Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Chia se kinh nghiem voi chu top. Dat hang tren nay, nhat la hai san thi it khi dung hen lam nhe. Me no du dinh lam gi tot nhat ra cho mua cho nhanh
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" em chia sẻ vơi chủ top! và rút kinh nghiệm cho mình, nếu mua đồ tươi sống thì mua ở chợ hay gần nơi mình sống để chủ động ko thì lỡ hết việc. thôi chủ top chờ đợi thêm chút xem bạn Hạnh có vào Mạng thì sẽ gửi lời xin lỗi đến chủ top. chứ làm ăn mà ko gọi lại cho khách thì đún là mất uy tín quá
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" chia sẻ với e, chi biết e rất nhiệt tình với mọi ng nên gặp chuyện như thế bức xúc là phải. có lần chị gọi e định lấy dép mà đợt đó hết hàng đẹp nên khi e mang đến chị k ưng lắm nên k lấy, e vẫn vui vẻ đi về và cg k hề nói gì công ship. nói thật là 2.9 chj cg gặp một chuyện k vui lắm. tối đó chị order 1đoi boot trg sgon, bạn ấy nói là còn size đó, nói chị nếu ck sớm kịp thì sg hsau ship hàng cho cchi ở hnoi thì gửi luôn cho ch. tất nhiên chị ck luôn vì con chị rất thích đôi đó (mua cho con gái). sau khi ck nhắn tin cho bạn ấy để xnhan mà k thấy tloi, chờ khá lâu chị mới gọi hỏi thì bạn ấy bảo là dg di chơi ngoài đg nên k check dc, lúc nào về thì check và nhắn cho ch. chờ đến khuya k thấy, sg hsau chị gọi k dc, nhắn tren topic k thấy tloi. đến buổi trưa gọi cg vân k dc. chán nản, đến tận 4h chiều bạn ấy gọi lại nói xloi là hqua đi chơi nên ở nhà mẹ bạn ấy bán mất đôi chị định mua rồi, và hỏi số tk để bạn ấy hoàn lại tiền. chị nhắn lại số tk, cg dặn lại là lúc nào bạn ấy ck thì nhắn cho chị biết để chị check vì sô tk đó chị k đăng ký internetbanking. k thấy tloi tin nhắn gì cả. đên hsau chị gọi lại k thấy nghe máy, gọi suốt từ sg cho đến chiều k nghe. đến tận 5h chiều thì chị nhận đc tin nhắn là đã chuyển tiền để chị check. nói thật sau chuyện này chị rất bực mình. rõ ràng là chị bị mất tiền gì nhưng thấy bị coi thg quá đáng và cg là vì ng bán hàng cg thiếu trách nhiệm nữa, k hề nghĩ gì đến suy nghĩ và cảm nhận của ng khác về mình như thế nào nữa. nói thật chị ở hnoi mua hàng rất nhiều của cban trong sgon rồi nhưng lần đầu tiền mới gặp chuyện như vậy đấy. rồi cg tự an ủi mình, thôi thì có ng nọ ng kia, trách sao dc. xin lỗi nếu có ng nào đọc rồi lại cg cảm thấy dài dòng. chỉ đơn giản chỉ muốn chia sẻ với chủ top thôi. chị và e đều k bị mất tiền nhưng có lẽ niềm tin it nhiều bị ảnh hưởng
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Cảm ơn chị nbngoc181 thật nhiều vì chị cũng đồng cảm với em, Em cũng chỉ muốn gửi bài lên để tất cả mọi người cùng chia sẻ với nhau, để bản thân mỗi người cùng suy ngẫm và dặn lòng luôn có suy nghĩ tích cực và nghĩ cho cả người khác nữa. nhất là trong kinh doanh hãy đặt mình vào vị trí khách hàng sẽ luôn có cái nhìn đồng cảm và thân thiện với nhau phải không ạ? Cũng như tiêu đề của topic chỉ là em rất muốn mọi người cùng chia sẻ với em để em nghĩ thế nào về tình huống này cho đúng thôi, dẫu là bực mình và thất vọng nhiều nhưng em chưa hề trách cứ cũng như không muốn bất kỳ ai bị tổn thương càng không muốn topic dacsannhatrang vì chuyện này mà bị ảnh hưởng....
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Mẹ nó đã gặp được người bán hàng chưa? Sao không thấy mẹ ấy vào nhỉ phải cho người ta một câu giải thích dù là một câu nói muộn màng .
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" hic! ngày nghỉ lễ mà lại bị bực mình! chia sẻ cùng mẹ nó!
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Lại chia sẻ cùng bác vậy.Niềm tin tạo dựng khó thế mà sao giữ niềm tin lại mong manh đến thế!
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" hixx. Cơ bản là ngày lễ ai cũng bận , người bận đi chơi , nghỉ ngơi cùng người thân, người bận bán hàng tranh thủ trong ngày lễ, nhưng thiết nghĩ đã bán hàng ngày này thì nên chu đáo cẩn thận hơn nhỉ.
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Mình đồng cảm với mẹ chủ tóp và nhân mới đọc bài báo này trên Vietnamnet thấy hay nên xin trích 1 đoạn các mẹ đọc và ngẫm nghĩ chơi: " Ông nói “chính sách của tập đoàn không cho phép chúng ta lợi dụng (tình huống khủng hoảng) để đánh bóng thương hiệu của mình, có thể trước đây chúng ta chưa làm tốt trong việc giáo dục người tiêu dùng, nhưng làm chuyện đó trong tình huống này là không đúng đắn. Những người tiêu dùng thông minh sẽ hiểu và mặc dù chúng ta quảng cáo đúng cũng như không động chạm tới đối thủ, người ta vẫn có thể nhìn nhận đó là cạnh tranh không lành mạnh và tẩy chay chúng ta…” Nguồn trích: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/38101/my-tien-vua--treo-dau-de--ban-thit-cho.html Tình huống này ko giống như của mẹ chủ tóp nhưng ở 1 khía cạnh nào đó đáng để chúng ta cùng học hỏi.
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Cảm ơn tất cả các mẹ đã chia sẻ, đến lúc này mình vẫn không nhận được tín hiệu gì từ phía Hạnh cả...
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Chia sẻ với mẹ nó, mình cũng vừa đọc topic nhờ tư vấn mùa quà cho Sếp của mẹ nó và lại đọc được topic này. Đúng là bức xúc thật đấy, mẹ nó nhờ Mod chuyển topic sang mục khiếu nại đi, để Mod có biện pháp yêu cầu bạn Hạnh đối chất.
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Có lẽ mình phải nhờ đến mod thật, mình vừa dùng ĐT bàn ở cơ quan gọi điện cho Hạnh theo số máy duy nhất của Hạnh mà mình biết: 0908.219.742 Hạnh bắt máy: Alo Mình nói: Hạnh à? Dạ, Hạnh đây ạ Mình hôm 2/9 đặt Tôm đây mà Alo rồi cúp máy ... Mình gọi lại rất nhiều lần không nghe máy nữa, các mẹ ạ, như mình đã nói chuyện này mình cũng không hề muốn phức tạp lên, nhưng các mẹ có cảm giác thấy bức xúc khi cho tới tận giờ này Dacsanphanrang vẫn chưa hề có tín hiệu gì. Có lẽ cơn giận đến lúc này mình không kiềm chế được nữa, mình gọi điện cho số máy 01273651503 - (mà khi mình yêu cầu Hạnh cho mình số máy của bên giao hàng. Hạnh nhắn là: " Em đag nau lo noi com ga cho khach em nt chi lien nhe" 16:37 cho tới: 17:18 Hạnh nhắn lại: "01273651503ah man") Có giong Nam nghe máy: - mình nói:" Anh làm ơn cho em hỏi về thùng hàng ngày 2/9 ạ" - bên kia nói: ah, chị ơi, cái tôm thì để em hỏi lại Chị Hạnh chứ em là em chị Hạnh em không biết gì về bên chuyển hàng đâu ạ" - nếu bạn là em Hạnh thì làm ơi nhắn Hạnh cho mình về Hàng mình đặt có hay không có để mình còn biết, tại sao từ 2/9 đến nay vẫn không thấy hàng? - Dạ, em cũng không biết, để em về em hỏi nhưng Tôm thì từ hôm đến giờ làm gì có con nào đâu a, tại dạo này hiếm lắm, chứ em cũng muốn bán hàng lắm ạ, có khách mua em mừng quá trời chứ đâu phải không muốn bán đâu ạ" - Thế tại sao Mình đặt hàng Hạnh nói là có hàng và đã gửi hàng chị chờ nhận... Mình đợi mãi mà không thấy hàng đâu, Mà sao Hạnh nói số này là của bên chuyển hàng, suốt từ hôm đó mình gọi cho số máy này bạn không nghe máy sau đó không liên lạc được luôn?Cả Hạnh cũng vậy nữa cả trăm cuộc gọi cho 2 người đều không được mà bạn không thấy cuộc gọi nhỡ sao ko liên lạc lại? - Dạ không phải em là em của chị hạnh em không biết bán buôn, chuyển hàng gì đâu, để em hỏi lai chị Hạnh, nhưng chị hiểu cho là suốt thời gian này không hề có con tôm nào hết á" mà em có thấy cuộc gọi nhỡ nào đâu? chắc là tại máy chị đó. - Thôi vậy phiền bạn nhắn Hạnh giùm mình là dù có hàng hay không thì cũng nên báo mình một tiếng và nên trung thực với khách hàng, sao không có hàng mà khẳng định đã gửi ra và bảo chị chờ hàng vậy?? mình cũng đã đưa bài lên diễn đàn để chờ Hạnh trả lời rồi đó. suốt từ hôm tới giờ bạn bè và người thân cả đồng nghiệp vẫn liên lạc với mình bình thường mà có sao đâu? - ah, tại chị Hạnh nhờ em đưa lên mạng vì em rành hơn chị Hạnh, Chị Hạnh không biết gì hết đó, chị ấy chị có hàng thôi ah... ..... ???? Vậy bạn cứ nhắn lại cho Hạnh giúp mình có gì báo mình nhé, Cảm ơn bạn. Mình gọi bằng di động cho bạn ý số của mình bạn ý nói em không thấy cuộc gọi nào,mình nói gọi giờ nào phút nào máy mình vẫn ghi lại hết đây. ..... Mod ơi, có cách nào giải quyết bức xúc này không ạ?Mod sẵn lòng giúp em chứ ạ?
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Quá đáng thật, bữa nay mà vẫn chưa có feedback tốt cho bạn ah....
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" mẹ Hạnh mới online lúc 2h chiều nay đấy: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/247573-Tôm-mẹ-Hàng-hiếm-Cực-kỳ-ngon/page156
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Vậy chắc là chị Hạnh đấy k muốn giải quyết chuyện này rồi. Em nghĩ chị chủ top nên nhờ sự can thiệp của Mod để mọi chuyện đc rõ ràng.Mặc dù hàng hóa và tiền bạc chưa nhận cũng chưa gửi.
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Có lẽ dacsanphanrang không bận tâm đến sự việc này, và xem như không có chuyện gì xảy ra phải không các mẹ??? Mình có nên chờ đợi lời giải thích từ phía Hạnh nữa hay không các mẹ ơi, hay là chúng mình cùng xem đây là 1 bài học để mỗi người tự suy ngẫm và tự đánh giá về cả con người lẫn sự việc các mẹ nhỉ? Sau cuộc ĐT hồi chiều bỗng nhiên mình lại có suy nghĩ Cái topic Ðề: Tôm mẹ - Hàng hiếm - Cực kỳ ngon" của dacsanphanrang (mà quả thực mình không biết chủ của topic này thực sự là ai?) - rất "vô tư", còn cái người Xưng là Hạnh - chủ của số thuê bao 0908.219.742 thực sự... "Không biết phải nghĩ thế nào đây???"
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" chị ơi cho em hỏi thế chị đã trả tiền chị hạnh chưa ạ, nếu chưa thì chị đừng tức nữa, hi coi như cuộc giao dịch ko thành công, còn nếu chuyển tiền rồi thì phải đòi lại bằng được rồi.
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Mẹ ấy vừa onlin đấy thôi,chị thử vào trang của chị ấy hỏi xem tại sao ? Chứ em thấy nhiều mẹ hỏi chị ấy trả lời chắc chị vào thẳng trang đó là chị có câu trả lời luôn! Chúc chị sớm có câu trả lời::heart:
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Tình cờ vào mục Góp ý cho nhau thấy topic này của em và có đọc qua một số bài của em, chị thấy cách cư xử của bạn Hạnh thế là thiếu tôn trọng khách hàng, không một lời dù chỉ lời khất lại chứ chưa nói đến câu xin lỗi.Thiện chí của chủ Top muốn mua hàng trong diễn đàn để ủng hộ các mẹ thêm khách đắt hàng chứ tôm ngon to thì ngoài thị trường không thiếu, chỉ chịu khó hỏi người này người kia là có thể mua được tôm ngon được thôi. Chia sẻ với chủ Top và mong bạn Hạnh có lời giải thich rõ ràng để tránh hiểu lầm nhau gây ra không khí nặng nề trên diễn dàn nhé.
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Chưa chuyển tiền thì theo mình bỏ qua đi cho nhẹ đầu, dĩ hòa vi quý mà