Thật sự viết xuống những dòng này, em suy nghĩ rất nhiều. Vì đã một lần, em kêu gọi những dọt máu quý giá của cộng đồng để cứu sống cô ruột của em. Người mà em rất thương yêu. Sau lần điều trị ngoại khoa đầy đau đớn ấy, cô của em vẫn không lành được vết thương. Và quan trọng hơn, cô của em đã mắc phải 1 căn bệnh hiểm nghèo, và cần một số lượng máu rất lớn. Tới 20 nghìn CC. Thật sự đây là một số lượng máu có nằm mơ em cũng không hề nghe tới trong quá trình điều trị của các trường hợp khác. Thế mà nó lại rơi vào cô của em. Ngày hiến máu thì đã quá cận kề. Mà bây giờ em mới biết. Em thật sự rất bối rối. Vì đóng góp của em cho cộng đồng LCM chưa nhiều. Nhưng trên tinh thần của những trái tim thiện nguyện, em khẩn thiết nhờ các thành viên diễn đàn Làm Cha Mẹ đang sống và làm việc tại Hà Nội hãy đến và hiến tặng cho cô của em những dòng máu của mình. Tại viện huyết học truyền máu trung ương, (phía trong bệnh viện bạch Mai), từ 8h 30 sáng, đến 17h chiều ngày mai 4/09/2009. Chi tiết xin liên hệ với em theo số điện thoại cuối chữ ký. Em xin cảm tạ sự tương trợ của các thành viên diễn đàn. Chúc cả nhà những ngày hạnh phúc và tràn ngập yêu thương bên người thân.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến tình cảnh của cô mình. Nhà mình đã trao đổi với bệnh viện, là bệnh viện sẽ lấy máu cùng nhóm máu với cô của mình, trong ngân hàng máu để truyền. Còn những người hiến máu, chỉ cần tặng đủ số lượng, chứ không cần phân biệt nhóm máu bạn ạ! Một lần nữa cảm ơn bạn.
Thông báo với cả nhà. Sáng nay, em đã huy động tổng lực. Nhưng bên website Vicongdong.vn họ toàn người đã hiến trong tháng trước. Số người đến được lại ít, nên mới chỉ có 350 CC máu thôi. Em khẩn thiết xin nhà mình hãy giúp cho em và cô em qua đận khó khăn này. Em sẽ ở viện để trực tiếp hướng dẫn và tư vấn thông tin cho mọi người trong chiều nay. Giúp em nhé cả nhà!
Ở tận Sài Gòn, không giúp được bạn rùi, anh xã mình cũng thường xuyên hiến máu nhân đạo, chúc cô bạn mau bình phục nhé!!!
Up lên cho cả nhà ủng hộ anh Vân, 1 MC tuyệt vời của LCM chúng mình. Em ở xa quá, không trực tiếp giúp j đc, chúc cô anh chóng vượt qua!
Em vừa hiến cuối tháng trước, 3 tháng mới được hiến lại thì phải... Hic Tiếc quá không giúp được bác. Tinh thần em thì rất sẵn sàng
Chia sẻ cùng cả nhà Hôm nay, dù chưa có thành viên nào của diễn đàn mình đi tặng máu cho cô em. Nhưng qua những lời chia sẻ của mọi người, em thấy mình được an ủi rất nhiều ạ! Hôm nay em và các bạn bên vicongdong.vn mới gom được 1300 CC thôi. Nghĩa là so với số mà bác sĩ yêu cầu thì còn lớn quá. Nhưng không sao, em sẽ cố gắng. Đầu tuần sau, em vẫn đón tiếp các bạn đến hiến máu cho cô ruột của em vào ngày thứ 2 tại bệnh viện Huyết Học Truyền Máu trung ương (phía trong bệnh viện Bạch Mai nhé! Nhà mình ai spam được thì làm ơn chuyển giúp em thông tin này đến bạn bè nhé! Em cảm ơn mọi người thật nhiều.
Em thấy mọi người và báo đài nói hiến máu cơ thể sẽ khỏe hơn đấy, nào còn e ngại gì mà không giúp bác vân, mời các mẹ vô đây đọc nhé, các bác ơi MC nhà mình đang buồn quá, http://www.suckhoecongdong.com/comp...mau-khong-gay-hai-suc-khoe.html?directory=165
Mình bị gan nhiễm mỡ nên không giúp được gì cho cô bạn rồi , mong cô bạn sớm bình phục và qua căn bệnh này nhé . Thân ái!!!
không biết đến hôm nay cô của Vân đã được hiến đủ máu chưa. Mình cũng muốn làm điều gì lắm nhưng 2 con trai còn đang ốm không có thời gian đi. hết đận ốm này mình sẽ liên hệ lại xem còn cần không và mình rủ thêm mấy người ở cơ quan còn đi. Up lên để mọi người biết để giúp đỡ gia đình Vân nhé.
Mọi người ơi hãy bớt ít giọt máu quý giá của mình để cứu sống một con người nhé.Mình đây cũng đã từng nằm viện Huyết học nhờ mấy túi máu của mọi người mà khỏi bệnh nhưng thật sự trong viện có rất nhiều người như cô của Vân. Từ ngày mình bị bệnh chồng mình thường xuyên tặng máu đáng tiếc là tháng vừa rồi chồng mình đã hiến nên không giúp bạn và cô bạn được. Hy vọng mọi người biết được tầm quan trọng của việc này và ra tay cứu giúp