Chào các mẹ, Mình thấy có nhiều hội đồng hương nhưng tìm mãi chưa thấy hội Hải Dương nhà mình, mẹ nào quê Hải Dương cùng vào trao đổi thông tin nhé. Mình lên Hà Nội cũng ngót 10 năm, mỗi năm về quê được có vài lần, nhiều khi giật mình khi có người nói "bạn còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa". Cả một tuổi thơ thực sự yên bình sống trong tình thương của bố mẹ, mỗi lần về quê thấy thanh thản vô cùng, mình hay trêu ông xã, về quê tớ như về thiên đường, khu du lịch sinh thái, và còn thích hơn đi spa trên này. ^^. Đi làm mình bị sếp trêu là làn da bánh gai, thực ra thì da mình cũng ko đến mức độ như vậy chỉ là nhắc tới Hải Dương bác ấy lại liên hệ tới màu bánh gai, bánh mật. Nhớ giọng nói người Hải Dương, mỗi lần nghe đài, TV chỉ cần nghe là nhận ra liền. Bây h mình mà có hội đồng hương thi thoảng mình tụ tập, chia sẻ cuộc sống gia đình, ...thì hay biết mấy. Giữa cuộc sống bộn bề này đôi khi cũng cần chút thư giãn, chút hoài niệm chứ.
Ðề: Mình quê gốc Hải Dương rất mong gặp đồng hương bạn ơi mình thầy có topic TỨ KÌ HẢI DƯƠNG đấy. bạn vào hội cho vui vẻ.
Ðề: Mình quê gốc Hải Dương rất mong gặp đồng hương Mình vừa vào rùi, nhưng chẳng có mấy người gì cả, chắc là phải lập hội đồng hương Hải Dương thu hút các mẹ tham gia