Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay - Khánh: Ê này, sợ quá! Tối qua nhà tao có trộm - Cúc: Bốc phét! - Khánh: Không tin à? Tao nói có sách, mach có chứng hẳn hoi đấy nhé. Nhìn đây này, trộm vào khua sạch quần áo nên tao phải mua cái áo mới này đấy. - Cúc: Hí!Hí!!!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Trời nắng rất đẹp nhưng cậu bé vẫn lấy đôi ủng cao su ra đi. Thấy vậy, bà mẹ bảo: - Con yêu, ở ngoài đường khô ráo lắm, làm gì có chỗ nào có bùn bẩn và vũng nước mà phải đi ủng? - Cậu bé vui vẻ đáp: Con khắc tìm được những chỗ đó mẹ ạ.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Cậu bé nói với bạn của bố: - Cháu cảm ơn chú đã tặng cho cháu chiếc kèn nhân dịp Noel. Nhờ nó mà cháu có tiền ăn kem đấy chú ạ... - Cháu thổi kèn giỏi đến thế cơ à? - Không ạ. Chẳng qua là bố cháu cho cháu mỗi tuần 10.000 đồng để cháu đừng thổi nữa!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Hai anh em nói chuyện với nhau : - Anh hỏi em: Nếu có một cái ôtô bằng sô cô la thì em sẽ ăn bộ phận nào trước ? - Em: Em sẽ chén ngay mấy cái bánh xe trước - Anh: Tại sao vậy ? - Em: Em phải ăn mấy cái bánh xe trước để nó không chạy được nữa . Nếu mình ăn các bộ phận khác thì xe chạy mất sao ? - Anh: Được lắm!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Bà mẹ kêu lên với cậu con trai nhỏ: - Chính con đã dạy con vẹt nhà mình những câu nói thô tục ấy phải không? - Không phải thế đâu mẹ ạ! Con chỉ cấm nó không được nói những câu đó thôi.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Ai thấy con chim… Một ông mục sư có nuôi 1 con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng có người đã bắt được nó. Một sáng chủ nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả : - Ta có 1 câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây : Có ai co 1 con chim không > Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên. Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm 1 cách diễn đạt khác : - Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa? Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên. En en èn en… Ông càng lúng túng hơn : -Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm? Một nửa phụ nữ đứng dậy. Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục sư lắp bắp hỏi : - Ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa? Tất cả các bà sơ liền đứng dậy.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi: - Vô va, sao em không ngủ? - Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời. Cô sau 1”” suy nghĩ thấy thương Vo va quá bèn bảo: - Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy. Đang đêm, cô thấy nhột quá, bèn bảo: - Vova, đấy không phải là rốn đâu. - Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ. -cô ?!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Một nhà kinh doanh trung niên đem vợ sang Paris. Sau khi đi khắp thành phố mua sắm, ông xin với vợ cho một ngày xả hơi. Vừa thoát khỏi bà vợ già, ông đến ngay quán r*** và cuối cùng vớ được một ả gái điếm xinh đẹp. Ả đòi năm chục đô la còn ông thì trả mười đô la. Thế là không thỏa thuận được. Tối hôm đó ông đưa vợ đến một hiệu ăn sang trọng và ở đó ông thấy ả gái điếm xinh đẹp ban chiều ngồi bên chiếc bàn gần cửa. - Thấy chưa, quý ông - ả nói, lúc vợ chồng ông đi ngang qua - Xem ông kiếm được thứ như thế nào với mười đô la tồi tệ của ông?
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Một cơn giông sấm sét loang loáng, mưa như trút. Chị vợ hỏi chồng: "Anh có nhớ bữa chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó, trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay" - Quên sao được, nhưng đáng tiếc là tôi đã coi thường lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Phóng viên phỏng vấn hiệu trưởng trường dạy nghề: "Các ngài đào tạo nghề gì vậy?". - Chúng tôi dạy tốc ký, đánh máy, vi tính... - Kết quả đào tạo thế nào ạ? - Khóa vừa rồi đã lấy chồng hết. Em học lực kém nhất cũng lấy được một phó tổng giám đốc.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Thói quen thường rất khó sửa. Giám đốc trại giam hỏi một phạm nhân sắp mãn hạn: - Anh đã có dự định gì cho cuộc sống sắp tới chưa? - Tất nhiên, thưa ông. Tôi đã để ý tới một trạm bưu điện và hai nhà băng. - !!!!!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Có một người đàn ông cả đời lười biếng. Ông ta lười đến nỗi khi mất,trên bia mộ ông người ta khắc dòng chữ: "Ông hãy tiếp tục ngủ yên nhé!".
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Nằm hấp hối trên giường bệnh, ông chồng gọi bà vợ lại và bảo: "Một tháng sau khi anh chết, anh muốn em lấy John". - John ư! Nhưng ông ta là kẻ thù của anh cơ mà! - Bà vợ thốt lên. - Ừ, anh biết chứ - Ông chồng thì thào nói - Chính bởi vì vậy bây giờ anh muốn hắn ta sẽ phải sống trong đau khổ!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Chị vợ nhân lúc chồng đi công tác vắng tranh thủ đưa nhân tình về nhà. Đang "dở việc" thì anh chồng bất thình lình quay về. Chị ta quống quýt bảo nhân tình chui vào bao tải và giả vờ làm chó. Anh chồng về, thấy bao tải lạ bèn đá chân kiểm tra, nghe thấy tiếng "Gâu gâu" phát ra, anh ta gật gù: "Thì ra là chó". Lần khác, sự việc lặp lại tương tự. Chị vợ thấy chồng về lại giấu nhân tình vào bao tải và xui bắt chước tiếng mèo kêu. Anh chồng về đá chân vào bao tải kiểm tra, nghe thấy tiếng "Meo meo", anh ta lẩm bẩm: "Thì ra là mèo". Lần thứ ba, anh chồng quay về nhà và lại thấy một bao tải chình ình ở góc phòng. Anh ta đá chân kiểm tra, không thấy tiếng con gì kêu cả. Nghi ngờ, anh chồng đá chân thật mạnh, cho tới khi một người đàn ông trần truồng lồm cồm bò ra từ bao tải và hét lên: - Đồ ngu, thấy người ta im lặng thì phải hiểu đó là khoai tây chứ.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Vợ hét lên với chồng: "Tại sao cả ngày anh cứ chúi đầu vào mấy cuốn sách mà không hé miệng nói chuyện với em lấy nửa lời?" - Có chuyện gì thế? - Nhìn xem! Quanh anh toàn là sách! Anh không thèm xem em sống chết ra sao! Giá như em là một cuốn sách có khi còn hay hơn. - Đừng nghĩ thế! Mỗi cuốn sách anh chỉ đọc vài ngày rồi lại đem đi đổi lấy quyển mới đấy! Em có chịu như vậy không?
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Một cô giáo mầm non đang cố gắng giải thích cho học trò của mình về nghĩa của từ "dứt khoát" bằng cách bảo các em tự cho ví dụ. Tom nói: - Bầu trời dứt khoát có màu xanh. - Không hoàn toàn chính xác, vì thỉnh thoảng trời màu xám do có mây. Jerry nói: - Đồng cỏ dứt khoát phải là màu xanh. - Đôi khi không đủ nước thì đồng cỏ sẽ chuyển sang màu nâu. Bill liền xung phong: - Khi chúng ta ị đùn thì sao ạ? - Bill, câu đó không phù hợp với nội dung chúng ta đang thảo luận. Bill vẫn tiếp tục: - Sau đó, dứt khoát chúng ta phải đi thay quần.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Hai vợ chồng mới cưới nhau, chưa muốn có con. Người vợ đến bác sĩ xin tư vấn. Ông bác sĩ bốc đại một viên thuốc đưa cho cô ta. - Dùng thế nào đây, thưa bác sĩ? - Khi đi ngủ, cô kẹp chặt viên thuốc này giữa hai đầu gối và giữ như thế suốt đêm, nếu để viên thuốc rơi ra là mất tác dụng ngay đấy!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Quan tòa hỏi bị cáo: "Bà là vợ của nạn nhân?" - Vâng! - Tại sao bà ép ông ta tự tử? - Thật tôi không ngờ! Tôi chỉ nói: “Đừng có hòng mà ly dị. Giữa tôi và đầu tàu hoả ông chọn cái nào?”.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Ghen Buổi tối, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ: - Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con: - Mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào? - Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…”
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay đọc xong thấy cs thật tươi vui, xóa mọi muộn phiền, hãy cười lên cả nhà ơi