vì đam mê và mong ước từ lâu , dù điều kiện kinh tế cũng còn phải thu vén nhiều nhưng vì máu quá nên e cũng vừa làm 1 em xế nhỏ xinh về đi làm, đưa đón con cho đỡ mưa nắng. nhưng lái xe đối với cánh đàn ông đã là 1 trải nghiệm k đơn giản, đối với chị em phụ nữ mình lại càng phức tạp hơn. nhất là khi đi trong đường nội thành. vậy e lập thớt này , mong các mẹ vào cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm lái xe, để chị em ta sớm thành tay lái lụa, đảm bảo an toàn cho mình và cho người đi đường!!!
Ôi mn cũng lập thớt ở đây ạ, sang giao lưu với mn nhé đặt gách hóng chứ mình cũng chia sẻ ở thớt mình rồi ^^
e chả bjo dam' lái đi trong nội đô, vì làn lủng, đường cấm e chả rành, còn khoản lạng lách căn chỉnh thì e đi dc, vi cũng lái lâu rồi chỉ có 1 kinh nghiệm nho nhỏ này chia sẻ với các chị e:Trời mưa, cần gạt mưa bị hỏng, hãy mua một bao thuốc lá, hoặc xin ít thuốc lào trà lên kính thì sẽ đi được Nếu đổ đèo, đi số 1, k đc về N nhé Nếu xe các mẹ hỏng hóc gì, cứ hỏi, e có thể tư vấn, vì e cũng có ít kinh nghiệm trong nghề sửa chữa
Lái xe là 1 kỹ năng bác nhé, và đã là 1 kỹ năng, nếu muốn thành thục, muốn giỏi thì phải rèn luyện thực thế, lên đây chia sẻ kinh nghiệm, com mần, chat chit em nghĩ là khó có thể có tay lái lụa đc lắm. Nhớ kỹ 1 câu nói : PHÍA TRƯƠC TAY LÁI CỦA BẠN LÀ SỰ SỐNG ! Tốt nhất bác nên nhờ bác zai bổ túc cho, hoặc nếu ở gần khu Thanh Xuân em có thể giúp bác vài buổi, trả công em cafe là đc rồi
nhưng vẫn thường xuyên đọc kinh nghiệm chia sẻ của các bác tài già rồi mình áp dụng thực tế, áp dụng lâu thành kĩ năng của mình, còn hơn là mình tự làm tự vỡ rồi rút kinh nghiệm thì lâu hơn
Chia sẻ cũng có nhiều cách bn ạ như mấy trường hợp bị ăn vạ hay gặp c.a chẳng hạn hay ngập nước này nọ, còn lái xe thì cũng là kĩ năng cần luyện tập nhưng cũng có thể chia sẻ được mà đúng k bn? mình ở tận trong này bn ạ... tiếc quá, có dịp gia đình mình mời bn giao lưu cf nhé
trời, em lái xe máy trong nội thành thôi mà cũng toát mồ hôi. rất phục các mẹ lái xe ô tô nội thành )
mình đi xe máy trừ những lúc đi làm muộn phóng như điên còn lại thì tính mình đi cẩn thận lắm, cứ tà tà mà đi, ai đi cùng mình thì cứ phải ngoái lại đằng sau giục giã. còn đi ô tô mình cũng mới biết lái, nên càng cẩn thận hơn. mong là luôn luôn chắc tay lái....hihi