hix, thông cảm với mẹ nó ghê, thôi thông cảm cho chồng vậy, đôi khi chấp nhận nhờ bạn bè chứ biết làm sao
chuẩn không cần chỉnh ôi, bố cháu cứ đi suốt như vậy thì đúng là mẹ cháu trong cảnh gà mái nuôi con rùi còn gì, vất quá nhỉ, vào đây 888 thường xuyên cho đỡ buồn và để cùng chia sẻ với nhau mẹ nó nhá
bác ơi bác zai làm nghề đó thì đi bất kể đêm hôm rồi, nhưng an ủi được cái là bác ý đi giúp người, chấp nhận được, chứ như xã nhà e lắm khi đi nhậu, lúc thì vì công việc, lúc thì với bạn bè cũng hết cả tuần đủ 7/7, nhiều lúc ấm ức mà chả buồn nói, hihihi
he he, mình thỉnh thoảng vẫn trêu chồng mình "may mà em toàn đau đẻ sáng sớm nên mới được chồng đưa đi, chứ chậm thêm chút nữa chắc cũng phải tự đi đẻ lấy"...
e ơi hôm trước thấy bảo định làm cái thời trang công sở chưa chốt hả e, có nguồn hàng VN nào giá rẻ cho SV ko ới chị nhé
ui, các chị à, chồng mê công việc còn hơn là mê gái, cờ bạc, chồng em hôm nào về muộn em còn thương hơn chứ trách j chứ, làm thêm mệt mỏi bỏ sừ, mà lương vẫn thế, hix, hết ca rùi nhưng việc vẫn còn mà ko muốn ca khác ý kiến ý cò là dồn việc nên phải cố thui, căng thẳng đầu óc lắm chứ ạ
Nhất iem này đấy!!!! Nói đùa thế thôi chứ bọn chị (??- mình sinh năm 75) cũng thương các ông ý bỏ xừ, lên đây trách yêu thế thôi, có cho đổi ông khác cũng không thèm đâu! Hờ, mà lão nhà mình còn vô tư nữa chứ, đón vợ từ Bv phụ sản về bảo, nghỉ tí đi rồi tí nữa xuống ăn cơm ( mình ở tầng 3), sau đó thì triền miên, vợ cứ vừa ăn cơm vừa cứt đái con ở trên tầng 3, chồng xuống ăn cơm với bố mẹ rõ lâu mới lên. Hôm vợ vừa từ Bv mổ ruột thừa về thì: thôi em đi tăm đi, cứ như thể mình bẩn lắm ý! Hức hức
Các chị ơi em có việc định nhờ nhà mình nè, các anh xã nhà mình có hay công tác sing, hay hồng không ko ạ? em muốn gửi mua mấy cái bút mà ko có ai em làm nhập bt thi cá nhân gửi tiền ra nước ngoài khó quá a
hix, tiếc thế, e chả gửi sớm, nhà chị vừa có người đi về, giờ mà nhờ đội lấy hàng xách tay cho e thì kiểu gì cũng bị mất tí chút, e thử hỏi bà kon xq thêm xem sao
hihihi, nhà e chuyến này đình công, chồng e tháng này nghỉ cả tháng ở nhà làm xe ôm cho vợ đi ...chơi, hihihi đúng là giận thì vẫn giận nhưng hết giận thì lại phải thương thôi
Em ko biết em làm đơn hàng trao đổi thư từ okey rồi giờ đến khoản thanh toán em ko sao chuyển dc vì cá nhân em ko chuyển tiền ra nước ngoài dc ạ chán quá cơ chứ ạ,
hơ, thì chuyến này chị toàn đi buôn dưa lê thôi mà, con lúc nào cũng mon men chơi mình, loe ngoe vào bế cầu cậu đánh cho ý chứ hị hị, khổ thân e
em đọc từ trang 1, thế nào mà bị cuốn đến tận trang cuối, thấy thương các bác quá. Giai nhà em trước cũng hay đi, đi các tỉnh Tây Bắc cả tháng, từ ngày cưới xng em "đề nghị" nghỉ làm ở cty đó rùi. Bây giờ phải tìm việc khác mà chỉ là việc ử gần thôi, nếu có đi ctac cũng đi 1 tuần là cùng thui không em chết, em sợ ma lắm, huhu.
ôi xời ơi, tối nay e mất ngủ rồi các bác ơi, hum nay uống cà phê nhiều quá, tối còn đi làm thêm phát nữa chết mất thôi hehe, e khoe với cả nhà tí, tháng này vc e đình công nên chồng e ở nhà làm xe ôm cho vợ đi chơi cả tháng, hí hí, từ hồi cưới nhau, à ko từ hồi yêu đến giờ, bây giờ e mới thấy sướng thế này