Mỗi ngày một truyện cười hay

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi samrv518, 29/3/2013.

  1. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai bợm nhậu sau cơn say va vào nhau trên đường, một bợm ngã lăn quay.
    Bợm kia khoái chí:
    - Túy quyền của mình thật lợi hại, đụng một cái cả đám ngã lăn quay lơ hết.
    Bợm kia lè nhè:
    - Cả đám 4, 5 thằng xúm lại xô ngã tao là sao ...
     
    Đang tải...


  2. Mama Cu Bầu

    Mama Cu Bầu Mọt Sách

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    3,218
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Vợ hỏi chồng:
    - Hôm qua ông nhậu ở đâu? Mồi gì mà về nhà tỉnh queo, còn mình mẩy bùn sình không vậy?
    - Nhậu ở nhà thằng Tư Xị với món... “bò né”.
    - Thế sao mình mẩy ông lại tèm lem thế?
    - Thì đang ngồi nhậu, vợ nó về, tui phải “bò” xuống mương “né”, sau đó vợ chồng nó cãi nhau, nó rượt vợ nhưng do xỉn nó rớt xuống mương, tui lại phải “bè nó” vô nhà.
     
  3. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Một nhà báo đến phỏng vấn trọng tài thổi trận chung kết giải vô địch quốc gia.
    - Thưa ông, ông có cảm giác gì sau khi làm trọng tài trận chung kết giải vô địch quốc gia.
    - Cay lắm nhà báo ạ!
    - Có chuyện gì thế? Ai làm cho ông cay?
    - Không biết đứa nào nó... bôi ớt vào cái còi!
    - !!!!!
     
  4. Mama Cu Bầu

    Mama Cu Bầu Mọt Sách

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    3,218
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Ba người đàn ông say r*** dìu nhau về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một gã đập vào cửa và hét lên: "Ông Tư ở đây phải không?".
    Tiếng phụ nữ trả lời:
    - Phải.
    - Bà... bà là ai?
    - Tôi là vợ ông Tư.
    - Vậy bà làm ơn ra xem ai là ông Tư, đưa ổng vô nhà để mấy người kia còn về nhà nữa chứ...
     
  5. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: "Tôi bị người ta đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội quá yêu nhạc".
    - Sao lại thế được?
    - Tôi nghe tiếng một cô gái vừa tắm vừa hát véo von nên vội vàng khom xuống lỗ khóa nghe cho rõ hơn. Ai ngờ bị chồng cô ta phát hiện.
     
  6. Mama Cu Bầu

    Mama Cu Bầu Mọt Sách

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    3,218
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Một anh bợm r*** ngày nào cũng say bí tỉ, bị vợ cằn nhằn nhiều quá liền tức khí mà thề độc: "Tôi hứa với bà, tôi mà còn uống r*** nữa tôi làm con chó!".
    Một hôm vợ đi xa về, tới ngõ đã nghe mùi thơm nấu nướng bay ra. Ông chồng lên tiếng:
    - Bà mới về đó à? Tôi làm thịt con chó rồi!
    - Hả? Chó gì? Trời! Một con bị trộm bắt, còn một con sao không để nó giữ nhà mà ông đi làm thịt nó?
    - Thì tôi làm con chó... để nhậu cho trọn lời thề!
     
  7. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Cặp vợ chồng 60 tuổi đang tổ chức kỷ niệm đám cưới bạc của họ, bỗng một bà tiên xuất hiện và ban cho mỗi người một điều ước.
    Người vợ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, thế là lập tức đã có trong tay hai vé. Ông chồng liếc nhanh bà vợ rồi bẽn lẽn nói:
    - Tôi muốn bà ấy trẻ hơn tôi 30 tuổi.
    - Bum! - Bà tiên vung đũa thần, biến ông chồng thành một cụ già 90 tuổi, rồi biến mất.
     
  8. Mama Cu Bầu

    Mama Cu Bầu Mọt Sách

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    3,218
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai bợm nhậu gặp nhau dọc đường, một bợm hỏi: "Sao lưỡi cậu đen vậy?"
    - Tại vì hôm qua tớ đánh rơi chai Whisky xuống đường vỡ tan.
    - Thế thì có liên quan gì đến cái lưỡi đen?
    - Có chứ, ngay sau đó một chiếc xe chở than đi qua đúng chỗ chai r*** bị rơi.
     
  9. Heo ngố

    Heo ngố Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Sau khi thi trượt, anh sinh viên tìm gặp giảng viên để chất vấn.
    - Em muốn hỏi thầy một câu. Nếu thầy cho em được câu trả lời chính xác, em sẽ chấp nhận điểm của mình. Nếu thầy không biết câu trả lời, em muốn thầy cho em điểm A.
    - Câu hỏi là gì?
    - Cái gì hợp pháp nhưng không hợp lý, hợp lý nhưng lại không hợp pháp, và chẳng hợp lý cũng như hợp pháp?
    Suy đi nghĩ lại mà giáo sư vẫn không tìm được câu trả lời, vì thế phải đổi điểm A cho sinh viên như đã thỏa thuận.
    Sau đó, giáo sư gọi cậu sinh viên giỏi nhất lớp lên và hỏi đúng câu hỏi đó.
    Ngay lập tức cậu ta đáp:
    - Thưa thầy! Thầy đã 63 tuổi rồi và cưới một người phụ nữ 19 tuổi, điều này hợp pháp nhưng không hợp lý. Vợ thầy có một người tình mới 25 tuổi, điều này hợp lý nhưng không hợp pháp. Sự thực là thầy vừa cho bồ của vợ thầy điểm A, mặc dù lẽ ra anh này phải bị đánh trượt, như vậy là chẳng hợp pháp cũng chẳng hợp lý gì cả.
     
  10. PerfectEyes

    PerfectEyes Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai bợm nhậu sau cơn say va vào nhau trên đường, một bợm ngã lăn quay.
    Bợm kia khoái chí:
    - Túy quyền của mình thật lợi hại, đụng một cái cả đám ngã lăn quay lơ hết.
    Bợm kia lè nhè:
    - Cả đám 4, 5 thằng xúm lại xô ngã tao là sao ...
     
  11. Heo ngố

    Heo ngố Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Một anh chàng nọ gọi điện vào hãng cho ông chủ: "Xin ông cho tôi nghỉ hôm nay vì tôi bệnh nặng quá. Tôi thấy nhức đầu, chóng mặt, tay chân bải hoải hết".
    Ông chủ trả lời:
    - Tôi thật sự cần anh vào hãng làm việc sáng nay. Mỗi lần tôi cảm thấy không khoẻ như anh thì tôi đi tìm vợ tôi. Sau đó thì tôi hoàn toàn thấy khoẻ khoắn. Anh hãy nghe lời tôi làm thử xem sao.
    Hai tiếng đồng hồ sau, ông chủ được anh nhân viên gọi lại:
    - Ồ, cách của ông thật hiệu nghiệm. Tôi sẽ vào hãng bây gìờ. À mà này, căn nhà của ông thật là đẹp, nhất là phòng ngủ của ông thì hết xẩy.
     
  12. PerfectEyes

    PerfectEyes Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai bợm nhậu ngồi nói chuyện với nhau.
    - Nhà mày có mấy cái nhà?
    - Tao có 4 cái.
    - Tao có 5 cái, vậy tối nay đánh đề 45 đê.
    Tối đề về 45 thật.
    Hôm sau hai bợm lại hỏi tiếp:
    - Nhà mày có mấy cái ô tô?
    - Nhà tao có 6 cái.
    - Nhà tao cả xe tải là 9 cái. Lát làm con 69 đê.
    Hôm đó đề về 69 thật.
    Hôm sau nữa bợm kia hỏi tiếp:
    - Tối qua mày làm mấy cái?
    - Say quá, tao làm có 3 cái rồi lăn ra ngủ.
    - Tao cũng say, nhưng cũng kịp làm được 4 cái. Vậy lát làm con đề 34 đê.
    Tối đề về 00.
    Hôm sau hai bợm mặt buồn thiu gặp nhau:
    - Biết vậy hôm qua nói thật.
     
  13. Heo ngố

    Heo ngố Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Một người đứng cạnh miệng cống và quăng tiền giấy xuống.
    Người đi qua thấy lạ liền thắc mắc.
    - Ông đang làm gì thế?
    - Tôi đánh rơi một đồng xu xuống cống.
    - Nhưng sao ông lại ném thêm tiền xuống nữa?
    - Tôi không muốn người ta nói rằng tôi chui xuống cống chỉ vì một đồng xu.
     
  14. PerfectEyes

    PerfectEyes Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Có hai anh chàng lâu ngày mới gặp liền kéo nhau vào quán. Sau khi r*** đã ngà ngà, hai chàng lên xe máy phóng đi.
    Đi được một lúc, anh ngồi sau nói với anh đằng trước:
    - Này cậu, phóng vừa vừa thôi chứ, tôi chưa muốn chết đâu.
    Anh ngồi trước ngạc nhiên:
    - Ô vậy mà từ nãy đến giờ tôi tưởng cậu đèo tôi.
     
  15. Heo ngố

    Heo ngố Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Một người phụ nữ và một người đàn ông cùng lên tàu điện. Trên tàu đã chật cứng chỗ ngồi, người đàn ông liếc nhìn thấy gần chỗ người phụ nữ đang ngồi có một túi đồ.
    Người đàn ông định ghé vào ngồi, thì người phụ nữ này la lên:
    - Ôi! Bể trứng.
    Người đàn ông này vội đứng dậy và nói:
    - Tôi thành thật xin lỗi bà, tôi thật sự không biết trong túi này đựng trứng.
    Người phụ nữ này liền nói:
    - Trong túi này của tôi không đựng trứng mà đựng sầu riêng.
     
  16. PerfectEyes

    PerfectEyes Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Một hành khách vô tình đi lạc vào buồng lái trên máy bay, bà ta nhìn thấy tổ lái đang nốc r*** tì tì thì rất bất bình.
    - Này, các anh là phi công mà lại dám uống r*** khi đang làm việc à? Sao các anh không uống nước quả ấy?
    Viên phi công chính liền ngẩng lên lè nhè đáp:
    - Thế bà nghĩ rằng uống nước quả sẽ làm chúng tôi bớt sợ khi đang lơ lửng trên trời hay sao?
     
  17. Heo ngố

    Heo ngố Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Trong đám tang một giáo sư chuyên khoa tim, sinh viên ghi ơn ông bằng cách lồng ảnh của ông vào một pano vẽ một trái tim thật to.
    Bỗng có vị thầy giáo già khóc lớn rồi cười ha hả
    - Thưa giáo sư, vì sao thầy vừa khóc lại vừa cười ạ? - Một sinh viên kinh ngạc hỏi.
    - Tôi khóc vì cảm động trước tấm chân tình của các anh với vị giáo sư quá cố, còn tôi cười là cười cho thân phận của mình, nếu mai này tôi chết đi các anh sẽ lồng hình tôi vào cái gì đây?
    - Dạ thầy dạy môn gì ạ?
    - Tôi dạy sản phụ khoa.
     
  18. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Nửa đêm, chuông điện thoại nhà bác sĩ reo. Giọng nói hốt hoảng của một khách hàng quen.
    - Alô, bác sĩ ơi! Ông đến ngay nhà tôi đi, thằng con trai tôi nó lỡ nuốt cái bao cao su vào bụng rồi.
    - Được rồi, bà hãy bình tĩnh! Tôi sẽ đến ngay.
    Bác sĩ vội sắp xếp đồ nghề và chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn giọng nói khi nãy:
    - Thôi bác sĩ khỏi cần đến nữa, tôi tìm được cái khác rồi.
     
  19. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Tại một kỳ thi của trường Y, giáo sư hỏi một sinh viên:
    - Với loại thuốc này anh sẽ cho bệnh nhân uống với liều lượng bao nhiêu
    - Dạ, ba thìa ạ.
    - Sau vài phút thấy thầy im lặng, thí sinh nọ dè dặt hỏi: Thưa giáo sư, em muốn trả lời lại.
    - Ông giáo sư nhìn đồng hồ rồi nói: Tôi rất lấy làm tiếc, bệnh nhân đó đã tắt thở.
     
  20. funnylouis

    funnylouis Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Ông bố của một người thợ đục đá ốm nặng. Trước khi qua đời, ông dặn người con khắc một tấm bia cắm trên mộ. Người con sau đó mang hết tâm huyết khắc một tấm bia thật đẹp với dòng chữ: "Mộ cụ Phạm X. cha của thợ đá Phạm Y. Chuyên khắc bia mộ, đục cối đá, cối xay bột. Bảo đảm. Giá rẻ".
     

Chia sẻ trang này