Tình hình làm ăn càng ngày càng khó, 3 năm nay từ cuối 2017 đến giờ công việc của mình đi xuống, vài nguồn thu nhập bị mất đi, các khoản nợ không lấy được, nên sống lay lắt. Từ việc tiêu tiền không phải suy nghĩ bây giờ mình lại đau đầu phải nghĩ, chi tiêu thế nào. Thực sự lúc này mình còn sợ hơn thời điểm năm 2011. Năm 2011 là năm khó khăn của mình, nhưng mọi việc lại tiến triển tốt. Đầu tiên là tiền thuê nhà, tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền sinh hoạt, tiền con đi học, bla la. Nên giờ mình quyết tâm nuôi lợn, lợn từ những nguồn thu nhập bất thường, kiếm được bao nhiêu, nhét bấy nhiêu. Mỗi lần kiếm được đưa cho 3 đứa trẻ con nhà mình ngồi nhét, chúng nó hào hứng, nhìn mặt cứ tươi như hoa. Mục tiêu để đến cuối tháng 6 đập ra phụ thêm vào phần đóng tiền xây nhà, quyết tâm đụng đến phần tiết kiệm còn lại là ít nhất. Các mẹ ủn mông cho lợn nhanh béo, nhất là tình hình dịch bệnh bây giờ, nghĩ mà lo lắng
Theo dõi các chủ đề của mẹ này đã từ lâu, cũng học hỏi được nhiều, rất khâm phục ý chí cũng như khả năng kiếm tiền của mẹ nó! Hôm nọ đọc được tin trên báo về một chị gái tặng đám cưới 2 vợ chồng em gái 49 cây vàng và 2,5 tỷ mới thấy bây giờ giới trẻ kiếm tiền giỏi thật, người chị gái này cũng đăng lên youtube một video đập lợn đất tiền tiết kiệm trong một năm mà được gần 3 tỷ! Đúng là cơ hội kiếm tiền trong xã hội này có rất nhiều!
Nhiều khi mình thấy mình đi theo vết xe đổ của người khác, cứ tưởng nhìn vào mà tránh cuối cùng cũng vấp. Nhưng làm cái gì cũng phải có động lực mới khá lên được, chứ cứ bình bình thì lại chẳng muốn phấn đấu, nên cũng phải tự tạo áp lực cho mình thôi. Mình không mơ kiếm được tiền tỷ, nhưng sẽ cố gắng để đóng nốt đợt còn lại của cuối tháng 6 để không phải tiêu nhiều vào phần tiết kiệm
Mình cũng thích nuôi lợn, mà quan trọng nhất là phải kiếm được thì mới nuôi nó được nữa, òa òa. Các phần kiếm thêm giờ nó cũng khó khăn hơn ấy chứ
Em cũng tham gia cùng với ạ, chứ mãi kiếm được bao nhiêu là em tiêu bấy nhiêu, tiết kiệm không có nổi ạ
ui đúng là cái gì cũng phải có mục tiêu mới làm được ý. giờ mình có mục tiêu rõ ràng nên nó cũng có động lực. Thay vì trước kia sắm sanh đủ thứ, có những thứ chả dùng đến vứt bừa bãi, thì giờ để nuôi lợn
Mình chỉ mua lợn đất vài chục nghìn thôi, cảm giác đập lợn khác với khều đó, mới lại nuôi lợn cũng hay phết nhưng nuôi lâu mà ko đập thì tiền mất giá không bằng gửi tiết kiệm. Ngoài nuôi lợn, mn có thể mua vàng 1 ít, bhnt vừa bảo vệ vừa tkiem, gửi tkiem, ... mình đang áp dụng tất cả những cách trên
Mình cũng thế. Ngày trước còn nuôi lợn đất, lợn nhựa. Giờ gửi tiết kiệm hết. Cuối mỗi tháng còn có mấy đồng lãi gửi về tài khoản để mua đồ ăn vặt
trà câu chuyện nuôi lợn đất là câu chuyện muốn thở nhưng sự thật là để tiền pô li me trong lợn đất lâu ngày bị sành sứ cụ đi cọ lại sẽ bị bào mòn đồng tiền
Ngày xưa cũng hay nuôi lợn, giờ có tí lại vứt vào NH. Mỗi tội mấy năm nay chưa có thêm tí nào để vứt vào ah!