mắt em kém nhưng 3 phát đạn...8,,8,,,9 - vấn đề giả dụ như vụ Lê Văn Luyện đi cướp ban đêm....thì làm gì có người thức...
các vũ khí khác khi cất giấu trong người ko gọn nhẹ kín đáo bằng sug...độ sát thương, linh động ko thể so với súng..
Mới đọc được bài này http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-ho...ioi-noi-tang-nguoi-sang-trung-quoc-572907.bld Thiết nghĩ nếu ai cũng có thể mang súng, hay chí ít là bình xịt cay thì số nạn nhân cũng ít được phần nào.
ko đúng...ở Mỹ coi súng là vật dụng tối cần thiết để bảo đảm an toàn cho cuộc sống chứ ko dạy giết người, gây hại cho người xung quanh anh nhé...
Gạch đá dễ kiếm, cơ động, im lặng nên khó bị phát hiện. Súng thì thích hợp cho doạ và tự vệ hoặc bắn nhau trên trực tiếp kiểu trên chiến trường.
Đâu có. Giáo dục chỉ là công cụ thôi còn TỰ DO mới là nền tảng để người ta ủng hộ việc dùng súng. Để đảm bảo tự do mà an toàn thì người ta dạy cho mọi người lợi ích và cách dùng súng. Và câu chuyện ở trên là lấy ra từ bài giảng của một lớp học đấy chứ.
Có một bài này cũng rất hay: https://mobile.facebook.com/notes/t...m-soát-súng-là-để-bảo-vệ-bạn/343849675635171/
Mỹ cho phép sử dụng súng 15/12/1791....nhưng lúc đó...vấn nạn phân biệt chủng tộc, sắc toc ở Mỹ nên cao...người da trắng muốn thống tri....còn VN bây giờ tuy có thể phát triển...nhưng ko có các mâu thuẫn cần thiết để người dân dùng súng...và chính Mỹ hiện tại cũng dang siết chặt hơn việc sử ụng súng đấy thôi..
nhưng cấm súng...thì chỉ có 1 vài LVL thôi...còn ko cấm...em nghĩ sẽ có rất nhiều LVL dùng súng đấy...
Thế nên dân Mỹ mới ghét Obama, những chính quyền luôn muốn tăng cường quyền lực của mình kể cả chính quyền Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng muốn lên làm vua lắm chứ nhưng vì người dân đều có thể có súng nên làm vua không dễ.
nhưng giả dụ 1 sát thủ có thê giết người với khoảng cách rất xa...nhưng gạch và kiếm thì ko ...đó là lý do vì sao...các cuộc ám sát thì sát thủ thường dùng súng..
Cái này do em phỏng đoán ra thôi. Nhưng kể cả có hàng trăm thằng như Lê Văn Luyện mà ai cũng có súng thì chỉ có người không biết dùng súng mới chết thôi. Còn có một thằng như Lê Văn Luyện có súng mà mình tay không thì hầu hết là chết chắc rồi.
Sát thủ thì có cấm được nó có súng đâu. Nó thích thì nó sẽ có, chỉ trừ người dân tuân thủ pháp luật (cấm súng) mới không có súng thôi.
à...thế việc dạy đó bắt nguồn từ quyền con người...nếu người mù chữ hoặc học theo chương tình có sẵn thì họ ít biết đến tự do lắm anh...