Tình hình là hôm nay em nhận được 3 cuộc điện thoại, 1 của chị họ, 1 của người bạn cũ lâu ngày không gặp, 1 là của một người bạn bình thường. Cả 3 người đều hỏi em những câu như : - có người yêu chưa - sắp lấy chồng chưa hay bao giờ lấy chồng - đang làm ở đâu? - lương có cao không? - lương được bao nhiêu ..... đến khi em trả lời xong lại hỏi về người yêu em thế này thế kia và nhiều chuyện khác nữa. Không hiểu sao em cảm thấy rất khó chịu với những câu hỏi riêng tư như thế này. Cảm thấy họ quan tâm thái quá, mà thật ra là không đến mức phải quan tâm như vậy. Em thì thấy nó không giống quan tâm mà như kiểu tọc mạch muốn biết về đời tư người khác vậy Không biết mọi người có nghĩ như em không hay gặp những câu hỏi như thế này không ạ?
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? Em cũng gét những câu hỏi kiểu này nhưng đôi khi chỉ là xã giao thôi chị ạ
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? mấy câu này bthg thì ko sao nhưng lúc mình đang ko vui thì ghét lắm c ah
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? chủ top à, nếu chủ top còn trẻ quá thì ít khi hỏi những câu như thế, chủ top gần ngưỡng 30 chưa, 27, 28, hay bị hỏi những câu thế lắm và cũng cho thấy rằng, mối quan tâm của mọi người thường là tiền , gia đình!
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? Nói chung, những câu hỏi như thế nên tránh vì chẳng ai thích nghe cả.
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? Hề, C lắm lúc còn sợ những câu hỏi đó, hik
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? em 26 chị ah. Mà lần nào cũng bị hỏi như thế nên cứ thấy ức chế lắm ạ, vì dụ như họ hỏi lương mình nói thấp thì họ không tin đâu, cứ đòi tra ra bằng được, rồi đón đầu bằng những câu như "có được tầm này, tầm này không" hoặc "ít hơn tầm... triệu ah". Như thế đấy ah, nên cứ cảm thấy như bị tra vẫn vậy đó
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? em cực ghét phải nghe ấy chị ạ. 10 người thì có 10 người hỏi y như nhau
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? Chắc tự họ nghĩ rằng họ khá thân với bạn nên mới hỏi vậy, chứ nếu không thân mấy thì chắc cũng không đến nỗi đi hỏi những vấn đề quá mức riêng tư như vậy. Một người bạn của mình khi bị hỏi những câu kiểu thiếu tính xây dựng (bạn ấy cho là như thế) thì trả lời đơn giản nhưng khá rõ ràng, thẳng thắn là "Chuyện của tôi/tao/em, mày/anh/chị... hỏi làm gì". Mình nghĩ những người kia chẳng hỏi thêm gì nữa đâu.
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? Mình cũng ghét nên toàn trả lời phiên phiến. Nhưng cú nhất là sau khi trả lời lương cháu đủ sống mà vẫn bị vặn "Thế đủ sống là bao nhiêu? Chắc phải cỡ ... chứ hả?"
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? nhiều khi họ hỏi chỉ là để có chuyện thôi, chứ cũng chẳng để ý xem câu trả lời của mình đâu. Thế nên với những người thân thiết hỏi vì quan tâm thực sự thì trả lời, còn k mình cũng trả lời cho qua chuyện thôi, để ý làm gì cho mệt
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? lúc ý chả bít phải khai báo lương lậu ntn
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? Hix, chị ui em xin lỗi nhé, em quên béng mất. Mai em mang qua cho chị nhé
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? Không thân đâu ah. Toàn những người cả năm không hỏi thăm được câu nào, tự nhiên gọi điện hỏi những câu ấy, mình đã không muốn nói mà toàn hỏi suốt ấy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bị hỏi như vậy, nhưng bị hỏi nhiều nên cứ cảm thấy không thoải mái
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? híc mình cũng bị vậy nhiều, phải nói là cực kì cực kì ức chế, nhiều khi trả lời phiên phiến thì họ cứ hỏi sâu thêm nên thường cứ trả lời thẳng, nói những câu cụt thì họ cũng hết chuyện để hỏi nữa
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? Có những câu hỏi còn sợ hơn đấy chủ top ạ. THường là khi mà mình chưa làm được việc gì thì những câu nói về nó đều khiến mình ghét đôi khi là rất sợ phải nghe. Như là ngoài 30 rồi mà chưa lấy chồng có ai động đến hỏi chồng con gì chưa là cũng ghét. Nhưng còn vấn đề tiền bạc thì mình thấy là mức lương của mình ít ai nói với người khách trừ khi tự nguyện và hoặc là rất thân. Chứ mình không muốn nói mà người kia cứ gặng hỏi thì mình yêu cầu người ta hoặc có thể nói một cách dí dỏm là : bí mật hoặc là cũng được hoặc tạm ổn là xog. RỒi chuyển qua chuyện khác. Còn nếu quá đáng quá thì nói thẳng là cái này tớ xl không thể nói được.
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? HI, gặp những câu hóc búa như thế cứ trả lời một cách chung chung hoặc làm cho nó vĩ đại lên, họ sẽ chán chẳng muốn hỏi nữa. Ví dụ hỏi lương cao không bảo 50tr (cứ nói thế thôi vì có thể 50tr là của 10 tháng, 5 tháng, 15 tháng...). Tớ chán với cái kiểu hỏi như thế lắm nên toàn trả lời chung chung thôi, câu hỏi tế nhị mà ai đó cứ thích hỏi thế nhỉ.
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? Em cũng hay bị hỏi những câu như vậy. Nhưng em toàn lảng sang chuyện khác hoặc trả lời kiểu tếu táo....
Ðề: Mọi người có khó chịu vì những câu hỏi như thế này không ạ? Thú thật với bạn mình cũng cực ghét những câu hỏi thế này. Chẳng thế mà người Phương Tây cũng ko bao giờ hỏi nhau những câu hỏi cá nhân, riêng tư về tuổi tác,... việc hỏi tọc mạch kia mình nghĩ là họ rất tò mò để biết và sau khi nghe được sẽ comment hoặc negative hoặc positive. NHững người "mất lịch sự như kia" thường hay buôn chuyện sau khi đã biết thông tin, ít nhất sẽ nói lại với 1 ng khác, và thế là cả thế giới biết bạn đang trong tình trạng nào. Quả thật là mình cũng bức xúc với cách chào hỏi kiểu đấy. Mình nghĩ mọi người nên có thái độ tôn trọng người khác, cần biết về ranh giới của sự quan tâm với tò mò, tọc mạch.