Mình nhờ mod cùng các mẹ công mình đứng ra giải quyết giúp mình !!!!! Ngày 16/11/2012 mình có order của bạn Bobby_Fresh 13.320.000 tiền bỉm bobby trần . Trước đấy Bobby_Fresh còn nợ mình 1.920.000 K (do đơn trước chuyển hàng thiếu cho mình). Do không có đủ tiền trong tài khoản , mà hôm ấy lại là thứ 7 nên mình có đàm phán với bạn ấy là mình chuyển trước cho bạn ấy 70% và sẽ ck vào thứ 2 . Bạn ấy đồng ý nên mình ck trước 6 triệu vào ngày 17/11/2012 . Sang ngày 18/11/2012 mình hỏi lại xem bạn ấy chuyển chưa thì bạn ấy bạn quên chưa chuyển ..... Mình giục bạn ấy chuyển gấp vì khách đang chờ thì bạn ấy bảo sáng thứ 2 sẽ chuyển cho mình . sáng thứ 2 mình nhiều việc nên cũng quên mất việc chuyển tiền cho bạn ấy . Đến trưa thứ 2 thì bạn ấy gọi điện lại cho mình bảo : chồng bạn ấy không cho chuyển hàng trước nếu chưa nhận đủ 100% . Mình ok nên ck luôn cho mẹ ấy 5,2 triệu nữa . Và dặn chuyển hàng ngay cho mình , bạn ấy còn kêu sẽ báo nhân viên chuyển hàng luôn . Mình chờ tiếp 1 ngày nữa vẫn không thấy hàng đâu . Sau đó đến ngày 21/11/2012 thì mình nhận được tin nhắn của bạn ấy là sẽ ck lại cho mình vì bán hết hàng rồi ................... sau này bạn ấy hẹn khất mãi và đã chốt với mình là cuối cùng là ngày 12/1/2013 chắc chắn sẽ ck cho mình . Hôm nay đã là ngày 13/1/2013 rồi nên mình buộc phải mời bạn vào đây đối chất với mình . Trong thời gian bạn kêu không có hàng , không có tiền thì tại toppic của bạn bạn vẫn đang bán hàng . Khi mình kêu bạn chuyển hàng thì bạn lại kêu giá tăng . Thiết nghĩ tăng hay không cái đấy bạn phải tự chịu chứ , không phải bây giờ tớ mới đặt hàng mà đã chuyển tiền cách đây gần 2 tháng rồi , bạn đồng ý bán với giá ấy thì tớ mới ck cơ mà. Đây là tin nhắn mình và bạn ấy pm gần đây Hôm qua là ngày 12/1/2013 mình đã gọi điện, nhắn tin điện thoại , nhắn tin trên diễn đàn đều không có thông tin gì nửa bạn ấy . Mong BQT giúp đỡ. Thông tin thêm : Hiện tại mẹ này vẫn đang tham gia mấy bát họ trên diễn đàn ............... http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/718571-Nhà-tích-gió-thành-bão <------ chắc các mẹ bên này sẽ có thông tin nhiều hơn về mẹ bobby_Fresh . và ngày 12/1/2013 mẹ này có 1 bát họ được lấy nên mòn mod có thể can thiệp giúp để các mẹ ấy tạm giữ lại trong thời gian đối chất với mình. Thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! vào lúc 17h10' ngày hôm nay mẹ Bobby_Fresh đã gọi điện cho mình hẹn sáng mai sẽ ck lại cho mình ............. mong là mình không bị bỏ bom nữa.............
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Bạn vui lòng xác nhận tình hình tại topic này. Cảm ơn bạn.
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! bây giờ là 10h38' ................ vẫn chưa thấy ban Bobby_Fresh có động tĩnh gì...................
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Mod đã yêu cầu Bobby_Fresh vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu Bobby_Fresh không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này. Cảm ơn các bạn.
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! chiều nay mẹ Bobby-Fresh có nhắn tin cho mình : hẹn trả trước 5 tr , còn lại sẽ thanh toán vào ngày 27 tết . Nói thật là mình không thể chấp nhận được điều này , nên cũng có nhắn tin lại là mình không đồng ý................... vì đến giờ đã là 2 tháng rồi . Tiền hàng có khó khăn thế nào bạn ấy phải tự chịu , chứ không thể bắt mình chịu hộ được . Nói khó nghe hơn thì chả khác nào mẹ ấy đi lừa đảo cả , khi mình hỏi hàng và chấp nhận ck , bạn phải có hàng mới dám nhận tiền của mình chứ , nói nhẹ thì là mượn vốn khi doanh , nói nặng ra thì mình nói bạn đang lừa mình đấy... Mình cũng có mời bạn vào diễn đàn đối chất với mình ........ mong bạn có câu trả lời thỏa đáng cho mình.
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! minh da ck cho me giang khoi truoc 5trieu. bg tinh hinh kho khan, minh cung muon co de tra va cung chang muon len doi chat lam j. nhung minh di doi khong duoc. hang co tren topic cung khan hiem, gia ca thi moi ngay 1 gia. minh da hen me giang_khoi den dung 27 am lich minh gui not. vi thuc su by co ra den phap luat minh cung khong co ma tra. me giang_khoi het suc thong cam. Minh con muon lam an lau dai, minh cung bi nguoi ta no ma khong doi duoc. Con me no co thong cam hay khong thi minh cung chiu. hoan canh cua minh bay gio khong co kha nang tra het dau. Minh co y tra chu minh khong fai lua dao j dau ma khong tra.
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Bobby_Fresh : có điều gì cần nói thì các mẹ cũng đã nói giúp mình rồi đấy . Nói cho bạn biết mình không phải là con người quá đáng, thế nên mình mới để sự việc đến tận giờ . Mình đã quá thông cảm cho bạn 2 tháng nay rồi ................... Còn lại thì mình nói thật với bạn là rõ ràng bạn đang lừa mình đấy. Ngay hôm 16/11/2012 bạn chấp nhận cho mình ck trước 70% , sau hôm 19/11/2012 bạn lại gọi điện cho mình bảo chồng bạn không đồng ý chuyển hàng trước khi nhận được tiền 100% . Hôm đấy là sinh nhật con trai mình, nên mình cũng không có thời gian suy xét mà ck cho bạn luôn . Lúc đấy rõ ràng bạn còn nói với mình là sẽ cho nhân viên chuyển hàng cho mình luôn. Vậy mà 2 ngày sau bạn lại kêu không có hàng ....... và hẹn ck lại cho mình . Vậy lúc đấy bạn làm gì với tiền của mình vậy nếu không cố tình lừa mình thế...... Còn bạn làm thế nào để trả tiền đấy là việc của bạn , không thể nói là : "có ra đến pháp luật cũng không có mà trả được" 1 là bạn trả lại chỗ còn thiếu cho mình (mình sẽ không tính lãi 2 tháng của bạn) . 2 là bạn chuyển hàng cho mình : phần chênh lệch bạn phải chịu là chính , mình chỉ chịu 1-2k/ 10 miếng mà thôi , chứ không có chuyện 6-8k/ 10 miếng đâu ạ . Còn phần chênh đấy bạn phải tự chịu , vì đây là lỗi của bạn. Mình đặt hàng lúc còn rẻ , chính bạn để đến lúc nó đắt lên vẫn không chuyển cho mình đấy chứ . Chả nhẽ tớ đi vay vàng của người ta lúc 20tr mà giờ vàng lên 44tr tớ lại bảo tôi chỉ chả 20tr thôi chắc . bạn nói vậy chắc người ta lại càng cười cho đấy ạ. Nên phương án tốt nhất là bạn nhanh chóng ck lại cho mình, chứ mình không mời bạn ra pháp luật làm gì cho mệt người.................. còn nếu bạn thấy không có khả năng trả thì để mình hỏi gia đình bạn xem thế nào nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Bobby_Fresh hẹn tới 27 âm lịch trả nốt số tiền còn lại. Giang-Khôi thử cân nhắc xem có linh động về thời gian để Bobby_Fresh linh động được không? Về phía bobby_Fresh, nếu Giang-Khôi gia hạn thêm về thời gian, bạn cũng nên giữ lời hứa và hoàn nốt số tiền còn nợ như đã hứa.
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! bay gio minh da hẹn me giang_khoi den 27am minh ck not so con lại. Còn viẹc minh làm mình chịu, bạn dung oi gd vao day. minh khong nhu kieu ng lua xong tat dt cac kieu. minh da hen ngay do minh tra la minh nhat dinh lam bang moi gia de co tra cho ban. minh cung biet ban thong cam cho minh rat rat nhieu. Còn để nhap hang bay gio minh khong nhap đuoc nua vi gia bao bi da tang 7%, khong ai co hang de nhap, gia tang gan bang hang bao bi roi. ban thong cam. bg minh chi mong nhanh chong co tien de ck ngay cho ban nhanh ngay nao dc ngay day.
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Vấn đề bây giờ nó nằm ở lòng tin , nói thật là lòng tin của bạn với mình đã hết rồi . Bạn thử xem lại xem bạn hẹn mình đến hôm nay là lần thứ bao nhiêu?????????? liệu có gì chắc chắn là đến ngày 27 tết bạn sẽ trả mình .......... Bạn có cần mình nhắc cho bạn nhớ bạn hẹn mình bao nhiêu lần không . Đầu tiên là ngày 21/11/2012 . Tiếp đến là khoảng 1 tuần sau đó ( mình không nhớ rõ ngày nào ) Tiếp đến là hôm hội chợ bạn hẹn sẽ trả tiền luôn . Tiếp đến bạn hẹn mình hôm 25/11 âm lịch (ngày dương tớ không nhớ) Tiếp đến bạn hẹn mình 12/1 tức 1/12 âm lịch . đến ngày 15/1/2013 bạn mới trả mình có 5 triệu. Vậy bạn lấy gì để tớ phải tin bạn bây giờ ????????????????????
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Vậy bạn muốn khi nào bobby_fresh thanh toán nốt? Về phía bobby_fresh: bạn đã hẹn nhiều lần mà không trả nên bạn không có quyền hẹn tới 27 âm lịch vì giang-khôi không đồng ý. Khi giang-khôi đưa ra lịch thanh toán, bạn cần thanh toán theo lịch đó.
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Để mình trả lời trực tiếp với mod và với bạn Bobby_Fresh thế này nhé . Mình đồng ý cho bạn Bobby_Fresh nợ tới ngày 27/12 âm lịch ( tức ngày 7/2/2013 ) với 2 điều kiện kiên quyết. 1 : bạn làm cho mình 1 tờ giấy ghi nợ , trong đó ghi rõ ràng ngày trả , địa chỉ cố định , số chứng mình thư.......... Đương nhiên có đi kèm chứ mình thư và hộ khẩu phô tô công chứng, và người liên lạc nếu cần ........ 2 : bạn thề đi , ai mà biết tớ thì đều hiểu là tớ làm tất cả là vì con , nên bạn hãy mang con bạn ra mà thề rằng sẽ trả tớ đúng 27 tết. Thưa Mod : nếu như bạn Bobby không đồng ý với 2 điều kiện trên của mình mà vẫn khăng khăng làm theo ý bạn ấy , thì Bobby ơi , tớ xin lỗi bạn nhé, tớ không lôi bạn ra pháp luật làm gì cho mệt .......... Kể cả tớ không lấy được đồng nào từ bạn thì bạn cũng không lấy được của tớ dù chỉ 1 xu. PS: mình cảm ơn các mẹ đa theo dõi , đã , đang và sẽ ủng hộ mình . Cảm ơn các mẹ đã pm mình , cám ơn nhưng lời khuyên trân thành từ các mẹ . Em chỉ dám nghĩ sống để có đức cho con thui , nên ai mà cướp bát cơm của con ai thì cả đời cũng không khá được đâu. PS: Bobby tớ nói riêng với bạn nhé . Tớ biết là ở kho bạn có hàng "..................... Và Cái giá 1 ngày làm việc của tớ tương đối cao......... Mà cái giá tớ bỏ con ở nhà cho người khác chăm dể gặp cậu lại cực kì cao đấy.
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Vấn đề nằm ở chỗ đấy đấy , để mẹ Bobby phải hiểu rằng nếu mẹ nó làm sai trái điều gì thì người gánh chịu hậu quả chín làcon của mẹ nó đấy. Như bản thân tớ đây luôn tự nhắc bản thân mình , và tớ cũng luôn nhắc cả ông xã tớ nữa . Mình làm cá gì sai thì sau này con cái mình cũng làm y như thế, mình làm gì sai thì con cái mình sẽ là người gánh chịu hậu quả đầu tiên. Nếu mẹ bobby đã dùng từ chắc chắn , vậy có gì phải lo chứ . Và cũng để mẹ ấy phải hiểu tớ buôn bán cũng vì bát cơm của con nhà tớ , và không nên cướp bát cơm của con nhà người ta mang về cho con nhà mình đâu. Mình thông cảm với mẹ ấy đến giờ là quá thể rồi, nếu như mẹ ấy nói lời dễ nghe hơn thì chắc cũng không đến nỗi . Nhưng mẹ bobby lại nói : có đưa ra pháp luật cũng không có mà trả , thế chả phải muốn đi ăn cướp à . Nếu đã thế thì có gì phải sợ nữa chứ ..........
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Bqt chấp nhận cách 1: bobby_fresh làm giấy nợ. Với cách 2, bqt không đồng ý vì con trẻ không có lỗi trong việc này. Toppic bán hàng của bobby_fresh đã được khóa cho tới khi nào bobby_fresh giải quyết xong nợ với Giang_khôi.
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Sáng nay mẹ Bobby-fresh có chủ động gọi điện cho mình : điều kiện 1 ; mẹ nó đồng ý điều kiện 2: điều này là riêng tư của mình và mẹ Bobby. Mình hi vọng mẹ Bobby làm đúng những gì mẹ nó hứa!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Thank các mẹ chia sẻ với mình!!!!!!!!!!!!!!!!! Hiện tại mình cũng không có gì nóng giận cá, vì mẹ Bobby cũng đồng ý các giải quyết của mình và đã có lời hẹn . Giờ chỉ chờ mẹ ý làm cho cái giấy thui. Vấn đề vẫn còn nhiều góc khuất ma tớ cũng chưa tiện nói ra ....... Tớ cũng không phải muốn tiệt đương sống của mẹ bobby , hiện tại vẫn đang mở đường cho mẹ ấy, còn tớ đã muốn làm thì làm rồi . Còn nói thật tớ chỉ bực mình cái thái độ mà thôi . Có nhiều loại pháp luật còn dã man Hơn cái pháp luật mà mẹ ấy đang noía tới nữa cơ .........
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Để tránh các phản hồi không liên quan, topic sẽ tạm khóa. Giang-Khôi vui lòng thông báo qua tin nhắn cho BQT để BQT mở topic khi có sự kiện cần cập nhật. Cảm ơn bạn.
Ðề: Mời mẹ Bobby_Fresh vào đối chất ạ !!!! Mình thực sự quá thất vọng và buồn cho mẹ Bobby_Fresh . Ngày 27 tết mẹ ấy đã hẹn mình là sẽ thanh toán hết cho mình. Rốt cuộc đến hôm ấy bạn ấy lại hẹn lại ra tết và chỉ ck cho mình có 5 triệu. Tết đến nơi , công việc thì bận rộn vả lại 2 đứa nhỏ cũng nghỉ học nữa nên mình chả có thời gian đâu mà thông báo lên diễn đàn cả mà buộc phải chấp nhận cho mẹ nó qua tết. Đến ngày 20-2 mình nhắn tin cho Bobby để nhắc nhở : không thấy phản hồi Ngày 21-2 : tiếp tục nhắn tin : và được 1 tin nhắn lại là : Tớ sẽ gửi trả nốt ấy sớm nhất. Sau đấy mình có gọi điện vài lần nhưng Bobby không bắt máy. Đến khoảng ngày 15(16)- 3 mình tiếp tục gọi điện cho Bobby . Lúc này mình thực sự bực mình, nên nói cũng rất to tiếng ( nhưng ko hề nói bậy) Bobby có hẹn sẽ ....( gì đấy mà mình quên rồi) rồi hứa sẽ gọi điện lại cho mình ngay. Nhưng cũng lặn mất tăm. Ngày 19-3 : mình tiếp tục nhắn tin cho Bobby là cũng không thấy thông tin gì nữa. Thông tin thêm rằng trong tời điểm đối chất trước Bobby đã đồng ý viết giấy nợ cho mình, nhưng rồi vẫn hẹn lần , hẹn nữa ..... Và đến giờ cũng vẫn ko có 1 thứ giấy tờ gì cả . Qua sự tìm hiểu của mình thì bạn bupbebangbong với Bobby là chỗ quen biết thân thuộc, mình muốn bupbebangbong đưa ra địa chỉ chính xác của Bobby để mình gặp Bobby nói chuyện cho rõ ràng. Thank mod!!!!!!!!