Mình và cô ấy quen nhau gần 2 năm rồi, tụi mình ở SG, dạo gần đây mình đi về quê có việc khoảng 1 tháng, gđình mình có chuyện buồn nên mình ít quan tâm cô ấy hơn, rồi tụi mình hay cãi nhau, đến 1 ngày cô ấy nói với mình rằng từ lúc mình về quê mình không dành tình cảm cho cô ấy, không quan tâm cô ấy như lúc mình ở SG, rồi nói rằng tạm xa nhau 1 thời gian. mình chấp nhận, mình không liên lạc cũng 10 ngày, rồi sau đó cả 2 có nói chuyện, mình hỏi cô ấy s lại nói mình không dành t.c cho cô ấy, trong khi mỉnh vẫn vậy thôi cô ấy nói h cô ấy không muốn gì hết cô ấy cần khoảng lặng, thời gian qua cô ấy có nhớ mình, muốn nói chuyện với mình nhưng cô ấy không thể làm vì cô ấy không muốn way lại rồi cãi nhau hoài như trc kia, rồi cô ấy nói cô ấy muốn khoảng lặng, không muốn bị t.c đè nặng lên, cô ấy muốn được một mình. Mình chấp nhận, rồi mình buồn bã chuyện gđ, tình cảm nên 3 ngày sau mình ghi nhật ký trên 1 trang blog, tình cờ e mình biết được và gửi cho cô ấy xem, xem xong cô ấy nói lời chia tay mình.. Trong nhật ký đó mình nói rặg2 mìh mệt mỏi chuyện gđ, mình mệt mỏi chuyện t.c, mình thấy cô ấy thay đổi nhiều quá, nếu k còn như trc thì c.t mình đi còn không thì hãy way về với mình, đó là những dòng mình viết suy nghĩ của mình lúc buồn thôi mình không muốn cô ấy đọc đc nhưng nào ngờ, thế là cô ấy c.t mình. mình níu kéo nhưng cô ấy nói suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định như vậy, mình níu kéo cô ấy, hạ thấp bản thân mình để níu kéo vì mình yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy nhất quyết đòi chia tay, nói rằng e cho a tự do, e không dày vò a nữa, e không làm cho a mệt mỏi nữa, a đi tìm hp mới đi.. mình k chịu nhưng cô ấy nói cô ấy suy nghĩ rất kĩ rồi. rồi mình hỏi cô ấy có còn yêu mình không thì cô ấy nói bao nhiều lời muốn nói cô ấy nói hết r mình đừng như vậy nữa đừng đợi cô ấy nữa, cô ấy mệt mỏi cô ấy muốn buông, có quay lại cũng không được như trước, cô ấy nói rằng chuyện khi xưa cô ấy không bao giờ quên đc, vui thì không sao buồn là nghĩ tới, rồi dạo gần đây xãy ra nhiều chuyện quá nên khiến cô ấy mệt mỏi lắm r.( Khi xưa mình có lén lút cô ấy quen ng khác, cô ấy biết được, bắt được nhiều lần rồi cô ấy c.t mình khi đó mình đã níu kéo mình chứng minh cho cô ấy thấy mình đã thay đổi rồi cô ấy cũng quay về bên mình, mình sữa đổi rất nhiều chỉ có mình cô ấy, luôn quan tâm lo lắng, từ lúc đó tới h way lại cũng gần 1 năm rồi), bây giờ mình cũng không biết làm gì nữa, mình không muốn mất cô ấy, mình yêu cố ấy lắm, mình biết cô ấy cũng còn yêu mình nhưng cô ấy lại c.t mình vì đã quá mệt mỏi, mình thì không có ở SG nữa, 5 ngày nữa mình mới vào SG lại. Mìh phải làm gì bây giờ, mình phải làm như thế nào để cô ấy quay về bên minh đây, mọi ng giúp mình với...
Ðề: Mình nên làm gì bây giờ, khi bạn gái nói lời chia tay rồi. ko ai giúp đc bạn ngoài bản thân bạn ra.Hãy chứng minh dc tc dành cho co ấy là chín chắn.sống có trách nhiệm vs bant thân và người mình yêu.chứ nói ko thì ai cũng nói đc,còn nói hay hơn bạn nữa đó!
Ðề: Mình nên làm gì bây giờ, khi bạn gái nói lời chia tay rồi. vậy giờ, nên im lặng theo dõi cô ấy và sửa đổi bản thân mình hay phải làm sao hả bạn
Ðề: Mình nên làm gì bây giờ, khi bạn gái nói lời chia tay rồi. Theo mình khi bạn gái bạn chia tay bạn bạn nên làm những việc sau, và cứ làm từ từ từng việc thay vì ngồi đó vật vã với cơn đau tim đấy: 1. Xem xét lại cô ấy, điểm gì tốt, điểm gì chưa tốt, xem xét 1 cách khách quan, nhờ người bạn thân cận nhất, tin tưởng nhất cùng bạn phân tích 2. Xem xét lại bạn, điểm gì tốt, chưa tốt, tính cách, cái này có thể nhờ mẹ bạn, người thân nhất nói thẳng với bạn 3. Xem nguyên nhân cô ấy rời bỏ bạn (cái này nếu mà không tìm ra được thì theo mình bạn cứ nên xem lại 1 và 2 cho kỹ) 4. Mục tiêu sống của bạn, mục tiêu gần, xa, trong 5 năm tới. Sau đó kết luận lại với hai con người đó có hợp nhau không, có chấp nhận tính cách nhau không, có tôn trọng nhau không, ... Nếu bạn là người suy nghĩ sâu sắc và được tư vấn từ người thân, từ bạn bè thân thì mình nghĩ bạn sẽ chấp nhận sự thật đó thôi, nếu bạn nghĩ bạn không thẻ chấp nhận sự thực, bạn vật vã đau khổ, nhưng mấy tháng là bạn tìm ra đường đi mới sáng suốt hơn thôi. Mình trả qua rồi nên hiểu khá rõ. Mình không quy chụp hoàn cảnh của ai giống ai cả. Nhưng thời gian sẽ làm bạn vượt qua thôi, gác sang bên, đặt mục tiêu cho cuộc đời. Làm hết mình chắc chắn bạn sẽ tìm được người mới hơn người cũ cho mà coi. - Con cá mất không phải là con cá to. - Cái cũ không đi cái mới không đến - Tình yêu không phụ thuộc vào tuổi tác. Càng già càng khôn, chọn người càng chuẩn - 30 chưa phải là Tết, đừng sợ tuổi 30 mà còn phải làm lại. Còn hơn 35, 40 làm lại với 1, 2 đứa con còn khó hơn, khổ hơn, éo le hơn. - Hạnh phúc chỉ đến với ai dám nghĩ, dám làm, biết nắm lấy cơ hội, nhưng quan trọng hơn là biết buông tay ra nếu đó không phải cơ hội của mình
Ðề: Mình nên làm gì bây giờ, khi bạn gái nói lời chia tay rồi. đừng nói nữa hãy quan tâm thể hiện = hành động của bạn