Bạn mình, là bạn nhưng mình học cùng cấp 1 thôi. Đợt trước mình có về, thấy mẹ mình kể chuyện, con bé H ngày xưa học cùng cấp 1 đấy, nó mất rồi. Cấp 3, bạn ý đã yêu 1 bạn cùng lớp, 2 người đang học cấp 3 thì bạn ý biết mình có thai, gia đình người yêu đã chối bỏ đứa bé, và thằng người yêu hèn nhát không dám phản kháng lại gia đình cũng buông tay với 2 mẹ con nhà bạn ý. Bạn ý về nhà đẻ, cả nhà cũng không chấp nhận một người con như vậy, bố mẹ bạn ý đã đuổi bạn ý ra khỏi nhà, bạn ý bỏ lên Hòa Bình sống một mình, hình như có người quen kiểu bắn đại bác không tới ý, bạn ý sống 1 mình trên đó, hàng ngày làm việc thuê để kiếm tiền ăn. Sau đấy, có 1 bà trên HN, ngỏ ý muốn xin đứa bé làm con nuôi, và hứa sẽ trả hết các loại tiền khi sinh và cho bạn ý thêm tiền nữa. Bạn ý do kinh tế cũng không có đã đồng ý như vậy. Ngày vào viện, bạn ý sinh xong, sau khi bà kia lấy đi đứa bé và cũng mất tích luôn không được 1 hộp sữa hỏi thăm, không trả tiền viện phí tại HN. Sau khi sinh xong, bạn ý lại lên Hòa Bình làm việc tiếp. 2 tháng sau, bạn ý phát hiện mình bị ung thư (tớ cũng k nhớ mẹ tớ bảo là bị ung thư gì), lúc đó gia đình nhà bạn ý mới hối hận và muốn đưa bạn ý về nhà. Bạn ý về nhà được khoảng 2-3 tháng gì đó thì mất. Thật buồn cho một con người, buồn cho đứa bé chẳng biết số phận về đâu... Mình nghe mẹ mình kể xong mà xót xa quá cho một số phận con người Không biết đáng trách ai cả.... Các mẹ đọc xong, không biết các trường hợp bạn gái lỡ dại có suy nghĩ gì không?
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ mình thấy đau lòng quá.thương nhất em bé.hic
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Ôi xót ruột thế , thương thay em bé nhỏ xinh chẳng biết ra sao
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ số phận con người sao mong manh thế. bạn ý thật đáng thương. sau này em bé liệu có biết đến người mẹ đã sinh ra nó không nhỉ. buồn thật
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Gia đình bạn ấy cũng quá thật , xót xa quá , mình đợt trước vẫn còn đc mọi người giúp đỡ cho địa chỉ nhà mở mà vào
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Làm sao mà biết đc , mình còn suy nghĩ ko biết người đàn bà xin con đó có phải bọn buôn bán trẻ em ko ấy chứ
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ đọc mà thấy đau lòng xót thương cho hoàn cảnh ng bạn của bạn.Cuộc sống thật phũ phàng với nh ng kém số
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Đáng trách là cách cư xử ko mang tính nhân văn của con người thôi. Bố mẹ của đứa bé, cả 2 bên gia đình đều sợ điều tiếng xấu mà bỏ rơi con, rơi cháu. Nếu vì con vì cháu thì đã ko đến nỗi. Tính mạng 1 con người sẽ thât mong manh nếu ở trong 1 xã hội ko vì con người
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ chẳng biết nói như thế nào nữa..sao gia đình lại có thể quay lưng lại với bạn ấy trong khi.....
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Đọc thấy xót xa quá, cũng là 1 kiếp ng sao mà khổ thế?
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Dù sao bây h bạn ấy cũng mất rồi. Chỉ hy vọng sao cho ng kia chăm sóc đứa bé được thật tốt thì nơi nào đó bạn ấy vẫn đang mỉm cười.
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Xót xa quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Thì lúc mình nghe được mình cũng nghĩ đến trường hợp cái bà xin con kia chắc gì đã tốt đẹp, haiz, mà ở quê hiểu biết va vấp xã hội ít nên có khi bạn ý bị lừa cũng nên, người ở quê va chạm ít, với cả bà kia mà có ý định tốt đẹp xin con thì đã tử tế đàng hoàng, đằng này lấy con xong mất tích luôn thì đúng là có vấn đề, chắc sau đó bạn ý cũng bị rằn vặt. Thực ra bạn ý cũng khổ mà
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Đau xót cho hoàn cảnh của bạn ấy, và cho đứa con bạn ấy.. kg biết đi về đâuuuu
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ có thể do suy nghĩ, phiền muộn, quá uất ức mà sinh ra bệnh ung thư mình rất tiếc
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ ưừ mình cũng nghĩ bà xin con có vấn đề đó
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Tội nghiệp quá. Mong sao em bé sẽ có 1 cuộc đời không đau khổ như mẹ của em. Chúc cho linh hồn người mẹ trẻ sớm siêu thoát.
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ em cũng nghỉ như mẹ nó... bà xin con đó chắc có vấn đề mới mất tích như thế... nhưng mong cho bé gập được ra đình tốt để ng ra đi thanh thản. tội nghiệp quá!
Ðề: Mình muốn kể câu chuyện của bạn mình cho mọi người suy nghĩ Đọc mà xót xa quá... kiếp người phù du........