Ngẫm ra mỗi nghề đều có cái khó nhỉ? Em thì trước tiếp xúc người thực việc thực, cũng có chuyện vui buồn. Giờ ngồi máy tính, toàn tiếp xúc với các thể loại văn bản. Văn bản nào hay thì thấy thú vị, ủn lên cho nhanh nhưng nhiều văn bản dở gần chết, chỉ có đọc không thôi cũng thấy bực mình vì lỗi chính tả, phương ngữ, các hành văn, diễn đạt "củ chuối" kinh hoàng. Reply bảo chưa đạt thì hỏi "Chưa đạt ở chỗ nào?
Đến tháng 10 này lại tăng lương mà, các mẹ chuẩn bị tinh thần ko phải đi bán nước chè rồi . He he....
Này, trong lúc chờ tăng lương, nhà nào buôn chè nhà nào bán chè thì rủ tôi với nhé, tôi là nhà sản xuất chè đây.
Có cách kinh doanh hay hơn là bán chè vì ko mất sức . Đó là nhận trông "Mũ bảo hiểm" 3000đ/chiếc đấy ạ
Hic, vụ này hay ho đấy, ăn ngon hơn bán nước chè. Mà sao tớ ko thấy tăm hơi vụ tăng lương tháng 10 nhỉ ?
Không biết Hai Anh làm ở cơ quan nào mà phải tiếp những vị khách khủng khiếp thế! Chia xẻ cung bạn nhé! Tớ cũng là công chức nhưng chỗ tớ dễ chịu lắm, mỗi tội hơi gò bó về thời gian thôi . Vậy nên khi nào cần mua món gì đó cho em bé 17 tháng tuổi của tớ , nhờ bạn chuyển đến cơ quan giúp mình nhé! Thanks trước!
Cảm ơn đã chia sẻ. Chỗ mình chuyên "phục vụ" các đồng chí thương bệnh binh, người có công với cách mạng, các ông bà già cả, ốm đau, người tàn tật, trẻ mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng với người bị nhiễm HIV, nghiện ma tuý, gái MD.... nói chung là các đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội bạn ah. Thời gian cũng như các mẹ khác thôi, sáng từ 7.30 đến 11.30 - chiều từ 13.30 đến 17.00. Nếu mẹ Phuongvy có nhu cầu ship hàng của em bé, mời liên lạc trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc YM dưới chữ ký nhé, thanks.
Bà ơi tự dưng nói đến chè làm tôi thèm, bà sx chè gì thế ? có bon chen được ko? tôi định mở dịch vụ bán chè mùa hè đây. Có gì bàn tiếp nhé, trước lúc tôi nằm ổ, hihi,.
Hôm nay mới nhìn thấy cái topic này, thò chân vào ngay nhé chưa hết giờ, mà lại chẳng còn gì để làm, nhưng cũng không về được đành ngồi chơi xơi nước chè vậy ôi công chức mẫn cán !!! chán chả buồn chết...
Không fải đỗ xanh đỗ đen đây, chè tươi chè khô cơ, OBNg có cả 1 trang trại trồng chè mà. Hihihi mà tôi lượn vào rồi ra ngay thôi, chứ chẳng phải công chức gì đâu nhé, hóng hớt mỗi nơi 1 tí ý mà.
Đang mong được như bác đây, nhàn thế mời bác thò nốt chân kia vào nhà nhé. Mẫn cán như bác,cuối năm thế nào cũng được danh hiệu Công chức hạng 1, hihi, bác nhỉ?
Oh, thế thì ko hợp tác được nhỉ, có khi còn cạnh tranh ý, vì BN nhà tôi cũng dân chè Thái Nguyên rồi.
Báo cáo cô giáo là tình hình vưỡn như trước khi gặp cô giáo, chả xinh lên được tẹo nào Chưa cần bình bầu cũng biết chắc mình đạt danh hiệu học viên chậm tiến nhất !!! Nhưng cô giáo đừng buồn Tớ bây giờ tự tin hơn nhiều khi ngắm cái cốp mỹ phẩm
Cơ mà tớ chỉ nhàn rỗi đầu năm thôi cậu ơi Lại sắp phải trên từng cây số đến nơi rồi Chẳng biết các chỗ khác thế nào chứ như chỗ tớ chả cần phải phấn đấu gì nhiều, cuối năm thể nào chẳng được danh hiệu Chiến sỹ thi đua Hic, cả đời chưa từng cầm súng mà lại thành chiến sỹ, thế mới tài
Chời, thế thì quá sướng, bọn em thì đầu tắt mặt tối, làm như trâu, cuối năm cũng bình bầu ác liệt lắm, nhưng cả đời chắc chả bao giờ mơ được danh hiệu ý, có chăng là Chiến sỹ A dua thôi bác ạh, hihi.
Các bác công chức ơi , các bác fải giới thiệu các bác làm ở những cơ quan nào chứ để các mẹ còn biết đằng " nhờ vả" mỗi khi khó khăn chớ .Công chức oai phết mà các chị . Cứ như bọn em đây làm vắt hết cả óc cả sức lực và TG, chẳng được hưởng thụ tý nào . CHÁN! em cũng mong làm công chức cho thanh thản cái Thời gian đây, có GĐ rồi chỉ mong được sớm về với con thôi với lại còn làm thêm được những việc mình thích . Như bác HA là sướng quá còn gì .
He he, mẹ này hiểu công chức sai ròai. Thế nào mà mẹ nó lại bảo tớ sướng ? công việc ngập lên ý chứ. Chỉ vì phải vật lộn với cuộc sống khó khăn nên phải tính làm thêm, chứ nếu như trước kia tớ làm cho liên doanh hoặc cty có yếu tố nước ngoài thì tớ chả phải mệt mỏi như hiện nay, cứ cung cúc đi làm như Công chức bây giờ, cuối tháng nhận 5-7vé, tiêu nhoè.