã gần 8h. Gọi c lệ c ý bảo e vào làm thủ tục ở phòng cấp cứu chuyển dạ khu b2,đưa 100k kẹp hồ sơ, ck thì đi nộp tiền vào viện 3000k. Vào viện mình vẫn ko đau mấy mà mơ 4 phân rồi. Bạn y tá dẫn mình lên a2 còn hỏi c ko thấy đau à mà đi nhanh thế. Hi
    Lên đến nơi là 8h hơn, mình đc khám trong 1 lần nữa, mà 5 phân, hic, nhanh dã man. Trèo lên bàn đẻ gắn dây đo tim thai. 8h30 c lệ vào, mình gọi ck là a đưa phong bì e chuẩn bị sẵn cho c ý, ck mình gọi c ra, lúc sau vào c bảo sao vội thế, sau cũng đc mà, c bảo nhận lời là c giúp. Mình thấy bình tĩnh hơn hẳn vì c nhẹ nhàng và nhiệt tình.
    8h45ph mình đc truyền, tiêm thuốc kích thích co thắt dạ con, tiêm mũi gì đó vào đùi hình như là để tử cung mở nhanh. Mình nhìn đồng hồ thấy 9h15ph c lệ bảo chuẩn bị rặn nhé, tử cung mở hết rồi. Bình tĩnh, 2,3 hơi rănj là đẻ xong rồi.
    Mình đc cắm thở ô xy để giữ sức. C lệ bảo gì mình làm theo ý như thế, rặn hơi thứ 2 thì bị cắt tầng sinh môn, hơi thứ 3 thì đầu em bé ra, c bảo ngừng rặn, một lúc sau bảo rặn nửa hơi thôi, con ra đời lúc 9h30. Đc 3.4kg.
    Sổ nhau thì c lệ nhìn bảo nhau thai xấu, sót nhau rồi, c nhờ bsy vinh trực hôm đó khám lấy hết nhau còn lại trong tử cung ra.
    Cuối cùng c lệ khâu cho mình. Xong mình đc đẩy ra phòng hậu sinh lúc 10h, sang hôm sau c lệ vào chuyển mình lên c3 chỗ c ý làm, nằm 1 hôm thì đc ra viện.
    Chị lệ nhẹ nhàng lắm, còn động viên mình rất nhiều lúc chuyển dạ, mình đau quá cứ túm tay c ý khóc. C ý bảo bao nhiêu phương pháp nhanh nhất tốt nhất đều sử dụng cho e rồi đ ấy.nghĩ lại vẫn thấy mình may mắn vì nhơ c ý.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tuminhanh
    Đang tải...


  2. sumo-sumi

    sumo-sumi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2014
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    ôi ôi mẹ nó nhờ chị ấy trên diễn đàn ạ. e muốn nhờ chị ấy thì liên lạc như thếd nao ạ. chúc mừng mn mẹ tròn con vuông nhé. mong là mấy tháng nũa e cũng may mắn như chị
     
  3. Tuminhanh

    Tuminhanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cầy mấy diễn đàn thì qđ nhờ c ý. Mình ib cho bạn số đt c ý.
     
    sumo-sumi thích bài này.
  4. chisaikaoa

    chisaikaoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2011
    Bài viết:
    2,413
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    223
    Mn cho em xin số đt chị í với , thank mn
     
  5. Nary Nguyen

    Nary Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/12/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    chị ơi, cho e xin số của c ý mới. e đã 35 tuần rồi chắc tuần sau vào làm hss. inbox cho e với ạ
     
  6. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,134
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    173
    mn đẻ dịch vụ à, chị Lệ ở đâu thế mn, e đang bầu bí cũng mún tìm hiểu có chị y tá nào nhiệt tình để sau này nhờ vả ạ
     
  7. sumo-sumi

    sumo-sumi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2014
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    vaagn mn inbox cho em với e cam ơn chị
     
  8. Tuminhanh

    Tuminhanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đẻ thường khu a2, ko phải dịch vụ đâu. Mình để số đt c ý lại nhé vì nhiều mẹ hỏi quá, c lệ làm ở c3 bv psan hn l Số đt 0983.668.166.
    Bạn nào có bảo hiểm thì rẻ lắm.
     
    chanhmuoi127 thích bài này.
  9. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,134
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    173
    mn ơi chị Lệ có giúp làm thủ tục hồ sơ sinh ko, mình muốn sinh mổ thường nhưng nằm phòng dịch vụ sau sinh liệu chị ý giúp đc ko ạ? mình bầu tập 1 nhắc đến sinh đẻ mà hốt qá
     
  10. Tuminhanh

    Tuminhanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Mình để số đt ơ trên rồi. Khi đi sinh các mẹ nhớ mang đt đểu thôi nhé, như mình là mất đt khi mcon mệt quá thiếp đi. Bọn trộm nhiều lắm.
    Mình mang sữa và nc vào nhưng ko kịp uống vì đẻ nhanh quá.
    Kinh phí đi sinh.
    Làm hồ sơ: mình ko có bảo hiểm mà về cquan thanh toán sau
    Các loại xét nghiệm, siêu âm, khám 718k
    Mình đưa c lệ 500k trong đó 100k xét no nc tiểu và máu làm nhanh
    100k lệ phí làm hồ sơ sinh, 300k biếu c ý
    Mỗi lần khám thai sau đưa c ý 200k xong khám luôn ko phải mua phiếu, nộp tiền hay chờ đợi gì
    Khi đi sinh. Đuwa 100k ở phòng khám chuyển dạ, khu cấp cứu b2. Nộp 3tr tạm ứng vào viện.
    Mình để pbi trọn gói 3tr cả cảm ơn ekip ngày hôm đó, cả tiền lo phòng sau sinh, 1 mẹ 1 con 1 giường, phòng 4 giường.
    Mẹ nào có bảo hiểm chỉ hết 300k viện phí nếu sinh thg, sinh mổ 500k.
    Đấy là mình thấy mấy bạn cùng nằm bảo thế.
     
    An Nhien 812minhhue102 thích.
  11. Tuminhanh

    Tuminhanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Sinh mổ mình ko biết. Các mẹ gọi hỏi trực tiếp nhé
     
  12. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,134
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    173
    thanks mn nhé, mình sẽ lưu số chị lệ có gì sau này nhờ ạ hi
     
  13. minhhue102

    minhhue102 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/11/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Như chị thì là chị đăng ký ở khu đẻ thường còn phòng sau sinh là ở khu dịch vụ ạ?
     
  14. mid.night

    mid.night Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2013
    Bài viết:
    2,679
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    chúc mừng bạn nhé, đọc bài của bạn mà mình cũng thấy vui lây
     
  15. betunsanhdieu

    betunsanhdieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    3,557
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    hi hi nghe mn kể chuyện mà thấy nhẹ nhàng quá,chúc mừng mn mẹ tròn con vuông nhé,em thì đỡ hơn là xã làm trong viện sản sau nhờ xã đỡ cho vợ luôn hihi vậy mà vẫn lo lắng lắm ạ
     
  16. An Nhien 812

    An Nhien 812 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    6,075
    Đã được thích:
    654
    Điểm thành tích:
    773
    sướng nhất mn rồi :)
     
  17. Me_be_Kit

    Me_be_Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc mừng 2 mẹ con nhé :)
     
  18. lazicat229

    lazicat229 Tít tít shop - Đồ sơ sinh giá rẻ, chất lượng

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng mn nhé, tớ lại sợ ra PSHN vì đông quá í, hôm thấy đứa e đi sinh mà hãi, chả có ai đc vào, như tù giam lỏng. máu thì rớt từ phòng nọ ra phòng kia mà mãi k thấy e sinh xong. Người nhà ở ngoài cứ đứng lên rồi ngồi xuống, xót cả ruột.
     
  19. Tuminhanh

    Tuminhanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Đ
    Đúng là ko có ai đc vào và rất đông.
     
  20. Tuminhanh

    Tuminhanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Nhưng mình đẻ đc thanh toán nên ra đấy cho an toàn cả mẹ cả con. Đông chút cũng vài ngày thôi.
     

Chia sẻ trang này