Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? tớ cũng ước mơ cuối năm đc nhận nhà đúng tiến độ để sớm đc ở riêng
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? uh, vấn đề của tớ là nhà xa đi làm xa quá( đang ở Sóc sơn), mỗi ngày đi đi về về gần 80km](*,) đi lại thế này 3 năm rồi
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? hic hic thế thì mệt lắm k chịu được chúc c cuối năm có nhà mới về khoe với các chị em trên này nhé
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? èo, phục tài chị thật,e đi có 17km mà đã thở k ra hơi rùi đây, chán ơi là chán
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? Ước mơ của em trong năm nay sau chuyến đi Mỹ vào tháng 8 thì tháng 12 sẽ đc đi Sing đúng theo dự định. Ước mơ mua nhà để dành sang năm. Vì cuối năm nay mới cưới chính thức cơ. Hờ hờ.
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? thì đấy, thế nên chị mới lo nhà mà ko đc giao đúng tiến độ thì còn mệt
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? à chị cũng có ước mơ đc đi Mỹ 1 lần, nhưng ko biết đến bao giờ thực hiện đc! em sướng nhé
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? em vào mấy topic toàn bạn 89 , 90, 91 kiếm đc 7-8 tr là bình thường em lại thấy tự ti về mình, mong sao lương năm nay cải thiện mà chắc là ko đc rùi
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? Em toàn đi theo chế độ đi công tác thoai chị ạ . Khi đi chụp ảnh chụp oẹt tưng bừng. Nhưng mà bận lắm. Lần này chả biết có thời gian mà đi chơi ko cơ. Chứ ngồi máy bay mòn mông rồi sang đó cứ ở khách sạn rồi đến cty. Chắc chán chết mất ấy. Mà tiếng anh của em cũng thường lắm cơ. Nên cũng hơi sợ (
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? Mơ ước của minh là có đủ xiền nuôi con, đi thăm con, và niềm mơ ước lớn lao nhất là Bánh bao phát triển tốt, ăn tốt, ngủ tốt! Thế thôi!
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? Chuẩn. Ngày xưa hồi sinh viên. Lúc em mới từ quê lên. Thấy các bạn đi dậy hết lớp nọ đến lớp kia. CŨng cuống hết cả lên. Rồi thấy mình vô dụng. Nhưng mà rồi dần dần lại thấy khác .
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? Cứ bình tĩnh em, mỗi người 1 kiểu mà. Như hồi chị mới đi làm, thấy bạn bè lương cao nhìn ghen tị lắm hí, rồi lo nữa, rồi muốn đi đây đi đó như tụi nó hí. Nhưng cuối cùng thì giai đoạn đó cũng qua, nghĩ lại mình tự hài lòng vs cuộc sống của mình là được. Nghe thì hơi an phận 1 tị, nhưng mà mình cứ làm tốt công việc của mình là được. Như bố mẹ chị ngày xưa lập nghiệp, 2 bàn tay trắng cũng kiếm đc cái nhà, lo con cái đầy đủ, sống vui vẻ hạnh phúc. Thế là đủ. Còn mong giầu nhanh, đôi khi phải đánh đối nhiều thứ lắm ( thời gian vs gia đình, bạn bè, tận hưởng cuộc sống...). Cuộc sống đủ hay k là do mình thôi :d
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? ôi, vậy thì mình kém cỏi quá rồi, chỉ mong sao đủ sống là may lắm rùi ý
Ðề: Mơ ước của bạn trong năm nay là gì? Ừ, biết đủ là đủ mà!......... Nhưng thật lòng mà nói, vào những lúc riêng tư nhất, mình cứ luôn cảm thấy thua bạn kém bè lắm ý! tự ti, chạnh lòng... và không khỏi giận bản thân vì đã không cố gắng hết sức!