Các cha mẹ ơi. Năm nay mình 32 tuổi. Còn nửa tháng nữa là mình sẽ xây dựng gia đình. Mình sẽ lấy vợ (cô ấy ít hơn mình 8 tuổi, và là con gái duy nhất của 1 gia đình). Mình nói thật, cả cuộc sống của mình vốn sống khép kín, ít tiếp xúc bạn bè, người xung quanh nên thiếu kinh nghiệm sống. Bản thân mình là một người nhu nhược, sợ người khác bị tổn thương nên chưa bao giờ nói nặng lời với ai. Mình không biết sau khi về chung sống mình có dạy vợ được hay không. Xin các cha mẹ cho mình vài ý kiến...Xin cảm ơn
Ðề: Mình sắp cưới vợ! huc là chồng bạn cần phải nói được, chỉ đạo được, nhu nhược là sao? sợ tổn thương là sao? Con gái là con 1, thì rất bướng, khó bảo...mà lại ít tuổi hơn bạn nhiều nên cũng cần rắn ngay từ đầu: 1 là 1, 2 là 2. Tuy nhiên cũng cần xem xét mọi việc nên thế nào thì hơn
Ðề: Mình sắp cưới vợ! Mình quên!!! Cô ấy là con thứ 4 trong gia đình. Có mỗi cô ấy là con gái. 4 người kia là con trai. Bạn có thể giải thích câu cuối cùng của bạn được không? Xin cảm ơn.
Ðề: Mình sắp cưới vợ! cứ sống đi, dần dần là có kinh nghiệm thôi. nhưng là đàn ông, mà vợ lại là con gái út thì phải quyết đoán, mạnh mẽ 1 tý. đừng nể nang, nghĩ là tổn thương vợ mà mềm yếu quá là ko hay
Ðề: Mình sắp cưới vợ! Mình thấy tư tưởng của bạn hơi bảo thủ thì phải, trong gia đình có ông bà, bố mẹ dạy con cái, ngoài xã hội có thầy dạy trò.. Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng nhau mà bạn định dạy vợ cơ à?
Ðề: Mình sắp cưới vợ! Sống đi rồi quen bạn ah, lựa tính cách và cách cư sử của vợ mà điều chỉnh chứ nói bây giờ biết làm sao đc. Con út chưa hẳn đã ko chín chắn.
Ðề: Mình sắp cưới vợ! Chưa lấy vợ về mà ông đã muốn tìm cách dạy vợ trong khi tự ông đánh giá bản thân :mình là một người nhu nhược, sợ người khác bị tổn thương"??? Đã biết ai hơn ai mà chưa chi đã muốn dạy người khác thế?
Ðề: Mình sắp cưới vợ! ban oi, quan trong la tinh cam vo chong 2 nguoi thuong yeu nhau thi ko can phai dạy do gi dau ban ah
Ðề: Mình sắp cưới vợ! nghe anh nói dạy vợ là em đã không thấy ổn rồi, hihi. Vợ chồng bảo ban nhau thôi anh ạ, như thế mới yên ổn được, chứ mà dạy nhau thì không được đâu ạ.
Ðề: Mình sắp cưới vợ! Mình cứ bùn cười. Mình cũng sắp lấy chồng, chồng mình cũng 32 tuổi, và mình cũng kém chồng mình 8 tuổi. Bọn mình tôn trọng nhau, người làm căng, người nhún. Được cái chồng mình ít nói, nhưng có uy với mình. Mình lơ tơ mơ, chồng mình quát 1 câu, mình im re )))
Ðề: Mình sắp cưới vợ! h mà vẫn còn tư tượng dạy nhau ah bạn? 2 vc bình đẳng, tôn trọng nhau mới phải chứ
Ðề: Mình sắp cưới vợ! Quan trọng là tình cảm vợ chồng thôi ak, còn chuyện dạy được vợ hay không thì đó là trước quá trình yêu và trong quá trình sống với nhau rùi ak! hì.
Ðề: Mình sắp cưới vợ! Đọc mà ko biết là đùa hay thật Thời buổi này mà bạn còn có tư tưởng dạy vợ Con người không ai hoàn hảo cả, nếu có gì không phải thì vợ chồng góp ý cho nhau và tất nhiên là phải biết lắng nghe nữa, suốt ngày góp ý mà ko lắng nghe thì không đỡ được đâu. Mình nghĩ khi bạn đặt ra câu hỏi này chắc là hay bị vợ chưa cưới bắt nạt và muốn chỉnh đốn lại sau khi cưới để khỏi bị lép vế? haha...... Đàn ông ko nhất thiết phải nói nhiều nhưng nói là phải chuẩn, chưa chuẩn thì sửa cho chuẩn
Ðề: Mình sắp cưới vợ! Hiền nhưng không nhu nhược, có thể "dạy" vợ nhưng phải trên tinh thần tôn trọng nhau. Em nghĩ cái quan trọng là tình cảm, nếu 2 người thực sự yêu thương và tôn trọng nhau thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Tuy nhiên anh nên thể hiện cho vợ anh thấy anh là người đàn ông, là trụ cột trong gia đình. Chúc anh chị hạnh phúc!
Ðề: Mình sắp cưới vợ! Em cũng ko đồng tình chuyện anh bảo dạy vợ. Anh là bố mẹ hay ông bà người ta mà nói chuyện "dạy". Vợ chồng vần tôn trọng nhau là chính. Nhà có toàn anh trai chưa chắc đc chiều đâu. Mẹ đẻ em đây có đến 9 anh em trai, duy nhất mẹ em là gái. Chắc ai cũng nghĩ sướng nhất nhà. Trời ơi toàn con trai lên vc gì cũng đến tay. Cuộc đời mà " nhìn là vậy, nghe là thế nhưng sự thật bên trong kìa". Chỉ cần 1 cô vợ biết suy nghĩ, biết ứng xử thì ko có gì phải lo. Còn em nói thâtk : chính sự nhu nhược của anh sẽ làm người khác bị tổn thương chứ ở đó mà sợ. Đàn ông lá trụ cột gia đình quyết đoán chứ.