Là con gái thì ai cũng muốn bản thân thật xinh đẹp và mình cũng vậy. Nhưng không biết có phải mình “mắc nợ” với mụn hay không mà từ khi dậy thì đến giờ nó vẫn đóng đô trên mặt của mình. Và đời nó không thần tiên như trong chuyện cổ tích, ngồi khóc là bụt hiện ra hỏi "tại sao con khóc" rồi bla bla những phép màu nhiệm từ xấu xí xù xì thành một công túa sánh bước cùng hoàng tử. Tôi phó mặc dung nhan cho đội quân thiên nhiên, nhưng dường chiến đấu đến cùng thì sức tàn lực kiệt, bởi cái lũ mụn ghê gớm kia chẳng bao giờ chịu đầu hàng. Đội quân của chúng bài binh bố trận trên khắp khuôn mặt, cầm đầu là thằng mụn ẩn, nó luôn đứng sau tất cả và điều khiển lũ mụn bọc, mụn trứng cá, ... diễu binh trêu ngươi mọi ngõ ngách. Vậy nên, tôi mạn phép lập hội bàn tròn nhờ vả các anh hùng trên cả nước để cùng bàn bạc và đưa ra kế sách tiêu diệt lũ mụn cứng đầu này.