Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Chia sẻ với c nha. Mẹ nào đẻ con ra cũng mong con khỏe mạnh, bình thương. Em nghĩ c nên cho cháu đi khám, tư vấn cho trẻ chậm nói và kết hợp chọn trg nữa c ạ. Học truơnhg công lập mà ko chọn kĩ lại càng sai lầm hơn. Con e học truơng công, e k chọn kĩ nên giờ rất hối hận. Con học trg tốt thì sẽ phát triển tốt hơn c ak
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Bé nhà b hơi đăc biệt sao k cho con đi học trường tư thục 1 thời gian rồi hãy cho con học trường công. Bé học trường công ngay thế này sợ sẽ sốc vì kha s biệt quá đấy. nên b phải chú ý từng thay đổi của con nhé. Trường công nên các cô k thể chỉn chu đến từng cháu đâu. Nhất là vào đầu năm học tất cả các cháu đều lạ lớp lạ cô cả nên nhiều khi biện pháp của các cô là mặc kệ cho gào khóc đấy. Sao ở trường đó k tổ chức học từ sớm để các cháu quen dần à. Theo m thế này. B cho con đi học và đón con về sớm để con quen dần không khí lớp học. Có thể là đón ngay sau bữa trưa của bé ý. Khoảng tuần đầu cho con quen đi. Mai cho con đi học sớm, đên trường chơi để bé thích thú với trường mới. Phong bì cho cô và nói rõ về con để cô hiểu và có ứng xử phù hợp với bé. Chứ k cô có hành xử k phù hợp là con sẽ bị ấn tuwowgj và hoảng sợ khi đến trường đó. Có nhiều điều m muốn chia sẻ lắm n muộn rồi, viết thì dài. Chỉ mong con đến trường vui vẻ và sớm hoà nhập với lớp học. Chhcs mẹ bền chí, con ngoan.
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng cháu em cũng 2 tuổi rồi mà mới nói được vài từ đơn giản thôi, cũng thương cháu lắm mà chẳng biết làm sao. ngoài ra, nói gì cháu cũng hiểu và làm theo hết. em nghi là cháu em mắc bệnh lười nói. hihi. không sao đâu mẹ nó ạ. chậm nói chứ không phải là không biết nói. khi các con biết nói thành thạo thì các con sẽ nói rõ là nhiều mình có hãm cũng không được ấy chứ
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Mẹ nó đã cho con đi khám xem nguyên nhân chậm nói là gì để biết cách chữa phù hợp chưa? Bé đi học có nhiều bạn để giao lưu, là 1 môi trường tốt để tập nói nên mẹ nó đừng lo quá. Con mình 3 tuổi rưỡi bắt đầu đi lớp, tháng đầu toàn khóc, trốn ko đi. 2 tháng đầu tháng nào cũng ốm chỉ đi có nửa tháng (vì con thay đổi môi trường nên dễ ốm) nhg bây giờ thì ngon rồi. Mẹ nó cứ nghĩ đó là điềuu tốt cần làm cho con thì sẽ nhẹ lòng hơn, dần sẽ quen mn ạ. Cố lên nhé.
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Mẹ nó mới có nhóc nên yêu thương nhiều và lo cũng nhiều . Bố mẹ nào cũng thế thôi . rồi mọi chuyện sẽ ok thôi .
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Bạn nên cho con đi khám viện nhi đi, cẩn thận vẫn tốt bạn à Cầu cho con bạn bình yên
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng rồi mọi việc đâu sẽ vào đó bạn ạ.......................
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Không sao đâu em ạ, tâm trạng của các mẹ ngày đầu cho con đi lớp đều vậy mà. Cho con đi học là tạo môi trường giao tiếp cho con, con được học hỏi nhiều thứ. Cũng có nhiều bé sau 3 tuổi mới nói nhiều ý.
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Mình nghĩ bạn không nên quá lo lắng, mình nghĩ bạn cho con đi học sẽ ổn cả thôi. Nếu lo lắng thế, bạn nên cho bé học lớp tư thục trước khi vào lớp công. Bé nhà mình 1.5 tuổi đã đi học, nhưng lúc đầu mình cũng cho con đi học tư thục, đến lớp 5 tuổi - mẫu giáo lớn, cho bé vào trường công và năm sau vào lớp 1. Trình tự này được áp dụng cho cả bé thứ 2 và cho tới giờ mình thấy ổn. Có lẽ theo mình cảm nhận, bạn đã quan tâm "chăm sóc" bé quá kỹ. Hãy để cho con đi học và tạo dựng cho con tính tự lập, khả năng thích nghi với hoàn cảnh cho bé. Bạn cho bé đi học thế là muộn, nhưng vẫn còn kịp. Cho bé tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài bạn sẽ thấy bé sẽ thay đổi, và việc này cũng giúp ích rất nhiều cho bạn dạy con.
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Mình nghĩ mn nên cho con đi khám để biết nguyên nhân chậm nói đã.vào trường công đông lắm, 50 cháu chỉ 2-3 cô thôi, không thể quan tâm đến con được đâu. Mà con sẽ khó hòa nhập với tập thể mn ạ, như thế mình nghĩ là k tốt. Chcus 2 mẹ con sớm tìm đc giải pháp ổn nhất. Hôm nay nếu vẫn đi học thì nên trao đổi với cô giáo để có phương hướng phù hợp với con. Đợi tin tốt lành từ mn
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Chia sẻ với mẹ nó, con gái mình cũng biết nhiều, nghịch ngợm, nhưng cũng chậm nói, chẳng chịu mở miệng, chỉ chỉ trỏ thôi, cũng chỉ thích tự ngồi chơi, giờ mình cũng đang đau đầu vì không biết làm thế nào với con
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Sáng nay đi lớp bé có khóc ko mn, con nhà em đi học nhà thờ nhưng trộm vía bé ngoan lắm ko khóc mà các cô chăm bé cũng tốt, mẹ nó lúc ở nhà chịu khó nói chuyện với con cho con nhanh biết nói, con nhà em 2,5t rồi cũng nói chưa rõ nhưng đc cái hay nói nên em toàn ngồi nói chuyện với con thì dễ hơn,
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Bạn không phải lo lắng quá đâu. Có nhiều bé chậm nói mà. Cứ cho bé giao tiếp bình thường. Cháu mình 5 tuổi mới biết nói, thấy Bác kể tìm đủ mẹo các cụ dạy để cho bé biết nói nhưng cũng không ăn thua. Bjo 6 tuổi nói như vẹt ấy. cứ theo dõi và chơi với con bình thường. Chúc 2 mẹ con luôn vui vẻ và bé sớm biết nói nhé.
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Neu lo lang ban k nen cho con hoc truong cong, cu hoc truong tu truoc, moi cai m yeu cau dc, cac co cham hon sau con quen cho di hoc truong tu be do soc
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Em cũng đang rất lo lắng giống mẹ cháu vì mấy hôm nữa cũng gửi con đi nhà trẻ. Hu hu. Không biết là sẽ thế nào đây.
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Em ạ, chị đang vội mà đọc tâm sự của em cũng cố viết mấy dòng để chia sẻ. Phải cho con đi học em ạ. Chị nghĩ em cho con ở nhà 3 năm cũng là nhiều rồi, giá em cho đi sớm hơn thì có lẽ bé cũng biết nói nhiều sớm hơn đấy, vì đi học có môi trường, có bạn bè cùng lứa tuổi, có cô giáo biết cách dạy dỗ các cháu đúng cách. Mình bao bọc con quá thì khả năng thích nghi của con càng giảm đi. Hai bé nhà chị đều đi từ lúc 1,5 tuổi, có ốm đau, có sụt sùi nhưng chị quyết cho đi (có hôm hơi ốm mà bé vẫn chơi thì chị cũng vẫn cho đi, rồi dặn cô để ý cháu nếu thấy mệt thì gọi bố mẹ đón về).... Đại khái là không ai giống ai, nhưng như bé nhà em thì theo chị là k được giữ bé ở nhà nữa. Nếu bé đi học có khóc, có ốm thì em vẫn phải vững lòng, có thể nghỉ một hai ngày rồi lại đi, lúc đầu ít thời gian sau tăng lên...., tìm cho bé lớp nào ít học sinh thôi để cô giáo có thời gian quan tâm đến bé.... Quyết tâm, con em sẽ tiến bộ nhanh hơn ở nhà rất nhiều đấy.
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng đến lúc con lớn và trưởng thành phải thả con bay vào cuộc đời ko thể mai ôm ấp trong lòng được đâu bạn ạ, mẹ nào cũng bịn rịn thương con khi ngày đầu tiên con đến trường lớp. nhưng cho con tiếp xúc với môi trường mới là cuộc sống của con bạn ạ.
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng e thì nghĩ rằng ngoại trừ chuyện cháu chậm nói thì mình cần phải tìm hiểu, xem cháu có mắc chứng tự kỷ hay j j k, hay có vấn đề gì. Còn e nghĩ mẹ nó cứ bình thường đi. Con cái cần tự lập chứ. Như cái cây suốt ngày bị bao bọc, che chắn, nó sẽ k phát triển tốt mà èo uột, ra trước gió thì bị đổ ngay, còn nếu để ra trước khu rừng mà chống trọi thời tiết khắc nghiệt, sự đào thải thì nó sẽ vững vàng. Mẹ nó bao bọc con quá rồi, như thế KHÔNG TỐT CHO CHÁU CHÚT NÀO.
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng chị chưa gặp TN nào như em, hx nhà chị con cũng chậm nói nhưng đến 2 tuổi là cũng nói rồi nhưng chưa chuẩn thôi, đáng lý ra em nên cho con đi học hòa đồng sớm để ngôn ngữ trẻ phát triển nhanh hơn là ở nhà chỉ mẹ với con. Cũng ko nên lo lắng em ơi vì cho con đi trẻ em tâm sự với cô những sở thích của con và những điều con chưa biết để các cô hỗ trợ, và con mới đi học thì nửa buổi em lại gọi cho cô hỏi tình hình của con như thế nào cho yên tâm. Trẻ đi học sẽ hòa đồng và học hỏi đc nhiều điều