Các mẹ ơi, sáng nay em đi xe khách, tự dưng thế nào ngủ mê mệt, rồi em mở em nằm giường số A3, thực thì em vẫn nằm tại giường số A3, có 1 em bé trai tầm 2-3 tuổi chạy đến, muốn em bế, và muốn nằm ngủ với em. Em hỏi :"Mẹ con đâu" em bé ấy nói "mẹ con kia" rồi chồng em nói là:" Em cho cháu ngủ cùng đi, tội cháu" Thế là em đón cháu, rồi đặt em ý gối đầu tay, lọt thỏm em ôm cháu rồi ngủ..,. Tự dưng chồng em gọi dậy, để bắt taxi về tự dưng nghĩ lại giấc mơ em cứ thấy chộn rộn thế nào ấy...
Em cũng cứ suy nghĩ mãi, nên muốn các mẹ chia sẻ, không biết có ai gặp trường hợp thế không ấy ạ
Không biết mẹ nó đã vỡ kế hoặc lần nào chưa. CHị gái ck mình bị nhỡ 2 lần, trc cũng cứ nàm mơ 2 đứa trẻ con chạy theo gọi mẹ, hjz, chị ck mình p làm bát hương kêu về đây, haizz, mình thì chưa mơ thấy trẻ con bao giờ
Ôi thế ạ, em cũng k biết là có điềm gì báo hay là em suy nghĩ nhiều nên em mơ như vậy, chúng em mới cưới, với lại em mới tiêm vắc xin được có 1 tháng, nên bác sĩ chỉ định chưa được mang bầu ạ
mình cưới xong kế hoạch hơn nửa năm để tiêm 1 số vacxin phòng bệnh trước khi bầu, nhưng thả đc 2 tháng thì bập bõm ko có bầu xong cứ nằm mơ có bé, đầu tiên là mơ con háu ăn, nó lúc nào cũng đòi ti mà ko có sữa, xong có lần mơ đẻ xong bế đi chơi khắp nơi, hình như con gái.... thế rồi vài tháng sau bầu luôn, cấn bầu đúng dịp 1 năm ngày cưới nhé, tvia con cũng háu ăn y như mơ nhưng mình lại rất nhiều sữa... nên mình nghĩ điềm báo nhà bạn sắp có tin vui ấy
ôi thế ạ em chúc mừng mẹ dlynk87_89 nhé em cũng hy vọng được như vậy, mọi giấc mơ em mơ xong em thấy bình thường, nhưng giấc mơ này cứ thấy bồn chồn, chộn rộn trong lòng thế nào ấy, à mn cho em hỏi, là kiêng hơn 3 tháng chứ k phải kiêng hơn 6 tháng ạ ? em tiêm 3 loại: sởi quai bị rubella, thủy đậu, và cúm ạ
uk. kiêng 3 tháng là đc, còn mình kiêng 6 tháng vì đợt đó mình còn 1 mũi HPV tiêm sau cùng, vì tiêm trước cưới 2 mũi rồi nên mũi 3 ko bỏ đc... tvia con mình giờ đc 14m rồi. yêu lắm
nghe mẹ chia sẻ mà em vừa mừng vừa lo, chỉ sợ có bầu trc 3thời hạn 3 tháng, hihi. nhưng em vui vui,thế nào ấy hihi