Hi các mẹ thông thai, tình hình là mình đang làm thủ tục xin cho con vào trường mẫu giáo Bách Khoa đừong Trần Đại Nghĩa vào tháng 9 này, nhưng mình chưa biết phải cho con bắt đầu từ đâu, bồi dưỡng cho cô thế nào, nhờ các mẹ chỉ giáo giúp.
Ðề: Mình xin kinh nghiệm cho con học trướng mẫu giáo Bách Khoa đường Trần Đại Nghĩa! mình cũng cùng nhu cầu như mẹ 29092009. Nhưng con mình lại còn bị trái tuyến nữa. Nghe nói trường này là chuẩn quốc gia nên hơn khó. Các mẹ giúp mình với. Hay mẹ nào còn xuất "ngoại giao" không dùng thì passer cho mình với. Thank các mẹ nhiều !
Ðề: Mình xin kinh nghiệm cho con học trướng mẫu giáo Bách Khoa đường Trần Đại Nghĩa! Mình cũng muốn dây có ai có suất giúp minh với
Ðề: Mình xin kinh nghiệm cho con học trướng mẫu giáo Bách Khoa đường Trần Đại Nghĩa! Hom nay la khai giang truong MGBK roi, cac me da xin cho con hoc duoc truong do chua, con minh hoc lop A3, trai tuyen do cung mat cong kha kha, me nao co con cung hoc vao chia se nhe. Thu 2 tuan sau la bat dau hoc roi ko bit be nha minh se nhu nao day co hop cac co o day ko?
Ðề: Mình xin kinh nghiệm cho con học trướng mẫu giáo Bách Khoa đường Trần Đại Nghĩa! có nhà tớ học cùng A3 đây. Con tớ tên Khánh Chi, học cùng 1 cô em họ sinh kém 10 ngày nữa. Con nhà bạn tên gì vậy? Con nhà tớ đầu tiên danh sách A4, sau đó xin sang A3 để học cùng em họ cho vui. Hôm nay là buổi thứ 4 đến trường rồi. Lớp này cô Nhàn là bạn học cùng em tớ. Có 1 cô nữa thì giáo viên trẻ, rất nhiệt tình và chắc sẽ có nhiều "trò" cho bọn trẻ... Hôm khai giảng là cô biểu diễn múa ở sân khấu ấy.
Ðề: Mình xin kinh nghiệm cho con học trướng mẫu giáo Bách Khoa đường Trần Đại Nghĩa! Be nha minh ten la Ngoc Diep, tuan nay be nha minh moi di hoc duoc 3 buoi thoi vi nha co vc phai cho ve que. Co can phai boi duong cho co dau nam khong nhi? minh chua bit di nhu nao day hay de den dip le tet moi di nhi?
Ðề: Mình xin kinh nghiệm cho con học trướng mẫu giáo Bách Khoa đường Trần Đại Nghĩa! tớ thấy bảo có đấy bạn ạ. cũng đang định làm tuần này. con nhà tớ đi học tuần vừa rồi không khóc, khá ngoan...hihi