Hôm nay e chợt nảy ra ý tưởng lập ra topic này mục đích của e là mỗi ngày e sẽ post 1 câu chuyện (nhiều thể loại, ngắn có, dài có - nhưng chủ yếu là ngắn) để mọi người vào trao đổi, bàn luận xung quanh thông điệp rút ra từ câu chuyện đó. Như vậy mỗi ngày chúng ta sẽ có một chủ đề để "chém gió" tính thư giãn của topic này khá cao đúng k các mẹ. Vậy mong các mẹ ủng hộ cho topic của em nhé!!! Xíu quên là các mẹ cũng có thể chia sẻ câu chuyện của các mẹ để chúng ta cùng bàn luận nhé
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện Câu chuyện số 1: Một bác sĩ vào bệnh viện vội vàng sau khi nhận được gọi cho một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Ông nhanh chóng thay trang phục và đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Ông đã gặp cha của cậu bé sẽ được phẫu thuật đang đứng đợi. Khi nhìn thấy ông, cha cậu bé hét lên: “Tại sao ông lại đi lâu vậy? Ông có biết rằng cuộc sống của con trai tôi đang gặp nguy hiểm không? Ông không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào à?” Bác sĩ mỉm cười và nói: “Tôi xin lỗi, tôi không ở trong bệnh viện & tôi đã đi nhanh nhất có thể sau khi nhận được cuộc gọi. Và bây giờ, tôi muốn anh bình tĩnh lại để tôi có thể làm công việc của tôi …” “Bình tĩnh thế nào được nếu là con trai của ông đang nằm trong căn phòng này , ông sẽ bình tĩnh được không ? Nếu con trai của ông sắp chết ông có bình tĩnh nổi không?” – Cha cậu bé nói một cách giận dữ. Bác sĩ mỉm cười một lần nữa và trả lời: “Tôi sẽ nói lại những gì trong Sách Thánh viết”. Chúng ta đến từ cát bụi và sẽ trở về cát bụi , may mắn là tên của Thiên Chúa” Các bác sĩ không thể kéo dài cuộc sống. Hãy đi và cầu nguyện cho con trai của anh, chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất nhờ ân điển của Đức Chúa Trời” “Đưa ra lời khuyên khi ông không quan tâm luôn dễ dàng như vậy” – Cha cậu bé nghĩ thầm. Ca phẫu thuật mất khoảng vàng tiếng đồng hồ, sau đó các bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với những nụ cười rạng rỡ. “Cám ơn Chúa , con trai của anh được được cứu !” Không chờ đợi câu trả lời của người cha, ông đã chạy như bay ra thang máy và không quên nói vọng lại “Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi các y tá !” “Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?” – Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại . Y tá trả lời, nước mắt rớt xuống khuôn mặt của cô: “Con trai ông ấy qua đời hôm qua trong một tai nạn giao thông, ông ấy đang bận mai táng cho con trai khi chúng tôi gọi ông tới bệnh viện phẫu thuật cho con trai anh. Ông ấy đã cứu được cuộc sống của con trai anh và bây giờ ông ấy lại chạy đi để hoàn thành nốt việc chôn cất con trai mình”. ” Đạo đức rất khó để đánh giá bất kì ai … bởi vì bạn không bao giờ biết cuộc sống của họ như thế nào và những gì họ đang trải qua” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện Có vẻ như hôm qua các mẹ bận rộn quá nên chưa có thời gian vào bàn luận gì được. tiếp theo là câu chuyện của ngày hôm nay nhé! Câu chuyện thứ 2: Sửa Mũ Cho Vua, Nhổ Gai Cho Hổ Một câu chuyện hay về mối quan hệ giữa vận may (cơ hội) và năng lực, tài nguyên thật sự… Có người thợ rèn nọ thường gánh đồ nghề đi khắp làng để sửa chữa đồ dùng cho mọi người. Vì ông làm việc khéo léo, lại tốt bụng và giá cả cũng phải chăng nên có rất đông khách hàng. Chỉ dựa vào công việc này mà ông có thể nuôi sống cả gia đình. Một hôm, ông lại gánh đồ nghề đi trên đường làng như mọi khi. Bỗng nghe tin Hoàng thượng sắp đi qua đây. Ông vội tránh vào vệ đường và qùy rạp xuống, hy vọng có cơ hội ngắm nhìn dung nhan thánh thượng. Không ngờ, ông có cảm giác như là tiếng vó ngựa rất gần mình. Ông tò mò ngẩng đầu lên, thì thấy ngự giá của Hoàng thượng đang ở ngay trước mặt. Quá sợ hãi, ông vội dập đầu lia lịa xin tha tội. Hoá ra khi đi ngang qua người thợ rèn, Hoàng thượng nhìn thấy gánh đồ nghề bên cạnh ông nên nghĩ ông là một người thợ sửa chữa. Lúc này vương miện của Hoàng thượng đang có mấy chỗ lỏng lẻo vì xe quá xóc, nên nhà vua mới quyết định đỗ lại để sửa chữa. Người thợ rèn vội quỳ xuống bắt đầu sửa vương miện. Nhà vua thấy tay nghề của ông giỏi, nên rất ưng ý, thưởng ngay cho ông một trăm lạng bạc. Người thợ rèn sung sướng chạy như bay về nhà. Nhưng ông chợt nhìn thấy có một con hổ ở bên vệ đường. Ông vô vùng sợ hãi song vội định thần lại, vì thấy con hổ hình như không có ác ý gì. Nó đang giơ cao một chân trước lên, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Ông lấy hết can đảm tiến lại phía con hổ, phát hiện chân nó bị một cái gai rất to đâm vào. Ông vội vàng lấy dụng cụ ra, giúp con hổ bỏ cái gai đó đi. Con hổ tỏ ra rất biết ơn và đền ơn ông một con hươu to. Người thợ rèn cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. Từ hôm đó, ông không gánh dụng cụ đi khắp nơi nữa, mà treo một cái biển to trước cổng nhà với nội dung: “Chuyên sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ”. Nhưng cũng từ đó, công việc làm ăn của ông ngày càng sa sút, khiến gia đình khốn đốn. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện Bài học: SAI LẦM của người thợ rèn là ông lấy vận may ngẫu nhiên để làm cơ sở lập nghiệp cả đời, lại còn không chăm chỉ làm việc. Trên thị trường có rất nhiều công ty “ phất ” lên nhờ một cơ hội đặc biệt. - Nhưng cơ hội không phải ngày nào cũng có. Chỉ có dựa vào năng lực và tài nguyên kinh doanh của công ty để điều chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi của thị trường, không ngừng xác định đúng vị trí của mình, và luôn xác định khách hàng là mục tiêu chính thì công ty mới có thể tồn tại được.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện Chú thợ rèn này thế là ngu rồi, muốn bán hàng mà PR kiểu đấy thì làm sao được, chọn đâu không chọn lại chọn thị trường có mỗi một người. Vua với hổ là hiếm lắm.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện mn vô chém nhiệt tình nhé có thể chia sẻ thêm các câu chuyện của mình vs mọi người nhé
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện Bữa nay câu chuyện số 3 xin phép tản mạn chút SAU KHI CƯỚI 1. Lời yêu thương - Sau 6 tuần: Anh yêu em. - Sau 6 tháng: Tất nhiên là anh yêu em. - Sau 6 năm: Nếu không yêu, tôi cưới cô làm gì? 2. Khi đi làm về - Sau 6 tuần: Em yêu, anh về rồi. - Sau 6 tháng: Đã về. - Sau 6 năm: Nấu bữa tối chưa? 3. Quà tặng - Sau 6 tuần: Em yêu, hy vọng em sẽ thích sợi dây chuyền này. - Sau 6 tháng: Anh mua một bức tranh, anh nghĩ treo nó ngoài phòng khách thì rất hợp. - Sau 6 năm: Lương đây, muốn mua gì thì tự đi mà mua. 4. Điện thoại đổ chuông - Sau 6 tuần: Em ơi, có người gọi điện cho em này. Ai vậy em? - Sau 6 tháng: Điện thoại của em đấy. - Sau 6 năm: Nghe điện thoại đi. 5. Nấu nướng - Sau 6 tuần: Anh chưa bao giờ được ăn món nào ngon hơn thế. - Sau 6 tháng: Em nấu món gì cho bữa tối thế? - Sau 6 năm: Lại là món này à? 6. Lời xin lỗi - Sau 6 tuần: Em yêu, đừng lo, anh thề không bao giờ tái phạm. - Sau 6 tháng: Được rồi, anh hứa. - Sau 6 năm: Biết rồi, nói nhiều thế. 7. Quần áo mới - Sau 6 tuần: Trông em như thiên thần trong bộ đồ này. - Sau 6 tháng: Em lại mua quần áo mới à? - Sau 6 năm: Suốt ngày quần với áo. 8. Kế hoạch cho kỳ nghỉ - Sau 6 tuần: Mình sẽ đi nghỉ vài ngày ở nơi nào đó em thích. - Sau 6 tháng: Đi nơi nào đó vừa gần vừa rẻ ý. - Sau 6 năm: Du lịch làm gì, ở nhà có phải khỏe hơn không. 9. Chiếc tivi - Sau 6 tuần: Chúng mình xem phim gì tối nay? - Sau 6 tháng: Anh thích phim này hơn. - Sau 6 năm: Để kênh này xem bóng đá đi. Em không thích thì cứ ngủ sớm. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện Bức thư vợ gửi chồng để có cách dạy con tốt hơn Anh à, Em viết email này cho anh để trao đổi và thống nhất với anh về một số nguyên tắc dạy con, vì chúng ta thường ít có thời gian riêng tư để nói chuyện cởi mở. Quan trọng hơn nữa, cách giáo dục con sai trái của chúng ta đã để lại một số hậu quả trong tính cách của PP mà càng ngày em càng ý thức được và nhận ra. Như anh biết, bên cạnh ưu điểm là nhạy cảm, ham hiểu biết, giàu trí tưởng tượng và cảm xúc thì PP là một đứa trẻ còn nhiều hạn chế. Nó vụng về, chậm chạp, nhút nhát, bướng bỉnh, sinh hoạt không có nền nếp và học hành thì không thông minh. Em có tính cầu toàn, ưa thích sự chỉn chu - ngăn nắp còn anh nóng nảy, lại tự lập từ tấm bé...nên thật dễ hiểu là sự lề mề, cẩu thả của con thường khiến chúng ta điên tiết. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, con chúng ta không phải là đứa bé duy nhất có tình trạng này. Em tin phần lớn mọi đứa trẻ ở tầm tuổi nó đều có những vấn đề rắc rối như thế. Sai lầm của chúng ta là đã dán những "cái nhãn" tiêu cực cho con bằng cách mắng mỏ nó là ngu dốt, vô dụng...Những lời xỉ vả được nói ra trong lúc không kiềm chế, thực chất để làm thỏa mãn sự bực tức và thất vọng của chúng ta hơn là để giúp đỡ con thay đổi. Kết quả là con ngày càng mất tự tin, ngày càng nghĩ là mình kém cỏi. Nó càng hay trở nên cáu giận, chống đối và bất lực với bản thân. Sự ức chế ấy không biết giải tỏa vào đâu thì quay sang gây gổ với em, vì đó là đứa duy nhất trong nhà nó có thể bắt nạt. Bắt nạt được em khiến nó có cảm giác mình là "kẻ mạnh", mình "có giá trị" và thật dễ hiểu là điều này ve vuốt lòng tự tôn của nó, vốn thường bị bố mẹ chà đạp. Hiểu được tâm lý của con để chúng ta thấy rằng nó không hư, cũng không ngu dốt, nó hoàn toàn phát triển bình thường so với những đứa trẻ ở tầm tuổi nó. Và nếu nó thực sự có vấn đề như thế thì đó cũng là phần lớn lỗi của chúng ta, đúng như câu nói “gieo nhân nào gặt quả ấy”. Chúng ta đã nóng vội, sai lầm, áp đặt trong cách dạy con. Chúng ta lấy sự từng trải, hiểu biết của những người trưởng thành để soi xét một đứa trẻ 6 tuổi, mà quên mất rằng kỹ năng cũng như sự khôn ngoan chỉ có được theo thời gian. Chúng ta tự lấy quyền làm cha mẹ để dạy bảo, áp đặt con theo ý mình kể từ việc ăn gì, uống gì, mặc quần áo gì đến giải trí ra sao…Điều này triệt tiêu cá tính của con, làm nó càng nhút nhát, sợ sệt và rốt cuộc không bao giờ trưởng thành, tự lập được vì từ nhỏ nó không được chúng ta “trao quyền” và tạo cơ hội tập dượt. Một nguyên tắc khác mà chúng ta cần nhớ, đó là con tuy do chúng ta sinh ra nhưng nó không phải vật sở hữu của chúng ta, để chúng ta tùy ý nhào nặn. Xét cho cùng, chúng ta chỉ làm nhiệm vụ “truyền gen” và đưa nó đến thế giới này. Về bản chất, cũng như động vật, nó là một sản phẩm của tự nhiên. Vì vậy, nó có cá tính, tố chất cũng như nhịp điệu phát triển riêng của nó mà chúng ta cần học cách chấp nhận. Trách nhiệm của chúng ta chỉ là đồng hành, hướng dẫn nó và đi bên nó trong một giai đoạn nhất định của cuộc đời. Chúng ta cần chuẩn bị cho con hành trang về kiến thức, sức khỏe và kỹ năng để nó có thể sống độc lập, thay vì ỷ lại, dựa dẫm vào cha mẹ. Vì vậy, việc chúng ta cần làm lúc này là chấm dứt ngay việc chì chiết, mắng mỏ con là dốt nát, kém cỏi hay vô dụng. Điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của nó. Một đứa trẻ không có lòng tự trọng, không được cả cha mẹ mình tin tưởng - động viên thì sau này nó sẽ không có tự tin để sống bình thường, chứ đừng nói gì đến chuyện sống hạnh phúc và gặt hái thành công. Chúng ta cần nhẫn nại, kiên trì hơn trước những biểu hiện chậm chạp hoặc “yếu kém” của con. Thay vì tức giận khi con không làm được, chúng ta nên kiên nhẫn hướng dẫn nhiều lần. Có những kỹ năng chúng ta không cần thiết phải bắt nó phải học hoặc thành thục ngay. Vì theo quy luật, hoa đến kỳ thì hoa nở, “dục tốc bất đạt” và mỗi đứa trẻ có tiềm năng, tốc độ phát triển khác nhau. Chúng ta nên ngừng việc so sánh con với những đứa trẻ khác, so sánh con với em hoặc so sánh con với chính chúng ta lúc còn thơ bé. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp nó phát huy hết tố chất sẵn có bằng cách hướng dẫn và khích lệ. Để làm được điều đó, chúng ta cần kiểm soát được cảm xúc của mình và bớt đi các kỳ vọng. Thay vì trách mắng, cấm đoán, áp đặt nên bình tĩnh giải thích cho con vì sao hành vi đó là không được. Chúng ta chỉ nên phê phán hành vi của con mà không nên phê phán nhân cách của con, rồi từ đó quy chụp cho con là hỗn hào, hư hỏng. Khi có xung đột xảy ra giữa chúng ta và con, chúng ta nên tìm cách đối thoại và thỏa thuận để nó thấy rằng nó không bị áp đặt hoặc tước đoạt quyền lợi 1 cách bất công, chỉ vì nó là “trẻ con” thấp cổ bé họng, còn chúng ta là “cha mẹ” - những người Biết Tuốt. Khi có xung đột giữa các con, chúng ta nên giải quyết theo nguyên tắc công bằng. Không vì làm anh mà cứ luôn luôn phải nhường nhịn em hoặc làm em thì có quyền đòi hỏi, mè nheo và được cha mẹ bênh vực. Đối xử không công bằng của bố mẹ chỉ làm tổn hại tình anh em. PP sẽ thấy ức chế, cho rằng bố mẹ không thương mình, ghen tỵ và càng bắt nạt em hơn để trả thù cho bõ tức. Ra đời, nó cũng không có tính cạnh tranh, hay phải nhường nhịn và sẽ chịu thua thiệt về mình. Còn XK biết được bênh nên sẽ càng có tính đành hanh, ghê ghớm, không xem anh ra gì. Những ký ức bị đối xử bất công, bị bắt nạt… sẽ ăn sâu trong tiềm thức, theo con ngay cả khi nó đã lớn. Và lúc đó những lời dạy bảo về đạo lý như “anh em như thể chân tay” hay “chị ngã, em nâng” cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, em biết anh rất yêu thương và có trách nhiệm với gia đình, bằng cách lao động vất vả để mẹ con em có thể sống thoải mái, sung túc. Em rất trân trọng điều đó. Nhưng em muốn lưu ý anh rằng dù tiền có nhiều, chúng ta được ở nhà lầu hay đi xe hơi thì cũng không đủ đảm bảo chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Sự thành đạt, ngoan ngoãn của con chính là sự đảm bảo lớn nhất cho tương lai của những người làm cha mẹ. Nghĩ một cách ích kỷ, cha mẹ chăm lo cho con cũng là chăm lo cho tuổi già của mình. Không có gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống, anh là người lăn lộn với cuộc sống nhiều rồi chắc chắn thấu hiểu điều này rõ hơn em. Muốn con ngoan thì ta phải dạy, muốn con giỏi thì ta phải đầu tư, cũng như không ai sinh ra có thể tự nhiên làm cha mẹ tốt. Làm cha mẹ là một quá trình mà chúng ta cần năng động, cần bỏ công và cần học hỏi. Vì vậy, em mong anh lưu tâm một cách nghiêm túc đến việc dạy con và cùng thống nhất với em về các nguyên tắc này, để không có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, con thì uất ức và chúng ta thì cáu giận, nhà cửa không khi nào được vui. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm
Ðề: Bức thư vợ gửi chồng để có cách dạy con tốt hơn Mn k cần đăng ký đâu ạ hihi cứ thoải mái vào bình luận, chém gió hay tâm sự nhé càng đông càng vui mà
Ðề: Bức thư vợ gửi chồng để có cách dạy con tốt hơn Hôm nay e lại sưu tầm được câu chuyện đáng iu lắm các mẹ ạ CHUYỆN VỢ CHỒNG Mình lấy vợ. Tiêu chí đề ra là chỉ cần “giời mưa biết chạy vào nhà là được”, vợ mình giời mưa không chỉ biết chạy vào nhà mà còn biết bắt mình chạy ra … cất quần áo. Lãi quá! Vợ mình có bầu. Mẹ chồng nấu món gì vợ cũng nghén phun ra hết. Thế quái nào ăn hải sản chả bao giờ nghén. Hồi thai chưa được 3 tháng, vợ mình có bài xoay nhẫn đoán giới tính. Buộc đôi nhẫn cưới vào sợi chỉ treo lên bụng, nếu xoay tròn là con trai, nếu lắc ngang là con gái. Biết vợ thèm thằng ku nên lần nào mình cũng khe khẽ miết ngón tay cho nhẫn xoay tít. Đến lúc siêu âm đúng thật, bài xoay nhẫn của vợ lập tức được truyền bá khắp nơi. Mình biết giờ này vẫn có vài chú cần mẫn buộc nhẫn xoay tròn trên bụng vợ. Bầu gần sinh thì vợ hơi bị phù. Ngắm cặp chân thon dài ngày nào đã trở nên ục ịch, vợ thở dài ngao ngán. Mình lập tức ngâm nga “Chân dài là của đại gia - Đùi to chân ngắn mới là vợ anh”. Vợ cười toe toét nhìn mình cảm kích. Vợ mình đi đẻ. Đẻ mổ nên chả đau. Sáng dậy sớm hai đứa tung tăng đèo nhau ra hàng phở. Nghĩ đến đoạn kiêng khem sau này vợ oánh liền hai bát, lại chơi thêm đôi trứng chần. Đang ăn vợ chống đũa thảng thốt “Nhỡ bác sỹ mổ bụng em ra không thấy con lại lôi ra hai quả trứng thì sao nhỉ?”… Vợ ơi, lắm lúc em đáng yêu thế. Vợ chồng mình chả giận nhau lâu bao giờ. Đôi khi to tiếng nhưng chỉ 15 phút sau lại ôm nhau rúc rích. Ông bạn thân hỏi bí quyết. Vợ nói, triết lý sống với nhau ai chẳng có lúc đúng, lúc sai, quan trọng là khi chuyện xảy ra phải có lời xin lỗi. Ông bạn trợn mắt hỏi em phải xin lỗi nó à? Vợ bảo đâu, lần nào chồng em cũng đại diện xin lỗi hết mà. … Sống với nhau lâu thì lời yêu đương đường mật cũng vơi theo năm tháng. Vợ ốm, mình làm hết việc nhà rồi cho con ngủ. Sờ trán thấy vợ sốt cao nằm thiêm thiếp, mồ hôi vã ra, tóc mai bết trán. Cả đợt vừa rồi vợ vất vả cày tiền nên giờ đổ bệnh. Mình cảm động khẽ thốt lên “Gấu ơi! Anh yêu em”. Ai dè nàng làu bàu “Ông gọi điện cho con nào thì đi ra ngoài, tôi mệt tôi phải ngủ”… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm
Ðề: Bức thư vợ gửi chồng để có cách dạy con tốt hơn Hay quá, mình đọc hết rồi lần sau vào đọc tiếp. Mẹ nó tiếp tục sưu tầm nhé.
Ðề: Bức thư vợ gửi chồng để có cách dạy con tốt hơn hí hí vui thế cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé. thường xuyên cập nhật bài đăng của mình nhé
Ðề: Bức thư vợ gửi chồng để có cách dạy con tốt hơn Cùng nghía xem bài test này có chuẩn hem các mẹ nhé CHIỀU CAO và TÍNH CÁCH của bạn a. Dưới 1m42 b. 1m42 – 1m44 c. 1m45 – 1m46 d. 1m47 – 1m49 e. 1m50 – 1m54 f. 1m55 – 1m56 g. 1m57 – 1m59 h. 1m60 – 1m62 i. 1m63 – 1m64 j. 1m65 – 1m67 k. 1m68 – 1m69 l. 1m70 – 1m72 m. 1m73 – 1m74 n. 1m75 – 1m77 o. 1m78 – 1m79 p. 1m80 – 1m82 q. Trên 1m83 **************KẾT QUẢ**************** a. Dưới 1m42 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người rất logic. Bạn là người có lý trí và ổn định. Bạn có 1 cái đầu cứng rắn, mạnh mẽ và rất trách nhiệm. Bạn cũng rất công minh và khó bị “mắc” phải những trò lừa phỉnh. Bạn luôn làm việc với động cơ cao và nhiều khi là liều lĩnh, bạn khao khát sự thành công. Có những giới hạn và quy tắc cản trở bạn nhưng bạn luôn có đủ sự hiểu biết để vượt qua nó. Dù chiều cao của bạn hơi khiêm tốn, nhưng không sao, quan trọng là bạn tự tin và tiến về phía trước. b. 1m42 — 1m44 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người rất vui vẻ, dễ dàng thể hiện cảm xúc và rất sáng tạo. Bạn có trái tim của 1 nghệ sĩ, khám phá thế giới này chính là dự án cần phải thực hiện trong suốt cuộc đời của bạn. Bạn là kiểu người nói “có” rất nhiều. Bạn lạc quan và thường “cho” nhiều hơn “nhận”. Bạn thích những thách thức và khoái chí khi tận hưởng những thành tích mà mình chinh phục được. c. 1m45 - 1m46 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người rất sôi nổi và mãnh liệt. Bạn lúc nào cũng tràn đầy sức mạnh, phơi phới và hơi nổi loạn 1 chút. Bạn là người có cái đầu chứa hàng ngàn ý tưởng và bạn sẽ làm việc thật chăm chỉ để cuộc sống xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Thật khó cho những người khác nếu muốn theo kịp bạn, cả về tinh thần và thế chất. Bạn quá độc lập đến đơn độc, bạn thích làm mọi thứ 1 mình hơn là với người khác. d. 1m47 - 1m49 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn rất táo bạo và liều lĩnh. Bạn đúng nghĩa là 1 nhà thám hiểm, bạn thích 1 cuộc sống đầy hồi hộp, ly kỳ. Bạn rất có uy tín, bạn luôn thành công trong việc lôi kéo mọi người làm theo sự sắp xếp của mình. Bạn cởi mở với tất cả mọi người trên thế giới và thật dễ dàng để kết bạn với họ. Bạn có cực nhiều bạn bè. Trong cuộc sống, bạn có rất nhiều con đường để lựa chọn, có nhiều cảnh cửa đang mở ra và chào đón bạn đấy. e. 1m50 - 1m54 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người rất rất rất tốt bụng. Bạn có năng khiếu diễn đạt và truyền thông tin, khả năng thấu hiểu của bạn cũng rất tốt. Bạn giàu lòng trắc ẩn và rất biết cảm thông. Bạn dễ dàng cảm nhận được nỗi đau của người khác. Bởi vì tâm hồn và trái tim của bạn rất thân thiện và cởi mở nên nhiều người tỏ ra khâm phục và quý mến. Bạn là người ưu tú và phong cách. Bạn có 1 lòng say mê với nghệ thuật. f. 1m55 - 1m56 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người rất rất rất tốt bụng. Bạn có năng khiếu diễn đạt và truyền thông tin, khả năng thấu hiểu của bạn cũng rất tốt. Bạn giàu lòng trắc ẩn và rất biết cảm thông. Bạn dễ dàng cảm nhận được nỗi đau của người khác. Bởi vì tâm hồn và trái tim của bạn rất thân thiện và cởi mở nên nhiều người tỏ ra khâm phục và quý mến. Bạn là người ưu tú và phong cách. g. 1m57 - 1m59 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là 1 người sống nội tâm. Bạn rất dễ bị tổn thương và thiên về các giá trị tinh thần. Bạn có cảm xúc rất sâu sắc. Bạn có 1 tâm hồn đầy triết lí nhưng cũng không kém lãng mạn. Bạn suy nghĩ khá nhiều và đôi chút hoài nghi. Bạn là người khá cứng đầu, luôn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình. Bạn luôn đề ra những tiêu chuẩn cao và yêu cầu sự hoàn hảo. Sẽ tốt hơn nếu bạn làm việc 1 mình. Bạn làm việc rất chăm chỉ và không thích sự gián đoạn. h. 1m60 - 1m62 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người rất logic. Bạn là người có lý trí và ổn định. Bạn có 1 cái đầu cứng rắn, mạnh mẽ và rất trách nhiệm. Bạn cũng rất công minh và khó bị “mắc” phải những trò lừa phỉnh. Bạn luôn làm việc với động cơ cao và nhiều khi là liều lĩnh, bạn khao khát sự thành công. Có những giới hạn và quy tắc cản trở bạn nhưng bạn luôn có đủ sự hiểu biết để vượt qua nó. i. 1m63 - 1m64 Chiều cao của bạn nói rằng, bạn là người rất thân thiện. Bạn là người rất nồng ấm và hướng ngoại. Bạn là con người của xã hội. Bạn là người có giá trị hài hòa, luôn đóng vai trò trung gian hòa giải. Bạn là người trung thực và nồng nhiệt. Bạn biết khi nào thì việc nói lên sự thật sẽ tốt hơn cho người khác, vì thế, bạn không phải là người dễ làm người khác mếch lòng. Bạn luôn được yêu mến và tán thành. Thật may mắn, bạn là 1 trong những người dễ kiếm được người iu nhất thế giới này. j. 1m65 - 1m67 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người rất lạc quan. Bạn tự tin, đầy tham vọng và rất năng động. Bạn là người luôn tỏa sáng, rất hớn hở, người khác ví bạn như ánh mặt trời tỏa nắng. Bạn khá thành công, vì bạn là 1 nhân viên thông minh dù không phải là người chăm chỉ. Thỉnh thoảng, bạn hơi liêu ngạo và tự mãn, bởi bạn quá tự hào vào bản thân. k. 1m68 - 1m69 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người sống thiên về trực giác. Bạn nhạy cảm, giàu cảm xúc và hay bẽn lẽn, xấu hổ. Bạn khá lãng mạn, bạn luôn ước giá mà mình được ở nơi người ấy đang ở. Bạn có xu hướng rất mẫn cảm và thích cảm nhận cuộc sống từ từ, bạn thấy thích thú khi trở thành trung tâm của sự chú ý. Bạn là người sâu sắc và trầm ngâm. Bạn luôn suy nghĩ mọi chuyện 1 cách cẩn thận. l. 1m70 - 1m72 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người rất lạc quan. Bạn là người rất vui vẻ, dễ dàng thể hiện cảm xúc và rất sáng tạo. Bạn có trái tim của 1 nghệ sĩ, khám phá thế giới này chính là dự án cần phải thực hiện trong suốt cuộc đời của bạn. Bạn là kiểu người nói “có” rất nhiều. Bạn lạc quan và thường “cho” nhiều hơn “nhận”. Bạn thích những thách thức và khoái chí khi tận hưởng những thành tích mà mình chinh phục được. m. 1m73 — 1m74 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người độc đáo và không thích những quy tắc. Bạn lúc nào cũng tràn đầy sức mạnh, phơi phới và hơi nổi loạn 1 chút. Bạn là người có cái đầu chứa hàng ngàn ý tưởng và bạn sẽ làm việc thật chăm chỉ để cuộc sống xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Thật khó cho những người khác nếu muốn theo kịp bạn, cả về tinh thần và thế chất. Bạn quá độc lập đến đơn độc, bạn thích làm mọi thứ 1 mình hơn là với người khác. n. 1m75 — 1m77 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn rất táo bạo và liều lĩnh. Bạn đúng nghĩa là 1 nhà thám hiểm, bạn thích 1 cuộc sống đầy hồi hộp, ly kỳ. Bạn rất có uy tín, bạn luôn thành công trong việc lôi kéo mọi người làm theo sự sắp xếp của mình. Bạn cởi mở với tất cả mọi người trên thế giới và thật dễ dàng để kết bạn với họ. Bạn có cực cực nhiều bạn bè. Trong cuộc sống, bạn có rất nhiều con đường để lựa chọn, có nhiều cảnh cửa đang mở ra và chào đón bạn đấy. o. 1m78 — 1m79 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người nhạy cảm và sống thiên về trực giác. Bạn có năng khiếu diễn đạt và truyền thông tin, khả năng thấu hiểu của bạn cũng rất tốt. Bạn giàu lòng trắc ẩn và rất biết cảm thông. Bạn dễ dàng cảm nhận được nỗi đau của người khác. Bởi vì tâm hồn và trái tim của bạn rất thân thiện và cởi mở nên nhiều người tỏ ra khâm phục và quý mến. Bạn là người ưu tú và phong cách. Bạn có 1 lòng say mê với nghệ thuật. p. 1m80 — 1m82 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là 1 người sống nội tâm. Bạn rất dễ bị tổn thương và thiên về các giá trị tinh thần. Bạn có cảm xúc rất sâu sắc. Bạn có 1 tâm hồn đầy triết lí nhưng cũng không kém lãng mạn. Bạn suy nghĩ khá nhiều và đôi chút hoài nghi. Bạn là người khá cứng đầu, luôn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình. Bạn luôn đề ra những tiêu chuẩn cao và yêu cầu sự hoàn hảo. Sẽ tốt hơn nếu bạn làm việc 1 mình. Bạn làm việc rất chăm chỉ và không thích sự gián đoạn. q. Trên 1m83 Chiều cao của bạn nói rằng: Bạn là người nhạy cảm và sống thiên về trực giác. Bạn có năng khiếu diễn đạt và truyền thông tin, khả năng thấu hiểu của bạn cũng rất tốt. Bạn giàu lòng trắc ẩn và rất biết cảm thông. Bạn dễ dàng cảm nhận được nỗi đau của người khác. Bởi vì tâm hồn và trái tim của bạn rất thân thiện và cởi mở nên nhiều người tỏ ra khâm phục và quý mến. Bạn là người ưu tú và phong cách. Bạn có 1 lòng say mê với nghệ thuật. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm-