Hà Nội: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Camelliaz, 11/5/2011.

  1. bong_2606

    bong_2606 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    Mình thấy bạn đăng rất đầy đủ mọi yêu cầu về công việc nhưng địa điểm làm việc ở đâu thì lại ko có?Liên lạc với chủ nhà bằng cách nào cũng ko có?Hay bạn chỉ định đăng lên đây để mọi người đọc cho vui thôi hay sao ấy!
    Mình có quen một chị đang muốn đi làm và có khả năng đáp ứng được khoảng 80% yêu cầu của bạn,nếu thật sự bạn cần người thi liên hệ với mình theo số ĐT 0987525885 nhé.Mình chỉ giới thiệu giúp chứ ko phải trung tâm đâu nhé!hihi
     
    Đang tải...


  2. memitthom

    memitthom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    1,186
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    top này nhanh thật đã tầng này trang
     
  3. trang09

    trang09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    2,492
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    Ôi chời, em đọc thấy mức lương thì tò mò nhưng mà ko dám đọc hết các yêu cầu ạ. Đúng là tiền nào của nấy, hi hi
     
  4. conmeovang

    conmeovang Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    kiếm đc 4 củ nhà mn nghe cũng khó nhỉ.hihi chúc mẹ nó sớm tìm đc ngv ưng ý,em hẻm có biết ai để giới thiếu
     
  5. xda

    xda Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    ôi trời ơi... lương cao hơn mềnh... có nên đổi nghề này ko đây!
     
  6. phuchai2012

    phuchai2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    nói lương thì cao, nhưng thực ra chẳng cao chút nào với những yêu cầu kia thì cũng phải vắt óc, vắt sức ra thì mới làm được :) dù sao chúc chủ top sớm tìm đuọc người như ý.
     
  7. mãothìn

    mãothìn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    đại gia ơi, có nhầm 4trieeuj với 40 triệu ko vậy ta? haha chưa đọc mà rê chuột thôi đã buồn cười lắm rồi
     
  8. thieungan

    thieungan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    Mình đang làm cho một chỗ chỉ cần nấu ăn ngày 2 bữa thôi (lên thực đơn, đi chợ và nấu) đã được 7tr rùi, thế mà hết tháng tới cũng phải tự xin nghỉ đấy. Nghĩ đến tiền cũng thèm lắm nhưng cái khoản thực đơn phải gọi là "ám ảnh".
     
  9. NhaBinBen

    NhaBinBen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/2/2013
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    Chả lẽ lại in bản yêu cầu này về cho NGV nhà mình đọc mà choáng váng tận óc chứ. Trông đứa trẻ con 1 tuổi, cơm nước không phải nấu (bắt mình phải tự về nấu) mà lương 3.5 triệu còn suốt ngày dỗi đòi về. Cố đấm ăn xôi thêm vài tháng cho con được 1.5 tuổi đi gửi trẻ rồi tống khứ bà ấy về nguồn cho đỡ đau diều. hihi
     
  10. mãothìn

    mãothìn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    đúng rồi mẹ Nhabinben ạ, cô bé giúp việc nhà em cũng mỗi trông cu tý và phơi quần áo thôi cũng 3 triệu/ tháng, nấu nướng ông bà nội làm. mà em chiều nó lắm, quần áo của mình hơi chật hay ko ưng là cho cô bé tuốt, rồi mua thẻ đthoại cuối tuần cũng cho đi Hồ Gươm, Vincom, Big C, Royal chơi vì nó mới 16 tuổi thế mà lúc nào cũng muốn về quê lấy chồng hihi, đúng là trẻ con, về quê vớ phải cái thằng vũ phu rồi nó làm cho sưng mặt thì lại ngồi mà nhớ cu tý hihi
     
  11. huyanh99

    huyanh99 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    em đọc mà choáng hết cả người, khiếp quá, chúc mn tìm được người ưng ý
     
  12. yennastyle

    yennastyle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2011
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    Mình thì chẳng thấy choáng, mình đã từng qua 3 đời GV từ khi sinh con đến giờ con 1 tuổi phải cho đi học. Yêu cầu của mình lúc đầu cũng chỉ là thật thà, chịu khó, sạch sẽ nhưng sau thì mình thấy các tiêu chí như trên đều cần, chỉ có điều là có liệt kê ra không. Cái chị đầu nhà mình thì đủ 3 yêu cầu trên nhưng hàng tuần phải đi chơi vài buổi, bà thứ 2 (mình nói luôn để các mẹ tránh tên Xuyên, quê Thanh Hóa nhưng hay bịa là Ninh Bình) làm 1 tháng, lừa của mình 3 triệu, làm được việc nhwng gian, bà thứ 3 tưởng thật thà nhưng chậm khủng khiếp, hay quên, chửi bậy không thể chấp nhận nổi, đa số việc nhà mình làm để bà ấy chỉ trông con khi mình đi làm, vừa rồi cũng tìm cách ứng tiền xin về rồi không ra nữa. Mình không kỳ thị nhưng thực sự các bà GV ở quê ra đa số vì tiền mà phải làm nhưng nhiều người cư xử không có tâm, sẵn sàng bỏ mặc nhà chủ trong bất cứ tình huống nào, công việc vì không ở thành phố nên khó thích nghi, chậm và bẩn, tiếp thu việc sử dụng các đồ đạc như lò vi sóng, .... cũng khó. Mấy bà nhà mình còn có đặc điểm chung là buôn điện thoại khi mình không ở nhà nữa, mặc dù phải trông em bé.... NÓi chung nhiều cái mâu thuẫn lắm. Chẳng phải đại gia nhưng mình nghĩ những ai đã trải qua cảnh ở với GV (mà lại là GV lạ hoắc lạ huơ) rồi thì sẽ thông cảm với cái liệt kê công việc ở trên thôi. Mặc dù có thể khi nhận GV mình không liệt kê ra, không nói ra nhưng khi ở với họ, đúng là mình sẽ phải chỉ ra từng li từng tý như thế, nhắc đi nhắc lại mà họ còn chẳng buồn nghe theo. Mình đọc qua thì thấy yêu cầu của mẹ kia không có gì quá đáng mấy, mọi người cứ thấy dài mà sợ thôi, cứ ở với GV thử xem.
     
  13. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    @yennastyle:
    Đọc những chia xẻ của Bạn mình cũng đồng tình một vài quan điểm như : nhu cầu đòi hỏi của người trả lương - sự gia tăng của nhu cầu này , không chấp nhận người ăn nói bỗ bã , tục tĩu ( vì sẽ ảnh hưởng đến con trẻ ) ,có thể dời khỏi nhà chủ trong mọi hoàn cảnh nào ,buôn chuyện , người lạ trong nhà có nhiều phát sinh khác biệt ....nhưng Mình thấy đây và đa số trên diễn đàn này thường chỉ là chia xẻ từ phía người trả lương . Mình xin chia xẻ những gì mình thấy , mình trải qua trên cương vị NGV nha ( Chỉ là chia xẻ để cùng thấy , cùng nhận định sự việc từ phía 2 chiều )
    - Mình không phải từ quê ra , nên các thiết bị sử dụng trong nhà chỉ cần hướng dẫn 1 lần là Mình biết sử dụng ( mặc dù mỗi gia đình thiết bị khác nhau và cách sử dụng cũng khác nhau nên dĩ nhiên phải hướng dẫn )
    - Có người luôn cho là gia đình Mình ít việc hơn nhà người khác nên NGV rất nhàn ( Mình có gặp trường hợp này và trao đổi , nghe thế Mình nói họ nên chọn giải pháp tìm NGV theo giờ nhưng họ trả lời là giải pháp đó không khả thi ???)
    - Sau khi gặp NGV , hứa trà lời sớm nhưng sau đó mặc dù NGV có liên lạc bằng tin nhắn cũng không buồn trả lời ( Tin nhắn nội mạng chỉ 200đ/tin) . điều này có thể ảnh hưởng đến NGV nếu người ta đã từ chối người khác
    - Sau vài ngày làm việc , tự ý cho NGV nghỉ ( thay đổi yêu cầu ) . Nếu NGV không làm được việc thì đó là điều hiển nhiên vì không ai bỏ tiền ra mà thuê người không làm được cả
    - Khi Mình xin nghỉ và báo trước thì lập tức thái độ của họ cũng thay đổi và có những lời nói không được hay cho lắm ( trước đó không như thế và còn tỏ thái độ - lời nói hài lòng - Mình thấy 2 trường hợp ) . Nếu điều này xảy ra thì làm sao trách NGV ra đi không nói trước ( Mình không ủng hộ cách này ) . Mình chỉ nghỉ đơn giản là tôn trọng nhau , Nếu không hòa hợp , không đáp ứng nhu cầu từ 2 phía sau khi đã có thiện chí thay đổi, không có duyên thì Mình báo trước để không làm mất thời gian - tiền bạc của cả 2 bên chứ không phải là hù dọa hay làm cao như có mẹ đã suy nghĩ như thế
    - Một số Mẹ luôn cho gia đình Mình là gia đình với những yêu cầu chuẩn nhất nhưng mình thấy rằng mỗi gia đình có lối sống ,sở thích khác nhau nên NGV khi đã đi từ gia đình này mà sang gia đình khác thì luôn phải thay đổi để phù hợp với gia đình hiện tại . Mình cũng đã thế và khi qua làm cho người mới dường như ình phải thay đổi hoàn toàn ( có thể điều này sẽ làm cho gia chủ ngộ nhận à NGV không biết gì , họ phải hướng dẫn tất cả )
    - Đúng là khi có người lạ vào nhà thì gia chủ cũng có ít nhiều sự phiền toái từ lối sống , sở thích , suy nghĩ , nhận thức ...nhưng ngay cả người trong gia đình ( cha mẹ - vợ chồng - con cái ) đôi khi còn không hòa hợp , mỗi người mỗi tính , mỗi sở thích thì làm sao tránh khỏi và NGV khi đến nhà người khác cũng thế thôi , cũng có nhiều sự bất tiện , khác biệt mà họ cũng phải thay đổi để thích nghi
    ............và còn nhiều nhiều nữa .....:p
    Nói tóm lại , chia xẻ của Mình chỉ là cá nhân , Các Mẹ cần người thì mới tốn tiền trả lương , NGV cần công việc và thu nhập ( cũng như tất cả mọi người đều có nhu cầu này ) và khi kếm đồng tiền cũng chẳng dễ dàng gì nên khi chi tiêu cũng phải cân nhắc - đong đếm . phía nào không đáp ứng được điều tối thiểu cho bên kia thì sự thay đổi là điều dĩ nhiên ( điều này tùy thuộc vào lối sống , nhận thức , suy nghĩ , quan điểm của từng cá nhân , gia đình ). Trên diễn đàn này ít thấy chia xẻ của NGV đối với Người Trả Lương ( có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ - Mình nghĩ thế (u) ) nên điều khó nhất là làm sao du di những cái được và các chưa được của nhau để cùng giúp nhau đáp ứng được nhu cầu , yêu cầu của bản thân còn không thì Mình nghĩ điệp khúc " Sao tìm NGV khó thế " " Sao không có nhều NGV toàn tâm toàn ý " " Sao NGV giờ chảnh thế "... sẽ mãi cất lên và tồn tại :p(u)
    Cám ơn mọi người đã đọc , Chúc các Mẹ chuẩn bị kỳ nghĩ lễ thật Vui Vẻ và Hạnh Phúc :p(u)
     
  14. huongphungnghi

    huongphungnghi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    Nhìn cái bản thảo dài như thế (không đủ kiên nhẫn để đọc hết), mức lương như thế, chắc không ai dám xin làm. Đúng là cái yêu cầu ấy, nó phải tương đương với người quản gia như ở nước ngoài mất. Mà kiểu này, chắc phải có 1 trường đào tạo riêng về NGV thì may ra mới tạm đáp ứng được, hic hic! Theo mình thì bạn nên rút ngắn lại những điểm cốt lõi thôi.
     
  15. yennastyle

    yennastyle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2011
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng


    Bạn ơi, NGV mà nghĩ được như bạn thì thật hiếm lắm. Mà mình không biết bạn còn đang làm không, nếu bạn đang làm thì chắc cũng trong môi trường thuận tiện thì bạn mới có thể online như thế.

    Mình cũng chẳng gom hết tất cả các NGV vào đâu. Cái chị đầu tiên làm cho mình mình trả lương trước 3 tháng 1 lần chẳng sao, nhưng do chị ấy nhà ở đây nên không thể cùng ăn ở tại nhà mình được, chị ấy lại có nhu cầu giao lưu, công việc khác ... nữa, chị ấy với mình cãi nhau liên tục nhưng coi nhau như chị em, kể cả bây giờ khi chị ấy không giúp được mình nữa. Nhưng với những người GV khác mình thấy họ không làm cho người thuê hài lòng vì họ không coi công việc của họ là công việc mà chỉ là tạm thời để kiếm ít tiền cho con, hay lo việc nhà.... (không chuyên nghiệp, mà đấy là cái chung rồi vì nghề GV là tự phát do nhiều người có nhu cầu thuê quá) Họ không ý thức được trách nhiệm đi kèm với công việc mà làm theo thói quen, tùy tiện. Trước khi làm 2 bên cũng đã dặn dò, thỏa thuận chán chê nhưng họ không coi những thỏa thuận đấy có ý nghĩa vì họ chủ động, thích nghỉ lúc nào thì nghỉ, họ có nghỉ xong cũng chẳng ai biết họ ở đâu mà tìm. Đặc biệt qua trung tâm vì trung tâm hứa hẹn đổi người này nọ nên NGV càng tự do nghỉ. Tất nhiên NGV cũng phải thích nghi nhưng chính vì xuất phát như thế nên họ khó thích nghi, bản thân họ không thích nghi được thì cả hai bên cùng khổ mà nhiều người khi đã "chuyên nghiệp" thì "chảnh". MÌnh đảm bảo là người thuê không ai muốn đổi người, đến như nhà mình cái bà TH ngay ngày đầu mình đã thấy không thật thà nhưng vẫn để làm vì hy vọng mình cư xử tốt thì người ta cũng không đến nỗi. Thay đổi người thường xuyên thì khổ nhất là nhà chủ bạn ạ, còn con còn cái người ta, làm quen với 1 người là cả tháng trời. Mình nói thật, bố mẹ mình mình còn gắt chứ NGV thì mình còn chẳng dám. Mình không ngại hướng dẫn NGV nhưng nhiều khi họ lại khó chịu vì họ nghĩ mình vẽ vời, này nọ... GV của mình vừa nghỉ, mình cho con đi học, mình nói thật tất cả những việc bà GV làm trong 4 tiếng đồng hồ hàng ngày mình chỉ làm trong 2 tiếng, thế nên lúc nào bà ấy cũng kêu ca là không có thời gian thì mình cũng chịu, không hiểu nổi.

    Cái bố mẹ viết ra cái bản trên đúng là chưa có kinh nghiệm, vì quá lo lắng nên bao nhiêu tâm tư cứ lôi hết ra, chứ đúng là NGV kể cả 5 dòng họ cũng chẳng đọc nhưng theo mình thì yêu cầu về NGV thì cũng phải gần như thế đấy (trừ một cái quá đặc thù của nhà bạn ấy thì ở nhà khác sẽ thay đổi).
     
  16. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    @yennastyle : Cám ơn Bạn đã đọc , chia xẻ . Đúng là khi cần người giúp Mình thì không ai muốn thay đổi vì làm quen , hướng dẫn và thích nghi cũng là một vấn đề . Về phía NGV cũng thế Bạn ạ , trước hết họ cũng mất thu nhập và tìm kiếm công việc mới ( Mình đã trong trường hợp này ) . Hiện tại Mình cũng đang làm công việc này và Mình online được cũng là trong phạm vi cho phép và Mình cũng đề cập lại là mọi hoạt động của Mình đều có sự theo dõi và giám sát qua camera nên đó cũng là sự trao đổi - chấp nhận
    Không biết Người khác thế nào nhưng hoàn cảnh của Mình và Chủ không có sự nhẫn nhịn nhau - luôn thẳng thắn đôi khi cả sự sòng phẳng nữa ( Nhưng phải có Tình - Lý tồn tại nữa Bạn ạ ) . Họ có quyền đòi hỏi những yêu cầu cá nhân - nếu Mình đáp ứng được thì Mình làm còn không thì Họ không cần và lẽ dĩ nhiên Mình cũng hy vọng Họ đáp ứng những yêu cầu trong phạm vi chính đáng của Mình . Đó chỉ là sự trao đổi giữa cung - cầu công việc , không phải là sự đòi hỏi , chảnh chọe từ bên nào cả . Nói cách khác là Thuận Mua - Vừa Bán Bạn ạ :p(u)
     
  17. yennastyle

    yennastyle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2011
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    Cái "Chảnh" mình nói tất nhiên là những yêu cầu vô lý cơ bạn ạ, cái này thường này sinh sau khi họ làm được 1 thời gian, thấy nhà chủ phụ thuộc vào họ rồi cơ. Còn nếu người thuê đã chấp nhận các điều kiện từ đầu thì là chuyện khác, như là ký hợp đồng cơ.
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  18. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    Hi...hi... cách nói chuyện của Mẹ Nó vui đấy nhỉ . Công việc , mức lương và chế độ như thế cũng phù hợp với Cô Bé GV này :p(u)
     
  19. Chau_pham

    Chau_pham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/1/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    Em nghĩ cho giúp việc 4triệu/tháng chỉ để ngồi đọc nhớ hết các nguyên tắc này đã chạy mất cả dép.

    Đau hết đầu luôn , đọc xong chả nhớ là gia chủ yêu cầu gì
     
  20. trieuduongconyeu

    trieuduongconyeu Dầu tràm - Cao lá vằng

    Tham gia:
    28/3/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mình tuyển người giúp việc lương 4 triệu/tháng

    nhìn các tiêu chí này thì đọc cho vui thui mà tui nghi gia chủ cũng vui tính mới soạn ra cái này đây.hic
     

Chia sẻ trang này