eo, chào bạn, tớ có đứa em kết nghĩa ở thanh nê kiến xương này, nhà bạn ở đâu??/cho tý "lí nịch" đi??/hihihihì
Tớ là mẹ Thỏ , tớ sn 82 nhé . Mẹ nó hỏi sữa gì nhỉ MIlex , Dumex có KM đấy các mẹ mải chơi ở đâu mà lâu rồi mới về nhà thế
Tớ vừa đọc topic của em , tớ cũng tự hào về người TB lắm ý . Ấy đang ở quận nào của HN vậy có nhóc nào chưa
ơ, lại gặp MeCunvaNghe ở đây rùi. MeCunvaNghe cũng là người TB à.hihi.trước mình gặp nhau bên hội {Từ Liêm ấy.
Nhà mình cho em nhờ chút nhé. Em mới tập tành buôn bán món đặc sản này. Mong mọi người quan tâm hoặc up ủng hộ em với ạ. Em cảm ơn nhiều. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=101083
Hì, em chưa có anh ý luôn chứ nói gì đến nhóc ạ. Hì. Em ở Hoàng Mai (đoạn gần cuối đường Giải Phóng ý ạ)
hihi mình sinh năm 80 là chị rùi hihihi. lâu lắm rùi không về Thái Bình. Thái Bình Quê ta ơi sao mà thương m...à nh...ớ..... Mai papa mình về quê để chơi đến tận thứ 2 mới lên. Hixhix mình đang bận con mọn nên không về được bùn quá. huhuhuhu. hông biết các bác chuẩn bị tết đến đâu rùi nhỉ?
a, mình cuĩng quen một người ở vũ quý, Tết này tớ về quê ta ăn tết rồi, vì lấy chồng xa nên mỗi năm ăn tết một quê, năm nay là đến lượt về Tb, sướng thế chứ lỵ......
BÁo cáo em là em gần nhà tớ lắm đấy, nhà tớ ở bắc linh đàm . Có khi chạy tập thể dục cũng ra đến nha em ý chứ. A` cty tớ làm về xây dựng nên toàn anh em chưa có vợ , nhiều lắm ý (nhưng là dân thiết kế nên ít khi phải đi công tác - ko phải dân thi công - hơi dài dòng nhưng tâm lý các cô ko thik lấy chồng hay đi c. tác) Em có muốn làm mối ko tớ làm bà mối cho
Y nhà tớ , năm nay cũng đến lượt về TB ăn tết mà mẹ đẻ đang bảo thôi năm nay cô thứ 2 chưa đi lấy chồng thì cứ về nhà chồng sang năm hãy về Tb mà tớ đang suy nghĩ vì mỗi năm mỗi khác đến lượt thì cứ về (chả mấy khi dcvề mẹ đẻ mờ )
mẹ này ở vũ quý à! ngày trước mình cũng ôn cấp 3 ở đó chỗ cầu đen thì phải ở chỗ cao đẳng ý cũng biết nhiều ở vũ quý
Hì hì, vụ này hay quá hen. Mà hồi trước cũng có đợt em tập thể dục trong đó. Giờ lười rồi. Mà bác có tập ở trong phòng tập của Linh Đàm ko? He, em có một thời tập được 2 ngày rồi bỏ. Hic. (Bác ơi, thật ra là em vẫn chưa bít bác là bố hay mẹ của Thỏ. Hì)
Lấy chồng xa khổ chị nhỉ? Mẹ em cũng đang ko muốn em lấy chồng xa, papa em đi với ông nội oy, nên nhà chỉ còn 3 mẹ con. Em mà đi lấy chồng, tết lại về nhà chồng ăn tết thì mẹ buồn chết mất. 2222zzzzzzzzzzzz