Có mẹ nào trong hoàn cảnh giống em không ạ. Con nhỏ hay ốm vặt mà mỗi lần như vậy là vợ chồng lại bất hòa. Không chuyện này thì chuyện kia. Hầu hết toàn là cãi nhau vì anh chồng lười chăm con ốm quá ạ. Con ốm mà không xin nghỉ được buổi làm để giúp đỡ em. 1 mình mình cứ tất bật chăm con rồi việc nhà mệt mỏi mà tủi thân quá ạ Không biết có phải mình chồng em như thế không. Chẳng lẽ con còn không quan trọng bằng công việc. Trước khi cưới thì nói ngọt như mía lùi Các mẹ lúc con ốm thì mệt mỏi chuyện gì nhất ạ
Nhà mình thì ngược lại. Con ốm nhiều khi mình điên vì lão ck rên rỉ nhiều hơn mình. Đúng là ck mình chăm con tốt, làm hết mọi việc nhg nói lắm, mệt đầu các mẹ ạ.
Nhà mình con ốm thì mẹ nghỉ làm, vì đàn ông là trụ cột nên nếu ốm sốt, cúm thông thường thì mẹ chăm con. Còn chỉ khi quan trọng lắm thì mới để chồng nghỉ. Vì chồng là trụ cột kinh tế thì vợ phải đảm vai chính trong việc nhà cửa con cái thôi. Tất nhiên là phải chia sẻ với nhau mọi việc nhưng mỗi người phải thiên về 1 trách nhiệm chính. Đàn ông có những áp lực kinh tế hơn phụ nữ rất nhiều nên thông cảm cho các ông ý đi các mẹ ạ.
haizz, nghĩ tới cảnh cho con uống thuốc mà khổ lắm, cả nhà nhìn nó mà thương vợ chồng bố mẹ nhà m ai cũng xót hết ấy
chồng mình thì con ốm lo lắng hơn vợ, nhưng vợ vẫn chăm chính, vợ phải nghỉ việc chăm con vì đ.c ấy bảo bố nghỉ cũng chả chăm đc con. Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi mà. mn cố lên, đc cái con lúc nào cũng bảo yêu mẹ nhất
thi thoảng vk ck nào mà trả cãi nhau k lí do này thì lí do khác mà các mẹ. Chính vì k muốn có sự tranh luận cãi vớ thì k vừa ý nhau cái j hoặc k thik cái j thì nó thẳng với nhau luôn lúc đấy đi nhé. Chứ đừng giữ trong lòng sau một thời gian nào đó nó bùng phát ra thì cũng xảy ra chút cãi vã thôi.
Nhà mình cũng thế, bình thường thì rất vui vẻ nhưng con mà ốm là y như rằng căng thẳng và rất hay cãi nhau. Con sốt bảo bố ở nhà cho uống orezon và hạ sốt nêu sốt 38.5 thế mà không cho nhau uống về thế là lại mẹ mà người con cứ như hòn than ý. Lúc ấy bố thì ngồi xem điện thoại có điên không cơ chứ.
Ông ck mình thì mỗi lần con ốm là nóng ruột , lo rần rần ah, bản thân là phụ nữ thì sẽ chăm con kỹ hơn , mình nghĩ là hãy thông cảm cho các ông ck vì mấy ổng sẽ rất thương nhưng nhiều khi mấy ổng sẽ không biết phải chăm sao, lứa tuổi nhỏ là vậy đó, mỗi lần cho nó ăn cũng phải mệt rùi đến khi đau ốm thì cnagf pahir chăm sóc kỹ hơn nữa.
ghết nhất mấy kiểu ông chồng k chăm đc buổi nào mà mồm suốt ngày kêu vợ k biết chăm con vs nọ kia, chỉ muốn đấm thôi
nhìn con ốm đến sót ruột, nhất là cho uống thuốc, bé nhà mình dễ bị nôn nên cho uống thuốc vất vả lắm. cũng may có ông chồng phụ giúp. ko trực tiếp cho uống nhưng đứng canh bên cạnh để trực lấy khăn, rồi con nôn thì đi dọn...đỡ vất vả hơn khá nhiều cm ạ
con ốm thì ai cũng căng thẳng, cứ mỗi người nói câu ra câu vào là cãi nhau ngay ây mom ạ, vậy nên lúc ý là lúc cần bình tĩnh, nhà anh ck mình cũng thế, mỗi lân cu cháu ốm là chồng lại trách vk k biết chăm con các thứ rồi cãi nhau om tỏi