Cả nhà ơi cho em hỏi tình hình là sáng nay em ngủ mơ sợ quá các mẹ ạ.truyện là thế này Hôm đấy em về nhà thì mẹ em kể hôm trước có con rắn vào trong nhà dài gần mét thế là mẹ em sợ quá gọi bố em với hàng xóm thế là đánh chết con rắn òi cho ông hàng xom mang về ( mà nhà em ở mặt phố nhé không có ruộng vườn hay ao gì cả.) thế là 1 lần em mơ có con rắn vào trong nhà cắn bố em và anh trai em.. Lần thứ 2 thì em mơ nhà em đi đâu đó chơi thế là bố mẹ em bị rắn cắn em tránh được thế là có ngừoi bảo bị rắn cắn thì lễ gì ấy là khỏi... Lần thứ 3 là hôm kia em mơ đi đâu đó thế là gặp rắn to lắm ạ, em không rõ chi tiết nhưng có chi tiết là con em họ em đánh con rắn đấy thế là nó quay lại báo thù ạ. Lần thứ 4 là sáng nay em mơ anh trai em bị điện giật chết mà trong mơ em còn bảo hôm nọ mơ thấy rắn thế mà không đi xem đê hôm nay thế này... hix em mơ thật lắm ạ nên thấy sợ quá có mẹ nào biết chỗ nào xem đúng không chỉ em với chứ em lo quá.hix
Ðề: Mơ rắn sợ quá các mẹ ơi.. Theo như em được biết mơ rắn thường là điềm lành chứ không phải điềm dữ đâu, với lại mơ người nhà mình chết đến 80% là người khác chết còn người nhà mình không bị gì đâu. Chị đừng quá lo lắng. Mà chị ở chỗ nào mới chỉ chỗ chị đi coi được chứ? Giải mộng thì lên chùa các thầy chùa họ giải được đó chị. Nghe lời thầy bói nhiều khi không đúng đâu mà thêm lo đó