Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi PhươngMỹChi2013, 19/10/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ai bảo rằng cây không buồn, không khóc
    Đá không sầu, không nhớ thương ai
    Cây không buồn, sao lá vàng rơi rụng
    đá không sầu, sao đá phủ rêu xanh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi PhươngMỹChi2013
    Đang tải...


  2. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Đến một ngày, gió bỗng hận mây
    Xua mây đi, khắp chân trời góc bể
    Mây chỉ buồn, và lặng im, không nói
    Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa
     
  3. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Không thương, không nhớ, đời thanh thản
    Không buồn, không khóc, lệ không rơi.
    Không yêu ai cả, lòng băng giá
    Không nhớ về ai, hồn tự do
     
  4. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Em cứ bảo rằng, em chẳng muốn yêu
    Ngây thơ, trong trắng, như mây chiều
    Mây trắng chiều nay sao lại khóc
    Thôi chết rồi, mây trắng khóc vì... YÊU
     
  5. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Chưa có em, anh mạng một gánh buồn.
    Nặng đến nỗ,i tưởng chừng không gánh nổi
    Em đến, nào ngờ, chỉ giúp anh đánh đổi
    Gánh buồn này, bằng gánh buồn khác nặng hơn
     
  6. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Ta thường nhớ góc phố buồn lặng lẽ.
    Cuối thu rơi xào xạc lá vàng khô.
    Trong đêm vắng trăng soi từng ngách nhỏ,
    In bóng người dạo bước trong đêm.
     
  7. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Trong ngôn ngữ có muôn vàn câu nói
    Nói thế nào cho em hiểu lòng anh
    Nói yêu em anh sợ mộng không thành
    Nên chỉ biết nhìn em qua ánh mắt
     
  8. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Sao tôi biết em là người xa lạ
    Mà vô tình tôi lại phải yêu em
    Yêu mãi mãi và yêu em mãi mãi
    Chợt biết buồn khi em đã yêu ai
     
  9. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
     
  10. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Tình đẹp nhất là tình ko dám ngỏ
    Tình thật thà là tình ở trong tim
    Tình vụng dại nên tình hòai dang dở
    Tình vụng về nên tình mãi mênh mông
     
  11. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Anh đã yêu em đến dại người
    Lòng anh ngày tháng dễ nào nguôi
    Yêu em trên hết tình yêu mến
    Và sẽ yêu em suốt một đời
     
  12. lambao

    lambao Banned

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    khá hay ạ, em thích nhất bài thứ 2 đó ;)
     
  13. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Con gái
    Trời sinh con gái dễ thương
    Một mình con gái bằng mười con trai
    Trời sinh con gái hay cười
    Để con trai thấy rụng rời con tim
    Trời sinh con gái có duyên
    Một lần gặp gỡ đêm về thức khuya
     
  14. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Nếu …
    Nếu thế giới không có đàn ông
    Chị em phụ nữ cũng chẳng có chồng
    Lấy ai chu cấp cho đủ thứ, lấy ai ngọ nguậy những đêm đông
    Nếu thế giới ko có đàn ông
    Thì đàn bà cũng chỉ có nước tồng ngồng
    Chẳng cần quần áo chẳng make up, đến lúc tối trời lại nằm ko
    Hãy chung tay bảo vệ đàn ông
    Nếu một ngày phụ nữ không còn
    Đàn ông sẽ loạn như hổ dữ
    Lấy súng thật tỉa nhau làm tiêu khiển
    Úp mì tôm ăn
    Quần áo bẩn chẳng thèm phơi
    Đợi trời mưa cả lũ nhảy ra bơi
    Vừa là tắm, áo nhúng nước cũng thay cho giặt giũ
    Đêm đến thì một lũ
    ”Nép-tuyn” cầm trên tay
    Hãy sống vì phụ nữ
     
  15. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Code thư tình gửi em
    Lời yêu thương anh viết bằng CSharp,
    Em lại dùng Matlab để build,
    Bức thư tình sẽ chẳng thể view,
    Duyên tình ta, một buổi chiều, break!
    Anh níu tay em, mong mình refresh,
    Em lạnh lùng, chặn mọi đường link,
    Anh âu sầu, tim ôm chuỗi String,
    Chứa tên em, value hoài không đổi.
    Đêm từng đêm, anh gửi lời request,
    Ngày qua ngày, anh mong nhận response,
    Nhưng tim em, IP giờ đã khác,
    Em ẩn mình sau một host nào chăng?
    Em hỡi em, nơi server có biết?
    Ở client, anh khắc khoải nhớ thương…
     
  16. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Ngày gặp em
    Ngày gặp em anh thấy mình may mắn
    Ngọn lửa tình đã rực cháy trong anh
    Sau bao ngày trái tim anh muội lạnh
    Em đến bên đời thắp lại lửa tình anh.

    Mùa thu ấy nắng trải dài trên lá
    Dáng em hiền trong tà áo thiết tha
    Môi em cười và ánh mắt kiêu xa
    Cho lòng anh thao thức mỗi đêm về.

    Ngày bên em anh hạnh phúc tràn trề
    Xua đi bao nỗi buồn phiền ngự trị
    Và anh biết có một điều chân lý
    Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành.

    Nguyện yêu em bằng tất cả chân thành
    Không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối
    Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối
    Nụ cười nào mãn nguyện nở trên môi.
     
  17. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Anh vẫn mơ về hạnh phúc xa xôi
    Như cánh chim xa mơ về tổ ấm
    Như dòng sông mơ về nơi biển cả
    Mang theo tấm lòng mãnh liệt bao la.

    Nhưng sao giờ em lỡ vội chia xa
    Khi tình mình đang ngọt ngào đằm thắm
    Khi con tim đang sống trong say đắm
    Lỡ để thuyền tình chìm đắm dưới đại dương.
     
  18. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Nỗi nhớ mang tên anh
    Gió lạnh đầu mùa, rưng rưng nỗi nhớ
    Nỗi nhớ anh, nỗi nhớ một chiều mơ
    Nỗi nhớ bơ vơ, hoàng hôn nhuộm đỏ
    Bóng anh ngồi, lặng lẽ, mặt hồ xa

    Gió lạnh về, đong đầy những ngày qua
    Một chút bâng khuâng, của khúc tình ca
    Em nhớ mãi, bài thơ em đã viết
    Em nhớ anh, một chút, được không anh?

    Sẽ chẳng thể, đánh thức trái tim anh
    Bằng nỗi nhớ, dù mỏng manh như thế
    Nhưng em biết, niềm tin em có thể
    Đợi chờ anh, là hạnh phúc của em

    Sẽ chẳng thể, biến bộ phim mình xem
    Thành giấc mơ, anh và em ngày tới
    Nỗi nhớ chiều không anh, sao chới với
    Sao ắp đầy, những nỗi nhớ không tên

    Gió đầu mùa, mặc ấm nhé, đừng quên
    Đừng quên xoa tay, mỗi khi thấy lạnh
    Đừng ngồi một mình, lúc buồn hiu quạnh
    Gửi tặng anh, khăn gió ấm bình yên

    Em sẽ để, cảm xúc đến tự nhiên
    Sống thật lòng mình, như em đã có
    Biết đâu vào ngày đẹp trời nào đó
    Có một người bất chợt nhớ tới em?
     
  19. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Chân ngắn
    Trời sinh chân ngắn có làm sao
    Cớ chi xấu hổ, phải tự hào
    Chân ngắn nên đành thông minh vậy
    Bao kẻ lêu nghêu phải cúi chào

    Vì em chân ngắn rất mỏng manh
    Việc to việc lớn mới cần anh
    Giả mà em cao như người khác
    Thì việc đâu nữa để anh giành?

    Chân ngắn làm vợ rất đảm đang
    Nhà cửa luôn tươm tất gọn gàng
    Cơm canh nóng sốt em dọn sẵn
    Bảo đảm ngon hơn cả nhà hàng

    Chân ngắn thương anh nhất trên đời
    Còn mong gì nữa hở anh ơi?
    Vinh nhục chân ngắn cùng anh chịu
    Dù bao gian khó cũng chẳng rời

    Chân ngắn ngồi sau rất đáng yêu
    Những chiều lãng đãng gió hiu hiu
    Tựa vào vai anh và thỏ thẻ
    Chân ngắn em yêu anh rất nhiều
     
  20. PhươngMỹChi2013

    PhươngMỹChi2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hay , cùng ngâm thơ nào

    Và anh mất em
    Chia tay nhau rồi em còn khóc làm chi
    Anh chẳng xứng để nhận thêm của em nước mắt
    Em hãy khóc khi vỡ òa niềm hạnh phúc
    Để mặc anh cười với vị đắng đầu môi.

    Ngày xưa anh hứa chỉ yêu mình em thôi
    Vẫn quay lưng đi vì những niềm vui ích kỷ
    Anh đắm chìm trong những cơn mộng mị
    Em âm thầm lẻ bóng đợi chờ anh.

    Anh trở về trong những phút mông lung
    Rồi lại ra đi với niềm kiêu hãnh cũ
    Anh đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần về bên em là đủ
    Mà vô tình làm tan vỡ trái tim em.

    Anh chấp nhận với nỗi cô đơn
    Nỗi nhớ em dày vò anh từng đêm thức trắng
    Anh hiểu lòng em bao đêm dài chờ anh trong vô vọng
    Xin lỗi em vì anh đã không trân trọng
    …những hạnh phúc của mình.

    Anh đã tự hỏi rằng
    Nếu cô ấy không ra đi, anh có nhận ra không?
    Nỗi đau trong em và yêu thương anh đặt trao nhầm chỗ
    Có thể anh sẽ tiếp nỗi những dối lừa, vui vẻ đan xen.

    Chia tay nhau rồi và anh đã mất em
    Hãy buông tay anh và em đừng khóc
    Anh chẳng xứng để em rơi nước mắt
    Để mặc anh cười với vị đắng đầu môi”
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này