Chào các bạn, mình năm nay 28 tuổi, bị ve kêu ở cả 2 tai khoảng 1 năm trở lại đây, nó kêu suốt ngày, măc dù nó không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của mình nhiều lắm, mình vẫn ăn, ngủ bình thường, chỉ là thính lực hơi bị giảm đi 1 chút xíu. Nếu lúc nào mình không để ý thì ko sao, nhưng những lúc tĩnh lặng để ý thì cũng khá khó chịu. Tiếng ve kêu và tiếng gì gì như kiểu buổi tối ở vùng quê nó kêu ấy các bạn. Mình muốn hỏi có ai đã từng bị chứng bệnh này chưa, có thể cho mình xin ít kinh nghiệm chữ trị. Mình đã thử đi nội soi nhưng bác sỹ bảo nội soi thì không tìm ra đc vấn đề, vì mọi thứ bình thường, phải đi đo thính lực thì mới tìm ra nguyên nhân. Mình đơt này đang định chữa trị cho nó dứt điểm. Cảm ơn các bạn.
Trước mình hay bị ù tai thôi đã khó chịu lắm rồi, mà bị cái bệnh này chắc điên lên mất. Cứ đến bệnh việc kiểm tra chữa cho dứt bạn à!
Mình để ý cái này nó nặng dần đều, vì khi mình mới bị nó cũng bình thường, dần dần nó biến tướng ra tiếng kêu khác, tiếng ve rồi tiếng cứ ing ing ing ing ing ing, tai trái kêu tiếng ve, tai phải kêu ing ing ... Vâng, bạn chưa từng nghe đến sao. Mình hay thức khuya, khoảng 12h mới ngủ cả năm nay rồi, không biết có phải do vậy không nữa. Đúng là tính con người ta hay thật, lúc bệnh nhẹ ko chữa, đến khi nặng rồi mới cuống lên, như mình vậy, vì mình bảo nó ko ảnh hưởng đến sinh hoạt nên cứ để kệ, giờ thì nó ngày càng kêu to nên mới đi chữa, lên đây tham khảo xem mẹ nào đã từng bị chưa.