Mơ được bình yên..................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuongttt, 30/5/2011.

  1. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,589
    Đã được thích:
    6,255
    Điểm thành tích:
    3,113
    Lâu rồi mới có cảm jac nhớ một cái j đó, hay một điều j đó. Trống trỗng quen rồi. Suốt ngày chi vùi đầu vào công việc, tối lướt web qua loa rồi đi ngủ, chẳng có j có cảm xúc cả. Cô cảm thấy mìh như đang chết. Chẳng có j làm cô phấn khích như trước nữa.Mệt mỏi và chán chường. Bận rộn để làm j chứ?
    Ngày trước, bất cứ điều j cũng khiến cô lao theo, hồ hởi và nhiêt huyết. Đi làm về rẽ ngang, rẽ dọc, lang thang cafe cà pháo, karao chán chê, rùi đi mua sắm, lượn lờ. Lúc nào cũng xinh tươi, rạng rỡ. Nghĩ mà thèm cái ngày hôm qua…

    [​IMG]

    Thực ra cô cũng địh refresh mình, nhưng hàng núi công việc chiếm hết sức lực vốn ko còn mạnh mẽ của cô, Rôi cô lại phải dành tg để ngủ cho lại sức để chiến đấu cho ngày mai. Áp lực quá, Chỉ tiêu, Thi đua, Đánh ja, Thưởng phạt, cãi nhau với đồng nghiệp, dè chừng đối thủ..... Trời ơi, Cô điên lên mất thôi.
    Hôm nay gặp Xuân trên mạng. Xuân nhắc đến trăng làm cô tự nhiên thấy buồn kinh khủng, Nhưng dường như cô lắng mình hơn, nhớ một cái j đó, Hình như cô nhớ mình thì phải.
    Cô khác trước nhiều quá, ko còn điềm tĩnh như xưa, Luôn vội vàng, chẳng lúc nào có cảm jác thảnh thơi. Cô sẵn sàng đánh nhau nếu có ai đó cãi nhau với cô, cô trở nên nóng tíh đến ko thể tin được. Trong công việc lúc nào cũng sẵn sàng gào thét. Tại sao? Lúc nào? Bao giờ? Ra sao???? Cô luôn luôn như thế. Tại sao cô lại làm việc ở đây nhỉ, Thật đáng ghét. Cô muốn bỏ nó đi nhưng ko thể... Khó quá….
    Cô bỗng nhiên khát khao một ko jan, trong lành, dịu mát và được che chở...
    Cô thèm có được cảm jác bồng bềnh trên mặt nước , thả mình ngắm trời xanh, tận hưởng cái tận cùng hương thơm dịu mát cuả gió, ko nghĩ ngợi, ko sợ hãi... MƠ ĐƯỢC BÌNH YÊN...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuongttt
    Đang tải...


  2. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,304
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mơ được bình yên..................

    Giải pháp đơn giản lắm , hãy tìm một ai đó để yêu đi , thế là đời hết đơn điệu ngay.
     
  3. hoanglanauto

    hoanglanauto Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3,670
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mơ được bình yên..................

    Em ước sao mình thu xếp thời gian được tốt hơn nữa, để dành tình yêu với khu vườn bé nhỏ của em. Bên hoa lá, rau cỏ em chẳng nhớ những gì đang tồn tại bên ngoài kia
     
  4. nguoi co lieu_dn

    nguoi co lieu_dn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    1,690
    Đã được thích:
    571
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Mơ được bình yên..................

    Mình thì mơ ước được đắm mình vào dòng sông quê hương,con sông tuổi thơ thường hay tắm mát mỗi trưa hè.Nằm trên chiếc bè,trôi lững lờ,ngắm bầu trời trong xanh,thả hồn vào mây gió.Mọi vướng bận đời thường gác sang bên,thấy tuổi thơ êm đềm trôi về,như mới ngày hôm qua...................!!!
     
  5. LavenderDuong

    LavenderDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    1,961
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mơ được bình yên..................

    mình cũng muốn đc yên, thật sự mệt mỏi lắm rồi
     
  6. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mơ được bình yên..................

    Tối qua cà phê 1 mình, lòng em bình yên đến lạ, 1 tách cà phê, 1 quyển sách thế là vui!
     
  7. hoanglanauto

    hoanglanauto Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3,670
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mơ được bình yên..................

    Con ở quê nên mới được rảnh rang cafe một mình chứ, thế bố cháu đâu mà ko cafe cùng
     
  8. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,589
    Đã được thích:
    6,255
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mơ được bình yên..................

    Lâu lắm ko có cảm giác này.......
     

Chia sẻ trang này