Mời các mẹ làm công chức vào CLB nào

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Hai Anh, 20/5/2007.

  1. methanhiubong

    methanhiubong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/5/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    3
    chào các mẹ. Em cũng là một công chức còm ......nhom đây. Đi làm lương thì ít công việc thì quá nhiều . chán quá . Dạo này giá cả leo thang xiền lương không đủ mua sữa, bỉm cho con, đang tính mở tiệm kinh doanh thêm mà chưa bit KD gi.Ai có kinh nghiệm j cho e lời khuyên đi.Thanks
     
    Đang tải...


  2. Envi78

    Envi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2006
    Bài viết:
    1,911
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Cho mình tham gia với nhẹ Mình đang làm ở Phòng Tài nguyên Môi trường quận đậy Lương đủ đổ xăng, ăn sạng Con thì chồng nuội Hehe
     
  3. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Ah, phòng này ngoài lương chắc có khoản khác nữa chứ nhỉ, hihi, mức sống trong TP HCM cao hơn ngoài HN nên chắc hẳn mẹ nó sẽ thấy êm dịu hơn nếu ra HN làm việc, he he.
     
  4. meTomtit

    meTomtit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/9/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Hi các mẹ, cho em xin 01 chân vào topic này nhé . À, ko biết em có đủ tiêu chuẩn gia nhập không nhỉ vì em chưa làm công chức 01 ngày nào, từ ngày tốt nghiệp đến nay chỉ toàn làm ngoài, em làm Ngân hàng (mà lại Ngân hàng TMCP chứ). Không biết sau này hết tuổi "thanh xuân" thì các Ngân hàng cổ phần có cho mình tồn tại nữa không? Nghĩ cũng oải quá
     
  5. yeuhaimecon

    yeuhaimecon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/6/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    các bố mẹ công chức đâu hết cả rôi??????
     
  6. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Còn đang chạy đua với tốc độ lạm phát để kiếm cơm cho con mẹ nó ơi, hix, cơ quan của các mẹ có hỗ trợ gì cho công chức trong thời buổi tăng giá chóng mặt này ko vậy ?
     
  7. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,021
    Đã được thích:
    460
    Điểm thành tích:
    223
    Mình không phải là công chức nhà nước, mà chỉ làm tư nhân nên khi nhà nước tăng lương thì lương mình cũng chẳng được tăng theo . Cũng chẳng có chế độ gì cả . Chẳng biết về già thì ai nuôi nữa (Bây giờ đi làm còn chẳng đủ ăn nói gì đến sau này .....)
     
  8. yeuhaimecon

    yeuhaimecon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/6/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    em cũng chạy roài mà toàn thấy đi giật lùi thôi mẹ nó ạ . Vì đồng lương vẫn vậy mà giá cả leo thang . Đói hơn dân tỵ nan. Chống ông lạm phát khổ hơn chống lụt các mẹ nhở ????
    :rolleyes:
     
  9. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Nhìn giá đô leo cao chóng mặt mà ngồi ước thầm giá lương của mình (1.550k) bỗng biến thành đô la thì tốt quá .
     
  10. Na_Tít

    Na_Tít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Nghĩ đến lương lậu mà rầu cả người, lạm phát cứ đà này thì chắc uống nước lã cũng ko đủ. Công chức chắc là nghèo nhất các mẹ nhỉ, nhà mình lại còn chẳng làm thêm làm nếm cái gì. Hu hu . . .
     
  11. gilymakeup

    gilymakeup Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Tư vấn làm đẹp cho các mẹ công chức không có time

    Tớ biết là các mẹ công chức bận rộn lắm nên chẳng có nhiều time để đi đến trung tâm này, beauty nọ , tớ mạo muội lấy kinh nghiệm 10 năm trong nghề giảng dạy chăm sóc da, làm đẹp để tư vấn , hướng dẫn cho các mẹ nhé. Các mẹ có thắc mắc trăn trở điều gì cứ mạnh dạn bày tỏ , tớ xin phúc đáp :rolleyes:


    Gily beauty & make up
    hướng tới vẻ đẹp hoàn hảo
    www.gilymakeup.com
    ĐT: 04)2008055/ 0912.217.297
     
  12. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863

    Tôi thấy bà đang lùng sục mua đô còn kêu ca giề nhỉ?
     
  13. Tinh Dau

    Tinh Dau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Oai, đã là công chức đành chấp nhận đồng lương... không đủ nuôi mình.Tinh Dầu cũng là công chức còm cõi mãi rồi đây. Có làm công chức mới hiểu được tại sao ngày xưa các cụ nói rằng "LƯƠNG BA CỌC BA ĐỒNG". Có ai có ý tưởng gì để cải thiện đồng lương eo hẹp đó k? Mình cũng làm thêm về tinh dầu đấy nhưng tiêu thụ cũng không tốt lắm.
     
  14. Coca đẹp trai

    Coca đẹp trai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/11/2008
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    43
    Mình cũng là công chức được chục năm rồi, lương chỉ đủ gửi con (mình gửi con ở nhóm trẻ gia đình mỗi tháng 1t3), còn lại không đủ mua sữa cho con (vì con toàn uống sữa xịn, mỗi tháng hơn 1t), chồng đưa tiền thì lại cắc ca cắc củm mua quần áo, đồ chơi xịn cho con chơi. Tóm lại chẳng mua sắm gì cho mình, chỉ có thỉnh thoảng dụ chồng đi du lịch thôi (rất mê vụ này). Vậy chứ vẫn thấy vui như thường, dù chẳng giàu bằng người ta...
     
    Sửa lần cuối: 5/3/2009
  15. mehaiAnh

    mehaiAnh Thành viên mới

    Tham gia:
    2/6/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ha ha, bà ni ước mơ, tiền lương của mình bỗng biến thành đô la thì tham quá, chắc muốn biến nước mình thành nước gì ăn một bữa giá vài tỷ hử
    Trời ơi, thời buổi quá khó khăn, công chức chán chẳng buồn chết các mẹ nhỉ.Nhà mẹ nào có 1 Công chức còn đỡ, nhà mình tận 2 công chức lận. Mình dọa chồng, anh không đổi nghề, vợ chồng, con cái nhà mình chuẩn bị quay về thời đồ đá há ( vì với đồng lương còm nhom, thời buổi giá cả tăng chóng mặt chắc phải vào rừng đi săn bắn, hái lượm thôi hu hu mà bi giờ rừng cũng bị quản lý nghiêm ngặt lắm).
     
    Sửa lần cuối: 11/3/2009
  16. me xoai

    me xoai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2007
    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn nào có mong muốn tìm hiểu các kiến thức về tài chính và khởi nghiệp kinh doanh thì tham khảo thông tin ở trang web này nhé www.cashflowclub.com.vn
    Và CLB Cashflow tổ chức buổi game 101 miễn phí vào thứ 2 (2-4pm) hàng tuần tại 73 Ngõ Văn Chương 2, Khâm Thiên, ĐĐ, HN, ai muốn thử xem mình có làm giàu được không thì đến chơi thử xem nhé, mình cũng tham gia được hơn 1 năm và thấy rất bổ ích . Các mẹ nào đã từng tham gia khóa học quản lý tài chính gia đình do CLB này phối hợp với LCM thì biết đấy.
     
  17. khein

    khein Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các mẹ, em thấy các mẹ CC ca cẩm phần lương làm em nhụt chí xin vào nhà nước. Ôi giời ạ, xin mãi mà có đc đâu thế mà em vẫn của cố xin vào, mất tiền mà mãi chẳng được việc gì thế mà vẫn ham. Giờ nghe các mẹ nói thế làm em bắt đầu thấy chán dần dần rồi đây.:-k:-k
     

Chia sẻ trang này