Cứ ngỡ là LCM chỉ là nơi nói chuyện của những người đã lập gia đình, sinh em bé xong em hớt ha hớt hải vào đây theo trào lưu đám đông hóa ra còn một vài sự thật thú vị nữa. Hóa ra những cái mà ta hay trêu nhau là "tình yêu bọ xít" ấy có thể nảy nở bất cứ đâu, thậm chí tại nơi này, có khá nhiều người đang đi tìm một nửa của mình cho dù tuổi là bô lão hay các bé vừa hết tuổi thiếu nhi! Bạo mồm bạo miệng mỏi Mod một câu là Mod có nhớ hết được bao nhiêu bô lão hoặc các bé quen nhau qua diễn đàn này mà kết thúc bằng cái thiệp hồng thắt nơ không ạ? Chắc phải có chứ nhỉ? Nghe đơn thuần là chuyên con số nhưng nó sẽ khiến ai đó đang đi tại đây vững tin hơn về cái họ đang làm. Và ai đó đã đạt được hạnh phúc mình muốn từ đây, hãy gửi lại vài dòng cho mọi người biết nhé!
Cũng thấy có 1 số trường hợp đến được với nhau từ lcm rồi bạn à. Bạn lục tìm lại mấy topic có đó. Nói chung mình thấy trên diễn đàn cũng nhiều bạn được lắm. Bạn đang quen ai trên lcm À