Mẹ Na thì cứ ước gì Na ốm ốm để mẹ Na còn bế còn bồng, đằng này na nặng quá nên cứ bế 1 tí là mỏi rũ hết cả tay. Yêu cái hình Ốc đội mũ ngược quá.
Nghé nhà mình cũng có tướng giống con zai lắm í con gái rì tóc mọc dựng ngược lên đã vậy còn 2 xoáy. 5 tháng mà nghịch lắm í lại còn khóc to nữa chứ
Nhà chồng tớ hai con trai Anh chồng tớ hai con trai Tớ một thằng cu He Nhà chồng tớ mong cháu gái lắm Xem ảnh ao ước mãi
híc trả bù cho nhà mình rì cả chắc truyền từ đời bà ngoại. Mẹ mình sinh 4 cô con gái Mình thì 1 bé Nghé Chị cả mình 1 bé gái nữa 2 chị chồng mình mỗi chị 2 bé gái nữa. cạnh nhà mình nhà nào cũng 2 con gái trở lên. Thật pó tay