Em phải làm gì đây....??? Nấm yêu của mẹ,giờ này k biết con đã ngủ hay còn thức nhỉ.nghĩ tới buổi tối qua mà mẹ buồn muốn khóc,Nấm của mẹ mới được 8 tháng mẹ đâu nỡ xa con dù chỉ 1 giờ.mẹ bị tai nạn gãy chân phải nằm viện đến nay là tròn 10 ngày,hôm qua cuối tuần mẹ nhớ con quá nên bố thương tình đã gọi taxi cho mẹ trốn viện về nhà với con 1 đêm.mẹ mừng lắm,vui lắm con biết k?dù bàn chân bị băng kín chưa đi được nhưng mẹ vẫn nóng lòng muốn về ngay với con,mẹ cứ tưởng tượng khi nhìn thấy mẹ chắc con sẽ òa lên rùi xà vào lòng mẹ rúc rúc đòi ti.nhưng k,con đã k nhận ra mẹ,con đã quêm mẹ mất rồi,mẹ đưa tay đón rồi ôm con vào lòng thơm lên đôi má,cái miệng xinh.bỗng con khóc ngằn ngặt quay mắt tìm ông bà,con đẩy mẹ ra k cho bế mặc cho mẹ dỗ dành.mẹ có muốn vậy đâu con,đánh liều cho con ti mặc dù sữa mẹ nhiều kháng sinh lắm,nhưng muốn được con nhận ra mẹ phải liều làm vậy.con như đứa bé bị bỏ đói lâu lắm,ti vội vàng lắm vừa ti vừa ngước mắt nhìn mẹ.ti xong con lại tìm bà,rồi nhìn mẹ như người xa lạ vậy.dù mẹ cho ti nhưng con cũng chẳng ngủ với mẹ,đêm qua mẹ thấy thật lẻ loi. Con gái yêu,mẹ đâu có muốn vậy.giờ mẹ lại lên viện rồi,nằm trên giường cứ nghĩ đến con mà mẹ buồn muốn khóc,rồi đây khi mẹ được ra viện con có theo mẹ k? Đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt xa lạ vậy con nhé.Mẹ chẳng biết phải làm sao............???
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. Đọc tâm sự thấy tội cho người mẹ đáng ... thương wa!!!! Bé nhà chị thật đáng yêu! Đừng tủi chị ạ, trẻ con mà, nhanh quen lại nhanh lạ, chỉ tạm thời bé k gặp chị nên theo ông bà thui, ít nữa chị về quen rồi có khi đi đâu bé theo đấy, lúc đấy muốn đẩy con cho ông bà cũng khó i' chứ, hi. Chúc chị nhanh khỏi bệnh nha!
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. Sau này mẹ khỏi về với con là bé lại nhận ra thôi mà >< đừng buồn mẹ nó nhé!
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. con nít mà , chỉ cần 1-2 ngày xa nó là nó đã ko nhận ra mình rồi , chúc chị mau khoe để về nhà chơi với bé , tới lúc ấy ở bên bé thường xuyên thì bé sẽ nhận ra chị thôi , đừng buồn chị nhé ^^
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. Thuơng mẹ Nấm quá, nhanh khỏi để về ôm con cho con mau yêu lại mẹ nhé
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. Mẹ Nấm mau khỏe , rồi về với con. Con lại vòi mẹ ấy mà...chắc vì mẹ Nấm có mùi của bệnh viện nên bé ko cảm nhận được hơi quen thuộc nên phản xạ vậy thôi. Mẹ Nấm đừng buồn nhé
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. Trùi ui có 10 ngày mà ko nhận ra thế mà tớ đang tính gửi nhóc nhà tớ về ob chắc kiểu này hắn bánh bơ mình rồi, hix. Mẹ nó yên tâm điều trị cho mau khỏi rùi về với Nấm để cho Nấm măm măm và ngủ trong vòng tay mẹ nó nhé
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. Em bé này chắc là vô tư quá, không bám mẹ. Nhưng mẹ bé không phải buồn đâu, mẹ ở gần bé lâu là bé sẽ quấn lấy mẹ ngay, chỉ sợ lúc đấy muốn dứt ra lại khó. Hồi con mình bé mình không bao giờ ôm bé lúc ngủ (vì người lớn hô hấp nhiều hơn trẻ con, làm thế lấy mất nhiều dưỡng khí của bé, lại thở vào mặt bé nên mình rất tránh), thế là đến khoảng 1.5 tuổi thì con mình không quấn mẹ hơn những thành viên gia đình khác, ai bế cũng được, ai cho ăn cũng được, tự ngủ, mẹ đi công tác 2 tuần về thấy con vẫn vui vẻ bình thường, bà nội còn bảo Trộm vía mẹ đi vắng con ngoan hẳn lên, có khi mẹ phải chăm đi công tác hơn . Mình thấy con độc lâp thế thì chưa bao giờ buồn, mà rất hài lòng. Bây giờ con gần 3 tuổi thì đã biết nhiều hơn, yêu mẹ nhất, tuy nhiên vẫngiữ được tính độc lập, vẫn ngủ một mình, mẹ đi công tác vẫn phơi phới, và còn hứa hẹn mẹ đẻ em bé ra thì sẽ trông em cho mẹ. Tóm lại là con cái bao giờ cũng yêu mẹ nhất, cho dù các bé thể hiện thế nào. Nên mẹ Nấm yêu phải mạnh mẽ lên, đừng buồn vì chuyện không đâu này nhé.
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. Mẹ nó ơi, trẻ con là vậy mà. Mẹ nó đừng buồn. Không có gì đâu. Mẹ nó thương bé Nấm thì cố gắng ăn uống, thuốc thang cho mau lành bệnh nhé. Chúc mẹ Nấm mau khỏe
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. Ui, mẹ Nấm vào đây viết tâm sự lúc nào mà mẹ MA không biết. Con lạ mẹ, không theo mẹ khiến mẹ buồn là chuyện bình thường mẹ Nấm ạ. Con còn quá nhỏ và chưa đến giai đoạn bám mẹ nên vậy đấy. Chỉ cần tách mẹ vài ngày có thể quên mẹ ngay. Nhưng từ 9 tháng trở đi, dù có xa mẹ cả tháng thì con đã có nhận thức hơn và quen mùi mẹ hơn. Lúc đấy mẹ Nấm tha hồ mà bên con nhé. Chúc mẹ Nấm nhanh hồi phục và 2 mẹ con có nhiều niềm vui hơn nữa.
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng e,trộm vía Nấm vắng mẹ nhưng rất ngoan nên bà ngoại cũng đỡ vất vả rất nhiều.hôm nay e ra viện về nhà sau lần phẫu thuật thứ 2,xa con lâu nên e cũng nhớ con lắm,chỉ mong con chóng nhận ra mẹ thôi.
Ðề: Em phải làm gì đây....??? Mẹ nó à, mình cũng đã gửi con gái 20 tháng về bà ngoại được gần 1 tuần rồi. Hic, nhớ và thương con kinh khủng, cứ nghĩ đến con là mình lại khóc vì bình thường nhóc bám mẹ lắm, suốt ngày dính vào mẹ thui nhưng khi ở với bà ngoại rùi thì chẳng nhớ mẹ mấy đâu. Gặp rùi lại bám thui mà. Mẹ nó cố gắng ăn nhiều, giữ tinh thần thoải mái để nhanh về với con gái nhé. Mẹ nó yên tâm là gặp lại con, con gái sẽ dần nhớ mùi thơm của mẹ muh. CHúc mẹ nó sớm lành để về với con gái yêu nhé.
Ðề: Em phải làm gì đây....??? Ôi sao mẹ nó phải gửi con cho bà ngoại vậy,thế nhà bà có xa k?ai xa con cũng nhớ và thương con vậy đó,Nấm nhà mình thì thiệt thòi lắm.mới 7 tháng mà đã phải cai sữa mẹ rùi,thương con vô cùng
Ðề: Em phải làm gì đây....??? Chúc mẹ nó sớm bình phục để sớm về đoàn tụ nhé - mình cũng phải gửi con cho bà ngoại mặc dù cháu mới hơn 15 tháng, tại mình sắp sinh nên cũng mệt, hic Cũng đang thấy nhớ con lắm
Ðề: Em phải làm gì đây....??? ôi mẹ nó đã chuẩn bị sinh bé thứ 2 rùi sao,thế này thì dày quá.sẽ vất vả lắm đây,vì k còn thời gian để chăm bé lớn nữa.khổ thân con,thương cả mẹ nữa
Ðề: Em phải làm gì đây....??? Vâng, tại bố mẹ cháu ko biết KH nhưng bm cháu vẫn mạnh dạn làm tập 2 luôn - tối nay mưa quá nên ko đến bà ngoại thăm con được - mẹ nó đc đoàn tụ với con rùi nhỉ
Ðề: Em phải làm gì đây....??? hi mình vừa được đoàn tụ với con hồi chiều tới giờ,con vẫn còn lạ mẹ nên vẫn chưa theo.giờ thì Nấm đang say giấc bên bà ngoại rùi.thế mẹ nó bao giờ sinh,bé trai hay gái thế?có bà trông giúp là may rùi,chứ k 2 vợ chồng sẽ vất vả lắm đó.mình đây nè,a cu lớn năm nay đã 6 tuổi mà thi thoảng vẫn còn làm thơ bmẹ và ghanh với e nữa đó
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. Chị Nấm dậy chưa nào? Nhận ra mẹ chưa nào? Mẹ chị về với chị rồi kìa!
Ðề: Mọi người hãy chia sẻ cùng e. Bp ui,chị dậy sớm lắm.ngày nào cũng 6h đã đánh thức cả nhà rùi,chị vẫn ngủ với bà ngoại đó.nhìn mẹ chị thấy chẳng quen chút nào!