Em năm nay 26 tuổi.Đã có gia đình và một bé gái.Giờ tự dưng lại muốn đi học.Khổ thế đấy.Chuyện là ngày trước em có học cử nhân công nghệ thông tin nhưng làm việc kinh doanh tại nhà.Cái bằng chẳng có giá trị gì cả.Em đang muốn theo học lớp trung cấp để tiến tới học liên thông.Sau ra còn chân trong chân ngoài cho tiện.Nhưng vấn đề là giờ em không biết nên học gì, học ở trường nào để còn tiện lo công việc kinh doanh gia đình và chăm sóc con.Nhà em ở Hà Đông nên có bố mẹ nào biết trường nào ở gần hoặc cách khu vực này tầm 10km.Tuyển sinh hệ trung cấp học buổi tối chuyên ngành kế toán, kinh tế hoặc quản trị kinh doanh không ạ.Mách cho em với, em hỏi anh google rồi nhưng tìm cái mình ưng thì chưa có. Với lại bố mẹ tiếp xúc nhiều bên ngoài tư vấn dùm em nên học gì vào thời điểm bây giờ với ạ. Cảm ơn các bố các mẹ đang đọc tin và chia sẻ giúp em.
Ðề: Mình muốn đi học.Học gì? Híc, phục mẹ Babyhoney quá. Giờ lo xong gia đình rùi. Ta lo sự nghiệp đây à. Em thấy mẹ nó học công nghệ rùi nè + đang kinh doanh nè -> hay mẹ nó đi học Marketing or Quản trị kinh doanh cũng được rồi làm Online là phù hợp. Giờ nghề Online Marketing đang là hot đó. Mà có tí công nghệ làm việc sử hiệu quả hơn. còn địa điểm học thì em không biết vì em không ở khu đó ạ. Em toàn học trên mạng và tham gia các diễn đàn thui. ^^
Ðề: Mình muốn đi học.Học gì? phục các mẹ có ý chí học hành quá...mình ko có thời gian cho bàn thân vì lo chuyện gia đình con cái nên cũng ko dám nghĩ chuyện học nữa.........chúc mẹ nó nhanh tìm được lớp học nhé.................
Ðề: Mình muốn đi học.Học gì? Học văn bằng 2 đi mẹ nó, chứ giờ học trung cấp nó chả có nghĩa gì cả, mà liên thông thì loằng ngoằng, lâu lắm. tốt nhất là học văn bằng 2 kế toán hoac quản trị kinh doanh. ở hà đông thì mình cũng ko hề biết trường nào cả.
Re: Ðề: Mình muốn đi học.Học gì? Hơi loằng ngoằng tí nhưng bằng chính quy mẹ nó ạ, chứ tại chức giờ nhiều nơi không nhận lắm.
Ðề: Mình muốn đi học.Học gì? Phục mẹ nó luôn có chí học hành vậy! Sao bạn không hỏi trường cao đẳng công nghiệp dưới Cầu Bươu ấy